1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu rất đơn giản là tình yêu!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi calla, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu rất đơn giản là tình yêu!!!!!!!!!!!!!

    Em yêu hỡi............ ,chuyện của chúng ta đã kết thúc ,và anh cũng mong muốn là trong trái tim của em có hình bóng của anh ,cũng như trong trái tim của anh vẫn luôn luôn giữ hình bóng của em và chắc chắn sẽ không bao giờ phai nhạt .
    Và giờ đây ,sau buổi gặp gỡ đó, sau một thời gian dài chia tay ,nay chúng ta gặp lại ,nhưng mà điều anh mong muốn không phải là mọi chuyện sẽ diễn ra như cũ ,Không thể nào có 1 cái gì sau khi tan vỡ có thể hàn gắn lại nguyên vẹn cả em à
    Anh không đủ can đảm để quay lại với em,anh không thể bỏ qua được quá khứ ,anh cũng không vượt qua được chính bản thân mình .Anh muốn nói rằng anh yêu em ,yêu nhất trên đời này dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa ,dù cho mặt trời mọc đằng tây ,vẫn có chân lý không đổi dời đó là : ANH YÊUUUUUUUUUUUU EMMMMMMMMM!!!!!!!!!!!!!!
    Em oi!!!!!!!!!!Có có 1 điều anh muốn nói lúc này đây ,Là đáng nhẽ ra không nên có ngày gặp gỡ đó ,đáng lẽ ra không nên có buổi nói chuyện điện thoại ngày hôm qua ,đáng lẽ ra anh không nên nói như vậy. Chuyện thi đại học không còn xa nữa giờ đây em lại vướng vào chuyện tình cảm rắc rối này ,anh thực sự không muốn như vậy ,anh luôn luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất dành cho em ,tất cả mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp , và 1 cuộc sống thật sự hạnh phúc dành cho em.
    Em ơi ,nếu thực sự em còn yêu anh, nếu những lời nói của em là sự thực ,thì em hãy coi đấy là động lực để tiến tới kỳ thi đại học sắp tới , anh sẽ suy nghĩ ,anh và em cần có thời gian ,và nhất là anh,hiện giờ anh đang tâm trạng rất khó xử,
    Nhung mong muốn duy nhất bây giờ đó là sự thành công của em, là tương lai của em ,đùng để phân tâm hãy hương tới tương lai,điều đó ccàn với em hơn



    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  2. hoasua19

    hoasua19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Híc... nghe quảng cáo của tác giả tưởng mình sẽ được đọc một tác phẩm kinh điển ..nào ngờ...Đúng là quảng cáo vẫn chỉ là quảng cáo ...Tình yêu của Calla thì chỉ đơn giản được như thế thôi ...
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đâù từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau ...

  3. Sylvia

    Sylvia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng có nói lung tung như vậy. Bạn nên tôn trọng người khác một chút!

    SYLVIA

    Được sylvia sửa chữa vào 09/06/2002 17:20
  4. all_for_a_bright_future

    all_for_a_bright_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Thật ra anh đang nghĩ gì thế? Em không hiểu, và em cũng không muốn hiểu theo cái cách mà em không muốn. Vậy đó!
    Anh không khẳng định được những gì em nói ư? Em luôn như vậy, và mãi mãi như vậy. Trong một thời gian dài vừa rồi, em đã cố chối bỏ những cảm xúc của mình. Nhưng mãi rồi người ta cũng phải hiểu ra sự thật đó. Anh có hiểu được tại sao người ta phải làm như vậy đâu? Một lúc nào đó, em nhận ra rằng mình đang tự làm khổ bản thân, đang tự lừa dối bản thân. Nhưng đó cũng chính là lúc em dám nhìn thẳng vào sự thật, rằng tình cảm ấy vẫn ở trong em, rằng em vẫn yêu anh nhiều lắm. Em chỉ mong mọi việc sẽ tốt đẹp! Đây chưa phải thời gian để em suy nghĩ về việc này, em biết ... nhưng em sẽ không quên nó, vì em không thể quên, và em cũng không muốn quên! Còn quá nhiều điều để nói, nhưng anh cũng đã hiểu được phần nào rồi, hơn nữa, thời gian không chờ đợi một ai cả! TIME IS GOLD mà anh!

    I will study the ideas and dreams of our history to see how they can help me today!_Try more to reach your own success_DANY
  5. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đơn giản vẫn là tình yêu, tuy nói là đơn giản nhưng nó lại phức tạp vô cùng ,nó làm người con gái cảm thấy mệt mỏi ,làm người con trai có những cư xử kỳ lạ .
    Tình yêu đã 1 lần rời xa,giờ đây anh không biết nữa nó có thể quay lại được hay không ,nó đã không còn trong anh nữa.Nói như vậy cũng không đúng , vì dù sao đi chăng nữa anh cũng không thể quên được em ,dù anh làm việc gì đi chăng nữa hình bóng em luôn vẩn vơ trong đầu anh ,anh luôn cố gắng gạt bỏ nó ra khỏi đầu anh ,anh không muốn chấp nhận điều đó nữa nhưng tình cảm của anh , tâm hồn của anh , cũng như trái tim của anh vẫn chỉ nghĩ tới em .Anh không hiểu chính mình nữa và anh cũng không muốn nói về mình nữa ,nhưng em hãy nhớ rằng anh luôn bên cạnh em ,anh sẽ ủng hộ em hết mình ,và hơn hết anh là người mong em thành công trong tương lai.
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  6. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Hoa sua từ dày chừa nhé ôi măt chưa bị người khác mắng te tua hehehehe
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  7. hoasua19

    hoasua19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    No van de , chuyen nho nhu con tho , de y ma lam gi ...
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đâù từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau ...

  8. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Như vầy nghĩa là da mặt Hoa sữa cũng khá dày hỉ
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  9. Nov_BAD

    Nov_BAD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không biết bây giờ bạn ra sao, đã khá hơn tí nào chưa, hay là vẫn cứ than vắn thở dài ? Bạn ơi, hãy vui lên nhé ! Cuộc sống đôi lúc không đơn giản như mình nghĩ đâu ! Nếu bạn vẫn cứ sống theo cách của mình, vẫn một tính cách đó thì có lẽ sẽ không hay cho bạn tí nào đâu. Có lẽ bạn chẳng bao giờ quan tâm đến những suy nghĩ của mình, chẳng cần biết là mình đang vui hay đang buồn nhưng mình thì lúc nào cũng luôn hướng về bạn, vẫn từng bước cùng bạn vượt qua mọi vất vả khó khăn trong cuộc sống. Bạn có biết khi bạn vui thì mình vui, khi bạn buồn thì mình cũng buồn. Dù không gặp bạn, không viết thư, không gọi điện cho bạn nhưng những gì đang xảy đến với bạn mình đều biết, mình mong rằng mọi điều tốt lành sẽ đến với bạn.
    Dù có đi đâu, làm gì mình cũng luôn nhớ về bạn, bạn của tôi ơi !
    EVERYTHING I DO, I DO IT FOR YOU, MY DEAR FRIEND !
  10. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Quá cảm động bạn là ai hỡi nov_bad bạn ơi ,tôi thật sự không hiểu nội bạn là ai nữa ,bạn có lẽ là người rất hiểu tôi thì phải ,tôi có thể biết được bạn là ai không ,tôi cảm nhận bạn là ai đó ,bạn là 1 người nào đó ............mà (hìhì tui không thể hận ra được) .
    Nov_bad hỡi bạn hãy trả lời mình đi ,bạn hãy nói bạn là ai được chứ ,tôi muốn nói chuyện với bạn ,giờ đay tôi muốn tâm sự với bạn ,lòng tôi đang ngổn ngang,và thực sự tui không được thoải mái về tâm lý cho lắm
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển

Chia sẻ trang này