1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU QUA NHỮNG VẦN THƠ .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 04/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    " Ngày tháng hững hờ trôi
    Xuân đi , thu lại đến
    Đông tàn hạ nắng vàng
    Chân tình em có hay
    Chiều nay anh lại bước
    Âm thầm dưới mưa ngâu
    Thơ thẩn anh hỏi gió
    Người xưa giờ nơi đâu "
    Roberto Baggio-Juventus
    Thà hun em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hun em
  2. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngoài phô' lang thang
    Chợt tôi trông thấy một nàng đang ån
    Tôi đây mới bước lại gâ`n
    Mới vừa đê` nghị góp phâ`n ån chung
    Bỗng nhiên sấm chớp đùng đùng :
    "Dzô dziên!...Cà chớn!...Đô` khùng! Biến ngay !"...
    Hồn vía leo tuốt lên... mây
    Må.t mày xanh lét như...thây chết rồi ,
    Tôi vội đi kiếm chỗ ngồi
    Xa xa chỗ đó không thôi chê't liê`n
    Ngô`i thừ suy nghĩ triê`n miên
    Hình như đă gặp "bạn hiền" ở đâu...
    Đúng rồi ! Mới gặp, chẳng lâu tí nào !
    Hôm kia nàng đứng bục cao
    "Thanh lịch - giải nhâ't " được trao cho nàng
    Sao giờ khí phách hung tàn ?
    Ôi trời ơi, giải trao oan mất rồi
    maitrung
  3. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngoài phô' lang thang
    Chợt tôi trông thấy một nàng đang ån
    Tôi đây mới bước lại gâ`n
    Mới vừa đê` nghị góp phâ`n ån chung
    Bỗng nhiên sấm chớp đùng đùng :
    "Dzô dziên!...Cà chớn!...Đô` khùng! Biến ngay !"...
    Hồn vía leo tuốt lên... mây
    Må.t mày xanh lét như...thây chết rồi ,
    Tôi vội đi kiếm chỗ ngồi
    Xa xa chỗ đó không thôi chê't liê`n
    Ngô`i thừ suy nghĩ triê`n miên
    Hình như đă gặp "bạn hiền" ở đâu...
    Đúng rồi ! Mới gặp, chẳng lâu tí nào !
    Hôm kia nàng đứng bục cao
    "Thanh lịch - giải nhâ't " được trao cho nàng
    Sao giờ khí phách hung tàn ?
    Ôi trời ơi, giải trao oan mất rồi
    maitrung
  4. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Thích thật đó ! Thơ hay thiẹt đó ,
    " Hôn nay trời nhẹ lên cao
    Anh buồn không biết vì sao anh buồn
    Chắc buồn vì nhớ tới em
    Vậy mà chẳng biết em giờ ở đâu
    ANh nhớ em , anh nhớ lắm em ơi
    Anh nhớ em cả ngày tháng xa khơi
    Nhớ đôi môi đang cười ở phương trời
    Nhớ đôi mắt đang nhìn ai đăm đắm.
    Roberto Baggio-Juventus
    Thà hun em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hun em
  5. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Thích thật đó ! Thơ hay thiẹt đó ,
    " Hôn nay trời nhẹ lên cao
    Anh buồn không biết vì sao anh buồn
    Chắc buồn vì nhớ tới em
    Vậy mà chẳng biết em giờ ở đâu
    ANh nhớ em , anh nhớ lắm em ơi
    Anh nhớ em cả ngày tháng xa khơi
    Nhớ đôi môi đang cười ở phương trời
    Nhớ đôi mắt đang nhìn ai đăm đắm.
    Roberto Baggio-Juventus
    Thà hun em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hun em
  6. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Chửa biết tên nàng, biết tuổi nàng,
    Mà sầu trong dạ đã mang mang.
    Tình yêu như bóng trăng hiu quạnh.
    Lạnh lẽo đêm trường, giãi gió sương.
    Ta chỉ xin em một chút tình,
    Cho lòng thắm lại những ngày xanh.
    Sao em quên cả khi chào đón,
    Tình ái, chiều thu, đến trước mành?
    Roberto Baggio-Juventus
    Thà hun em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hun em
  7. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Chửa biết tên nàng, biết tuổi nàng,
    Mà sầu trong dạ đã mang mang.
    Tình yêu như bóng trăng hiu quạnh.
    Lạnh lẽo đêm trường, giãi gió sương.
    Ta chỉ xin em một chút tình,
    Cho lòng thắm lại những ngày xanh.
    Sao em quên cả khi chào đón,
    Tình ái, chiều thu, đến trước mành?
    Roberto Baggio-Juventus
    Thà hun em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hun em
  8. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    " khi nào chó sủa bằng tai
    Gà kêu bằng mắt anh về với em
    Khi nào gió thổi mùa đông ( Gió mùa đông là gió mùa đông bắc đó )
    Bắt đầu từ nước bạn Lào thổi xang
    Thì anh sẽ đến nhà nàng
    Xin phép bố mẹ anh làm chồng em ."
    Roberto Baggio-Juventus
    Thà hun em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hun em
  9. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    " khi nào chó sủa bằng tai
    Gà kêu bằng mắt anh về với em
    Khi nào gió thổi mùa đông ( Gió mùa đông là gió mùa đông bắc đó )
    Bắt đầu từ nước bạn Lào thổi xang
    Thì anh sẽ đến nhà nàng
    Xin phép bố mẹ anh làm chồng em ."
    Roberto Baggio-Juventus
    Thà hun em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hun em
  10. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Làm Quen
    Mới hôm nào khi anh vừa chợt thấy
    Tên của nàng vội click thử vào xem
    Vội vàng vào chào hỏi để làm quen
    Hi..bé nhỏ xin làm quen chút nhé
    Em mỉm cười,em xin "chào anh" đó
    Khoẻ không anh ? Còn em vẫn bình thường
    Nhỏ trả lời sao nghe quá dể thương
    Anh tên gì ? .. xin cho em được biết
    Nhỏ nói đi , tên của nhỏ là gì ?
    Sao em hỏi không trả lời hỏi lại
    Anh ăn gian bé sẽ giận bây giờ
    Nhỏ giận rồi đừng hối hận nghe chưa
    Năn nỉ nhỏ được đền trăm ký kẹo
    Cho nhỏ ăn răng súng để cho chừa
    Hổng dám đâu nhỏ chẳng súng bao giờ
    Anh đã lầm ,bé sẽ là nha sĩ
    Ồ ,thế hở ....xin chào cô lòi sĩ
    Ý mà quên , cô nha sĩ tôi ơi !
    Tôi thấy tên cô đẹp quá trời
    Thấy rồi hở ,tên em là vậy đó
    Thế từ nay , phải nhớ nó nghe chưa
    Anh mỉm cười : " Ừm rằng anh sẽ nhớ "
    Nhớ trọn đời , trọn kiếp có được chưa
    Vâng , thế anh cũng dể thương đấy chứ
    Còn tên sao chưa nói lại bao giờ
    Định ăn gian nhỏ em này nữa hở ?
    Không đâu em anh quên chút xíu mà
    Xin lổi nhé ..tên anh là Nam đó
    Ồ, thế hử tên anh hay lắm chứ
    Nghe tên anh nhỏ bổng nhớ quê nhà
    Nhớ họ hàng bạn củ lẫn trường xưa
    Rồi anh bảo : Em nhớ nhiều lắm thế
    Sao không về thăm lại một lần đi
    Vâng nhỏ thích , nhưng bây chừng chưa được
    Nhỏ ra trường nhỏ sẽ trở về thăm
    Rồi đôi câu chào hỏi lời qua lại
    Phút chốc hóa thân anh cạn tâm tình
    Trong khoảng khắc không còn xa cách nữa
    Nghe tưởng chừng thân mật quá đi thôi
    Từ đây nhé mình anh -em kết nghĩa
    -----------------------(*__*)-----------------------
    thien than be nho

Chia sẻ trang này