1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tinh yêu qua trang thư

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi boy_no_smoking, 20/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boy_no_smoking

    boy_no_smoking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tinh yêu qua trang thư

    BABY thân yêu !
    Anh biết giờ dây khi anh nói ra những diều này thì dã muộn màng rồi nhưng em ơi em có biết anh nhớ em nhiều lắm ko ? anh ko biết phải làm sao dể wên em di , wên di những kỉ niệm ngày nào bên em , anh biết rằng khi dến bên em thì là lúc mà anh chưa thật sự thay dổi và những gì ngày xưa mà anh dã trải qua thì làm sao có thể làm cho mọi người có thể quên di ngay dượic , nhưng chính em dã tin tưởng và dộng viên anh và cũng chính em là ngọn nến rọi sáng dẫn anh ra khỏi bóng dêm nhưng tại sao em lại ra di trong lúc mà anh cần em nhất tại sao vậy ? Anh thật sự ko hiểu dược tại sao em lại dối xử với anh như vậy ? anh dâu có muốn làm cho em dâu khổ , vì những chuyện của anh anh dã nói hết tất cả rồi sao em ko tin anh ? :?
    Giờ dây khi xa em rồi anh mới biết rằng em quan trọng với anh như thế nào nhưng làm sao anh nói cho em tin rằng anh dang nhớ em biết bao nhiêu , tuy rằnh thời gian dã trôi qua thật lâu cũng dủ thời gian cũng dủ dể làm cho mọi cảnh vật thay dổi nhưng vết thương trong anh vẫn chưa lành vết thương ngày xưa khi em ra di dã dể lại trong anh !@#$
    Em ơi ! hãy cho anh một cơ hội một cơ hội dể anh lại có thể có em trong cuộc dời anh và anh lại dược cùng em dạo chơi trên những con dường ngày xưa mà anh và em dã cùng nhau sánh bước , lần dầu tiên và cuối cùng anh xin em hãy cho anh một cơ hội cuối cùng nha em .

    ----------------------------------------------------------------------------------
  2. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng mong cho người tôi yêu sẽ cho tôi một cơ hội lại, vì tôi đã lỡ nói không yêu cô ấy nữa rồi, chúng tôi quyết định chia tay. Đến bây giờ nghĩ lại thì thực sự hối hận rồi.
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  3. boy_no_smoking

    boy_no_smoking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hạ lại về trên cành phượng đỏ , chú ve vui mừng bừng tỉnh giấc ngủ sâu, hát lên cho đời một khúc tình ca , để bằng lăng tím ngát miền ký ức .
    Cây lục bình nhẹ nhàng buông mình trong dòng nước, để cho gió hững hờ đưa về đâu . Và em đến nhẹ nhàng như hương ngát , mang đi hết những yên bình trong tôi , rồi để lại những ngọt ngào hạnh phúc , ta vô tình gặp được em trong đời , chỉ thế thôi , ta có tất cả .
    Bình yên ư tĩnh lặng quá , chẳng muốn nữa đâu , ta có em ồn ào như ve mùa hạ , nhưng dịu hiền như bông hoa e ấp , để riêng ta một mình được ngắm em , và rực cháy như phượng đỏ trên cây , ta có em , ta có cả màu tím thủy chung , khi hè về mang tặng cho em và cho cả ta nữa .
    Cả đất trời ngưng lại trong phút giây , khi ta và em đang ở bên nhau .
    Cánh phượng hồng thay cho xác pháo bay , tiếng ve thành một khúc nhạc dịu êm .
    Tà áo em in màu nắng mới rất đậm dà và trắng sáng trong tôi .
    Những vần thơ lâu ngày quên lãng trong bóng tối , từ đáy lòng cũng trỗi dậy chào em.
    Để khi này đây ai biết có ai hơn .
    Ta và Em .
    Rồi đất trời , rồi cỏ cây , rồi cả nắng và gió , cả phượng đỏ hay màu tím thủy chung , tất cả ta gom lại hết dành cho riêng mình em đó .
    Em nữa , em cũng vậy, làm cho ta những gì em thích nhất , những gì từ trước tới giờ chẳng cho ai hết , vậy mà lại cho ta .
    Điệu thơ này , khúc nhạc kia hay mãi dành cho nhau em nhé .
    ---------------------------------------------------

Chia sẻ trang này