1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu quan sát dưới góc của một nhà Kinh Tế học ! ??

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Komachi_007, 26/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Komachi_007

    Komachi_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu quan sát dưới góc của một nhà Kinh Tế học ! ??

    Trích- tác phẩm của " lão " bạn tôi Xít - để bà con tham khảo và cho ý kiến nhá ! :
    Xit viết:
    Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu vấn đề thứ nhất: khi yêu có nên trao hết cho nhau không?

    Xin đính chính 1 fát là từ "trao hết" không mang nghĩa thông tục, nó chỉ có nghĩa là khi yêu có nên chỉ giành tình yêu cho 1 người không, có nên giành hết tình yêu cho người đó không.

    Trong cơ chế thị trường, mọi hành vi con người đều được xem là 1 hành vi kinh tế. Yêu cũng thế, dưới góc độ kinh tế thì nó được xem là 1 quá trình đầu tư. Cũng vì vậy mà bọn Anh, bọn Mỹ nó gọi 2 người yêu nhau là "partner" mà từ này cũng có nghĩa tiếng Việt là "đối tác". Bạn, dưới cương vị của 1 nhà đầu tư, liệu bạn có mạo hiểm để chỉ đầu tư vào 1 loại cổ phiếu, trái phiếu của một công ty không?

    Một nhà đầu tư không bao giờ làm những việc ngu ngốc như vậy. Họ luôn luôn đầu tư vào nhiều loại cổ phiếu, trái phiếu của nhiều công ty khác nhau để dàn trải rủi ro. Khi đó, dù 1 công ty có phá sản thì nhà đầu tư vẫn ung dung cầm cổ phiếu, trái phiếu của các công ty khác, nếu mất thì chỉ mất ít thôi.

    Khi yêu cũng vậy. Bạn nên yêu cùng một lúc nhiều người, để dàn trải rủi ro. Cứ giả sử, bạn yêu chung thuỷ với một đứa, được 5, 6 năm đánh đùng một cái nó bỏ bạn đi theo đứa khác (bởi vì nó là người đã đọc bài viết này của anh Xit nên trong 5, 6 năm đấy nó đã kịp tìm thêm các partner khác để "dàn trải rủi ro" ), có phải là bạn mất tất cả không? Lúc đấy bạn sẽ lại phải bắt đầu quá trình đầu tư mới, tìm đối tác, lựa chọn đối tác, lên chiến dịch...., những việc mà bạn đã có thể tranh thủ trong 5, 6 năm lãng phí vừa qua.. Đấy là chưa kể cái đứa thứ 2, thứ 3.. thứ n cũng đều đầu tư giỏi như đứa thứ 1 thì bạn đúng là "cả đời đi tìm chân lý cho tình yêu"

    Vì vậy, lời khuyên ở đây là hãy luôn tỏ ra là một nhà đầu tư giỏi trong tình yêu để không bao giờ phải hối hận và nhớ nghe lời anh Xit

    Rose _Komachi

    ÔI - Vậy mới biết có người chỉ có trong đầu toàn những con số , những định nghĩa . triết lí cứng nhắc . Quả thật bởi họ ko chỉ cứng nhắc trong tình cảm mà cả trong nhận biết - quan điểm của mình . Aáy ên hay chăng chia tình yêu ra nhiều kiểu ? Và bác Xit ĐÃ và SẼ sáng chế ra rất nhiều kiểu tình iu nữa . Iu ko còn là một từ ngữ đầy triết lí kiểu bộ môn giáo dục hay là từ ngữ trừu tượng nữa . Giờ đây nhờ bác Xit ta lại hiểu thêm iu còn có tác dụng về kinh tế - đầu tư mà nó mang tính lãi lỗ - lợi nhuận - thiệt hại sau này . Cũng như một nhà đầu tư , nếu thành công thì anh được cả nhưng thất bại thì chẳng còn gì mà phải làm từ đấu . Hay anh Xit có biết nhà đầu tư thông minh thì phải có những người thân cẩn hay những cử tri giàu có - trí tuệ giỏi kết hợp với nhau . Vậy hoá ra tình iu đầu tư này chỉ có 1 mục đích đối tượng nhưng rất nhiều nhà đâu tư .. vậy nhà nào chiến thắng là nhà đầu tư ấy chắc sẽ là cổ đông lớn mạnh nhất .. Thế là 1 miếng mồi béo bở sẽ được chia 5 sẻ bảy mổ sẻ cho nhau ... KHIẾP .

    Vậy theo bà con tình iu đầu tư như thế có quá KHẮC NGHIỆT ko ? Liệu có quá coi trong nó mà quên rằng với truyền thống đạo đức cha ông - hay là con người có nên có quan niệm như vậy ko ? Tình iu đâu thể coi là món chính trị kinh tế được ? Hay chăng chỉ là phần nhỏ thôi . Nhưng trong tình cảm cũng phải biết - phải nghĩ tình iu đâu chỉ có thế . Tình iu- nó ko phải là món đồ chơi - là quân cờ gieo nước này nước kia - món đồ để trao đổi, vứt bỏ ? Tình yêu theo em nó rất thiêng liêng đáng chân trọng - khó có thể quên được những gì đã qua - Hì nhưng anh nói cũng đúng phải biết giữ gìn bảo vệ nó để ko phải hối hận ....

    _________________
    Every thing I do I do it for fun !!...
  2. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    .... đọc xong bài, chợt nghĩ ..... fù ,may, người ta ko fải là nhà Kinh tế, may, .....
    ... hãy cứ thế nhé ...​
  3. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    rắc rối qúa,chẳng thế mà ông bà ta đã có câu:Mất cả chì lẫn chài,chắc cũng đồng quan điểm...,nhỉ?
    Con đường em về ban trưa,
    Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ.
    Tuổi em vừa tròn mười bảy,
    Tóc em vừa chấm ngang vai...
  4. viking11

    viking11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    1
    Đừng có ngồi nghĩ lung tung mau già lắm em ah.
    Hãy để trái tim trả lời.
    Nhưng anh vẫn ko biết tại sao em lại biết cách đẻ con trai ?

    Muy bonito


    Viking11

  5. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Này thầy bói, nhớ về hỏi cho chị 83 thì hợp với dzì nhá,rite ??? Nhanh lên đấy!!!
  6. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    vào tưởng có gì hay hay .... ai dè vào đọc toàn chữ hoa hết cả mắt lần sau post thì post ngắn thui nhé ....
    look into my eyes you can see my love
  7. Komachi_007

    Komachi_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con ra chỗ khác chơi - chuyện đẻ trai hay gái thì bác nào có 1/2 rùi thì cứ cưới nhau rùi sẽ biết - thế thui - ê em nói ý trong sáng ko đen tối đâu nghen - hic ko em oan thị Mầu lắm .. hì hì
    Xem nào tuổi .....
    Tuổi con Heo ( 1983 ): Sẽ là một năm tài lộc hưng vượng cho bạn. Bạn còn có thể được thăng chức nữa. Tình cảm dồi dào khởi sắc. Sức khỏe sung mãn.
    Tam Hạp :
    Tuổi Heo hạp với tuổi Mẹo (con Mèo) và tuổi Mùi (con Dê).

    hic sis ơi đừng vồ chàng Dê của .... nhá ! he he
  8. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    bác Komachi còn quên là tuổi Hổ cũng rất hợp với Dê đấy...cẩn thận
    To Viking:Muốn sinh con trai hỏi Komachi,muốn sinh con gái hay sinh đôi gặp bác Her xin tư vấn(đã được hội sản phụ khoa khuyên dùng)
    Con đường em về ban trưa,
    Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ.
    Tuổi em vừa tròn mười bảy,
    Tóc em vừa chấm ngang vai...
  9. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    .... Còn đẻ con gay thì hỏi Blade,
    To Komachi: em ơi, thế tuổi hợi với tuổi hổ có hợp ko hả em,
    ... hãy cứ thế nhé ...​
  10. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng .
    Never forget the winter when the first time I saw you.

Chia sẻ trang này