1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu rất đơn giản là tình yêu!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi calla, 09/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. all_for_a_bright_future

    all_for_a_bright_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    It's not as difficult as you said. Just tell me and you won't have to regret once you've thought so.

    I will study the ideas and dreams of our history to see how they can help me today!_Try more to reach your own success_DANY
  2. IEMFALLINGINLOVE

    IEMFALLINGINLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Sao Calla ở đây lại "sâu lắng" thế nhỉ????Chắc là "tâm trạng khi yêu" thật rồi. Hehe...khi yêu con người ta ( đặc biệt là các guys) trở nên như vậy hả? Cũng tốt thôi, an ninh chung sẽ được đảm bảo.Thôi thì ta yêu người mà người không yêu ta thì cũng phải chịu chứ biết làm thế nào?????
    Tặng Calla mấy câu thơ đọc được ở trên báo:
    Em về kẻ đón người đưa
    Anh còn gì nữa mà chưa giang hồ

    Nói đùa chứ, cứ phình phường cho bà con được nhờ!!!!!!

    I've tried to spend my time with somebody new
    But everyone still reminds me of you
  3. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Trời lại mưa rồi ,sao trời mùa hè hay mưa thế nhỉ ,khỉ thật ,cứ nắng chang chang rồi lại mưa ầm ầm ,Ngồi trong phòng nhìn ra ngoài trời mưa mà thấy lòng hiu quạnh.
    Giờ này không biêt em đang làm gì nhỉ ?
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  4. IEMFALLINGINLOVE

    IEMFALLINGINLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Ôi, bó tay!!!!!!!!!

    I've tried to spend my time with somebody new
    But everyone still reminds me of you
  5. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    tình yêu nều quá đơn giản thì tôi không cần yêu,yêu là phải trãi qua cái được gọi là cạm bẫy,những chông gai đầy thử thách.Tui chưa yêu mà thấy tui nói cũng tinh tương đấy chứ
    bazen
  6. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    KHỉ thật tạo sao lại có người không hiểu nhỉ hay là cố tình không hiểu đây ?Cái mà mình muốn nói đó chính là những cảm xúc đó là tình yêu và ai cũng biết đó là tình yêu ,mình đâu có khẳng định là tình yêu đơn giản .
    Chậc phải công nhận là tình yêu cũng hay đó chứ ,vui thì hạnh phúc tràn trề ,có người yêu thương ,chăm sóc ,để tán phéy ,để tâm sự ,để dạo phố , để rồi ........................."iu" nhau
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  7. Nov_BAD

    Nov_BAD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không tài nào ngủ được, mình lại online đến giờ này, lại viết cho bạn. Không biết bạn đã ngủ chưa hay vẫn còn lang thang như mình ? Giờ mọi người đã yên giấc chỉ còn mình ngồi nói chuyện với bạn nhờ cái computer vô tri vô giác này. Kể ra có internet cũng hay chứ nhỉ ? Mình có thể nói lên những gì mình suy nghĩ vào đây, biết đâu bạn sẽ đọc được và sẽ hiểu mình hơn... Mình hy vọng là như vậy, hy vọng rằng tình cảm của mình dành cho bạn không đặt sai chỗ, rằng bạn là người mà mình có thể tin cậy nhất. Có lẽ đối với mọi người thì không như vậy đâu, nhưng mình tin bạn ! Bạn là niềm tin của mình, đừng để mình phải thất vọng về bạn nhe !
    EVERYTHING I DO I DO IT FOR YOU, MY DEAR FRIEND
    Ngôn ngữ trần gian là túi xách
    Chứa sao đầy hai tiếng mẹ ơi ?
  8. Sylvia

    Sylvia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không thấy Calla đâu, nhớ quá nhỉ! Hehe, mà Calla "ai xoè" là Calla vẫn còn stay alone thiệt sao? Ứ tin... Calla dạo này không còn nhớ đến chị nhà nữa hay sao?

    SYLVIA
  9. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    h?ưặĂ hặĂ nhoc con moi thi dai hoc xong hỏằư ?
    ph?ă phỏằYn nhỏằf ?????????
    Chỏ?ưc xo?ă th?ơ ci xo?ă chu sỏằÊ chi ?'?Âu,lau lam rui khong loi cai topic nay len ,bay gio moi thay no xuat hien cung thay nho nho!!!!!!!!!!!!
    Đỏằ?i là bỏằf khỏằ.
    Nặ?óc mỏ??t chúng sinh nhiỏằ?u hặĂn nặ?óc biỏằfn
    Vỏằc mỏ??t chúng sinh mỏ?ãn hặĂn nặ?ỏằ>c biỏằfn
  10. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ
    Đã định để cái topic này trôi tuột đê để chẳng vương vấn gì nữa,nhưng rùi vẫn phải động vô nó.Hôm nay chán thật mệt phờ cả người ,muốn gặp em để nhìn mặt dù chỉ 1 giây ,dù chỉ nói 1 câu "em hãy cố gắng lên nhé" mà cũng chẳng được .
    Và rồi anh lại mắng em nữa chứ ,chán thật anh chẳng muốn mắng nhưng mà anh đã nhắc nhở em nhiều lần rùi mà ,giờ đây đâu còn thời khắc để em :"phải đi chơi".Nghe mà buồn quá .
    Anh lo lắng ,anh quan tâm ,anh gọi điện nhưng mà em không ở nhà ,em không chịu nghe lại anh khuyên răn .Em có biết có 1 thằng ngốc đứng trước cửa nhà em ,tìm em đợi em ,mong gặp em nhớ em ,để rồi vứt bông hoa đó vô cái "***g chim" .Nghe thật não lòng .
    Quay lại em ,anh chưa thấy hạnh phúc nào trở lại,anh chỉ thấy những điểm mâu thuẫn giữa anh và em ngày càng nhiều ngày càng phức tạp .
    Em biết mà ,anh yêu em chân thành yêu em từ đáy lòng ,bằng tất cả lý trí linh hồn cũng như thể xác.ANh chấp nhận tất cả ,bỏ qua tất cả ,để trở lại với em ,anh đã cố gắng vượt qua chính bản thân mình ,để rùi quay lại với em .Anh cố gắng nhắc nhở ,tạo mọi điều kiện để cho em có 1 tương lai tương sáng hơn .Nhưng em vẫn ccố tình phớt lờ đi ,nhưng em vẫn không thể thực hiện được những điều cần thiết nhất đối với em bây giờ .Anh nhẫn nhịn và anh luôn cố gắng mỉm cười vẫn khuyên răn em nhẹ nhàng ,nhưng em đâu chịu nghe ,thời gian đối với em bây giờ là vangnf ,nó còn quý hơn cả cái mà người ta gọi là tình yêu đó ,nó trên hết đối với em ,để rồi em có thể ngẩng đầu kiêu hãnh bước trên đường đời trong tương lai.
    Anh vẫn biết rồi 1 ngày nào đó chuyện đó sẽ xảy ra và anhđang chờ đợi cái giây phút đáng buồn đó lần thứ 2 ,anh đang mỉm cười héo hon từng nagỳ để rồi anh lại được nghe những câu nói đó.
    Buồn thật nhưng rồi cái gì đến cũng vẫn phải đến ,anh đã nói hơi quá chăng ,anh không hiểu rõ lắm khi nói : "Em vẫn như ngày xưa ,em không thay đổi ..........và em vân xlừa dối anh"
    Buồn thật đó ,nhưng mà anh vẫn cảm nhận được điều đó anh cảm thấy lo sợ vì chính nó .Quả thật anh mong em không thay đổi ,anh mong em là 1 cô bé ngây thơ ,1 cô bé nhí nhảnh và trong sáng như những buổi đầu chúng ta ở bên nhau ,nhưng anh không cái điều đó sẽ xẩy ra lần nữa ,và hình như đó là số phận ,và con người thì không thể thoát khỏi điều đó .ANh không còn như ngày xưa nữa giờ đây anh đã già dặn hơn thấu hiểu mọi sự hơn ,và anh cũng yêu em hơn ngày xưa nữa ............Anh đã thay đổi và chắc em không hiểu cái điều thay đổi khủng khiếp đó là gì đâu ,và rồi em sẽ biết điều đó ..............
    Anh đã cố gắng nhiều lắm rùi anh mệt mỏi lắm rồi, có lẽ là anh sẽ không thể chịu đựng thêm được nữa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển

Chia sẻ trang này