1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU SAU KHI CHIA TAY

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi nhomai, 18/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhomai

    nhomai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU SAU KHI CHIA TAY

    .Mình không biêt sau khi chia tay người yêu moi người như thê nao? nhưng minh thương thây những đôi sau khi khi chia tay họ thường coi nhau như ke thù ấy? minh nghĩ một tình yêu đep như thê sao khi chia tay mọi người lại như thế được nhỉ.sao không nghĩ en làm bạn tot của nhau co phải hay không nhỉ????????
  2. tiamotanto25

    tiamotanto25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Khó làm bạn tốt lắm, ko thù thì có thể, nhưng hãy nghĩ xem, gặp người yêu mình cùng người khác, dù đã chia tay nhưng cũng sẽ nảy sinh cái gì đó trong suy nghĩ, khó lắm. Mà tại sao cứ phải nghĩ thế, ko chia tay thì chẳng bao giờ phải nghĩ cả, trừ khi vì 1 lý do nào đó quá đáng như 1 trong 2 người ko chung thuỷ thì chia tay là đúng, chứ chia tay rồi mà còn muốn là bạn tốt thì hơi đòi hỏi, chỉ khoảng 10% là làm được thôi.
  3. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0

    Bây giờ đặt ra câu hỏi tại sao lại chia tay ?Nếu vì một bên phản bội thì ghét nhau cũng dễ hiểu,nếu vì không hợp nhau mà chia tay thì ghét nhau chắc vì do hiểu nhau quá rõ và biết nhiều bí mật của nhau,đôi khi một ai đó bỏ người yêu thì người bị đá cay cú đâm sinh lắm chuyện đơn giản nhất là nói xấu nhau mà đã thế người kia không ghét lại mới là chuyện là lạ.....mọi người cho ý kiến tiếp.
    Yêu nhau rồi chia tay xong trở thành bạn tốt ?Khó lắm khó lắm,đơn giản nhất là "tình cũ không rủ cũng đến" cho nên họ rất ít gặp nhau thậm chí rất ngại là khác,chỉ có người có ý định quay lại mới có ý định đó còn không thì ít cũng phải vài năm sau khi mọi chuyện trở thành trò chơi của tuổi mới nhớn thì mới có thể chơi thân được với nhau.
    tiamotanto25 wrote "ko chia tay thì chẳng bao giờ phải nghĩ cả" nhưng mình nghĩ rằng không yêu thì không phải chia tay.bạn nghĩ sao ?
  4. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Trong mỗi con người, ai cũng có những phần ích kỉ... nhưng riêng chuyện tình cảm này chắc nó lên đến đỉnh điểm... chia tay nhau dù với bất cứ lí do nào, để trở thành đôi bạn thân thì quả thật là rất khó. Với lại theo các cụ "tình cũ không rủ cũng tới" đôi khi cũng vì câu nói này nên người ta cũng không muốn gặp nhau, sợ miệng thiên hạ dị nghị... nên họ chỉ coi nhau như bạn bè bình thường, chào hỏi xã giao qua lao thôi.... còn theo tôi những người khi chia tay nhau mà coi nhau như kẻ thù thì lại chính là những người yêu nhau tha thiết (yêu nhau lắm cắn nhau đau), có thể chỉ vì một lí do nào đó 2 người không thống nhất được rồi dần đến chia tay... họ chắc chắn sẽ không thể quên được nhau, vì không quên được, quay lại cũng không thể được, tâm lí ức chế, muốn chính tỏ mình, muốn khẳng định mình nên dẫn đến những chuyện không hay... trong số những chuyện không hay đó tôi ghét nhất kẻ đi ngồi lê buôn chuyện, nói xấu người mình đã từng yêu... "...phải cần cả đời người để quên đi một người"...
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    mình thì chẳng thể quên được anh ấy, mình biết anh ấy cũng không phải là một người hoàn hảo, anh ấy không lãng mạn, cũng chẳng đẹp trai... nói chung chẳng có gì xuất sắc, nhưng mình yêu anh ấy và mình biết tình cảm anh ấy giành cho mình là chân thành. mình không tin rằng ai đó có thể tốt với mình hơn anh ấy... lúc nào anh ấy cũng lo lắng cho mình, lúc nào cũng sợ mình bị tổn thương...lúc nào anh ấy cũng bảo vệ mình. cho dù mình làm gì anh ấy cũng không bao giờ giận mình lâu cả..... vậy mà bọn mình vẫn phải chia tay.....mỗi khi hai đứa gặp nhau....híc.... nhưng bọn mình hứa với nhau rằng sẽ là những người bạn tốt nhất của nhau, và bọn mình đã làm đuợc như vậy. còn hơn là mình mất anh ấy, mình muốn được nhìn thấy anh ấy hạnh phúc, muốn được chia sẻ với anh ấy, tuy rằng không còn giống như trước, nhưng làm một người bạn tốt cũng tuyệt lắm. và mình cảm thấy không cô đơn. Mình đã học cách chấp nhận cuộc sống, bằng lòng với những gì mình có... cuộc sống của mình giờ đây cũng dã dễ chịu hơn nhiều. vì mình vẫn có công việc, có những người bạn, và hơn cả là mình vẫn có một người bạn tốt như anh ấy.
  6. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Trương hợp như của bác thật hiếm, rất đáng để trân trọng... mong rằng tình của bác và anh ấy sẽ trường tồn cùng thời gian... chúc mừng bác...
  7. tiamotanto25

    tiamotanto25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Toàn nói cách chia tay để thành bạn, giờ nói cách ko chia tay đi
  8. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có cách nào nếu 1 trong 2 người muốn chia tay khi ko còn tình yêu . Vui mà sống
  9. cindy_dang_yeu

    cindy_dang_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cơ mà mọi người có cho rằng con gái thường bị động trong chuyện chia tay, và thường là con trai chủ động làm chuyện này khi thấy không còn tình cảm nữa? Khi chuyện tình cảm không đi đến đâu con gái thường có tâm lý lo sợ cô đơn, lo sợ sẽ cảm thấy trống vắng nên không dám mạnh mẽ mà quyết định. Còn con trai với bản tính quyết đoán sẽ luôn ra những quyết định rất lý trí. Và cuối cùng con gái thường rất hay níu kéo, con trai lại không.
    Nhưng về lâu về dài thì theo mình, con gái lại mạnh mẽ hơn con trai. Mình có một cô bạn, chia tay với người yêu lúc đầu thì rất đau khổ nhưng sau một thời gian bình tĩnh và hoà nhập vào cuộc sống mới thì bạn lại dần dần tự tin và sống mạnh mẽ hơn. Bây giờ bạn trai kia có ý muốn quay trở lại nhưng bạn gái đã từ chối vì nhận ra một chân lý là hai người không hợp nhau.
    Các bác có đồng ý với những điều em nghĩ không?
    To tiamotanto25: Bác nên lập một chủ đề nói về cái đề nghị của bác ấy ( hãy bàn cách làm sao để không chia tay), em nghĩ nó sẽ rất "hot" đấy.
  10. tranduong

    tranduong Guest

    Cái này thì tớ chịu,chưa kịp hiểu thế nào là tình yêu thì tớ đã bị "bắt cưới" roài...thế đấy yêu còn chưa dược cảm nhận hết thì có biết gì về cái khoản tình yêu sau khi chia tay đâu.....giá mà các bác có hỏi về tình trạng sau khi ly hôn thì may ra....

    Đừng than thở hãy vui lên để sống
    Bùn ở dưới chân nhưng nắng ở trên đầu

Chia sẻ trang này