1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu rất đơn giản là tình yêu!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi calla, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. all_for_a_bright_future

    all_for_a_bright_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Không thể chắc chắn đây là điều người ta nói với Calla!
    *Anh yêu, em thật sự hạnh phúc trong thời gian này. Em vẫn có thể tập trung với những gì mình cần làm, và em vẫn có anh ở bên. Anh có tin được không khi em nói rằng anh là sức mạnh để em vượt qua những gì là khó khăn nhất đang ở trước mắt em? Cũng có khi em tự hỏi làm sao mình có thể làm tốt đến thế?! Nhưng một điều em biết trước nhất, đó là ngoài sự cố gắng của bản thân, em còn có sự động viên của anh... Em sẽ làm hết sức mình ... với tất cả mọi điều, anh ạ!
    Em yêu anh!

    I will study the ideas and dreams of our history to see how they can help me today!_Try more to reach your own success_DANY
  2. Sylvia

    Sylvia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hãy cố gắng hết sức để rồi sau này không phải hối tiếc!
    Chúc mọi điều tốt đẹp!

    SYLVIA
  3. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Câu này nghe quen quá rồi không còn câu nào nghe hay hơn sao? Cố gắng thì cũng cố gắng rồi,còn hối tiếc thì cũng đã hối tiếc rồi ,"Cuộc đời vẫn cứ thế con tim thường hay đổi thay"
    Nên con người của anh chăng biết đang như thê nào nữa,nhưng mà mệt mỏi lắm rồi
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  4. Nov_BAD

    Nov_BAD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, hôm nay mình lại viết cho bạn nữa. Có lẽ chẳng bao giờ bạn đọc được những dòng này đâu nhưng mình vẫn cứ viết vẫn cứ nói lên tình cảm của mình dành cho bạn. Bạn có biết, bạn chính là nguồn động viên nguồn an ủi cho mình mỗi lúc gặp khó khăn. Mỗi khi gặp một việc gì khó không làm được mình lại nghĩ đến bạn, rồi lại tự nhủ rằng tại sao bạn có thể làm được điều đó mà mình lại không ? Chính vì vậy mà mình luôn nổ lực hết sức mình. Bạn chính là sức mạnh của mình đó, bạn à ! Và mình hi vọng rằng trong trái tim bạn vẫn có một góc nhỏ để lúc nào vui hay buồn bạn lại nhớ đến mình, một người luôn nghĩ về bạn, luôn bên cạnh bạn.
    EVERYTHING I DO I DO IT FOR YOU
  5. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Quả thật anh cũng không mong muốn gì hơn nữa trong lúc này,lúc mà anh được có em,anh và em hai người như hoà quyện với nhau làm một ,ôi tình yêu nó thật phức tạp có lúc nó làm con người đi đến sự chán chường mệt mỏi sự thất vọng to lớn cũng như nỗi buồn vô hạn ,nhưng rồi nó cuũng là nguồn sức mạnh là động lực để con người tiến tới những tương lai tốt đẹp hơn.
    Tình yêu!!!!!!!!!!!!!!!! ???????????????????????????Ai có thể định nghĩa nổi nhỉ ?
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  6. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Ôi đang đói quá, lại nghe mọi người nhắc đến chuyện tình yêu làm cho mình liên tưởng đến bát bún riêu cua, thèm quá bà con uiiiiiiiii, thôi đành bình luận sau vậy, bi giờ phải nạp năng lượng đã, có thực mới vực được bụng mà...he....he...
  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đơn giản là tình yêu.
    Khi người ta dành cho tiền thì bị xem là thực dụng.
    Khi người ta dành cho người thì được xem là lãng mạn.
    Dù cả hai đều là vật chất.
    Khi người ta dành cho kẻ đã có gia đình thì bị xem là bỉ ổi.
    Khi người ta dành cho kẻ thất tình được thì được xem là cao thường.
    Dù cả hai đều là người.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  8. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    THê mà cũng đòi phát biểu sao ?không có chuyện thì đừng nhẩy vô mà nói linh tinh nhé
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  9. littlekid

    littlekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    da buon,lang thang tren net lai gap toan ke that tinh,hehe,tinhyeu lamnhieu nguoi met moi va khio so qua ha,vay ma ai cung tranh nhau yeu,yeu de roi biet yeu la kho,biet la kho va lai cang lao dau vao nua~...het nhu minh khi xua..va ca bay gio`...hihihi..poor u all,..hihihi

    when it comes true love,nothing is imposible..
  10. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu quả thật là rắc rối ai cũng biết đó là tình yêu vì nhận ra tình yêu thì quả là đơn giản,ai cũng hiểu điều đó ,nhưng mà ai cũng cố cắm đầu vào để rồi buồn để rồi nhớ và để được có những giây ohút hạnh phúc .........
    Nói gì đi chăng nữa khi không yêu thì thèm được yêu ,khi yêu rồi thì lại mong muốn làm người tự do
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển

Chia sẻ trang này