1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU SAU KHI CHIA TAY

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi nhomai, 18/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    lúc đầu mình cũng tưởng thế gian sụp đổ ,nhưng sau đó mình suy nghĩ lại tại sao lại phải thế "mình cũng ko biết thế nào nữa chắc do mình quá là ....biết nói sao nhỉ bạn bè hay bảo mình mình hơi tính con trai "mới lai thế này ko biết nói ra các bạn có phản đối ko chứ trên thế gian con đầy.....con trai và họ rất tốt
  2. la_thu_tinh_yeu01

    la_thu_tinh_yeu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    1
    chia tay với người ta rồi còn bảo là làm bạn ? nghĩa là cho người hiểu , người ta chẳng có gì cho mình thích ? vậy thì làm bạn thế nào được ? thói đời bỏ người ta rồi muốn người ta làm bạn , là chỉ vì mình muốn cao cả mà thôi . còn người bị bỏ thì sợ đi tù mới không chém kẻ bạc tình là may lắm rồi . Bỏ người ta thì đi khuất mắt cho rồi đi , gặp làm gì cho gứa mắt .
  3. lolem_quaitinh

    lolem_quaitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    ko yêu vẫn có thể làm bạn chẳng vấn đề gì ,ko phải tỏ ra mình thế này hay thế khác chỉ đơn giản là muốn là bạn vậy thui nhưng có thể làm bạn hay ko cái đấy còn phụ thuộc vào ngưồi kia nữa chứ mộtu nguời chắc là ko thể
  4. la_thu_tinh_yeu01

    la_thu_tinh_yeu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    1
    đúng bạn nói đúng . còn phải phụ thuộc vào người kia nữa . nhưng sẽ không bao giờ , đừng mơ những ước mơ mà mình đã phản bội , phản bội nó sẽ đi đến hận thù . hận thù sẽ không đội trời chung . không đội trời chung có nghĩa là không bao giờ cùng dùng chung cái tollet !
  5. lolem_quaitinh

    lolem_quaitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    đúng bạn nói đúng . còn phải phụ thuộc vào người kia nữa . nhưng sẽ không bao giờ , đừng mơ những ước mơ mà mình đã phản bội , phản bội nó sẽ đi đến hận thù . hận thù sẽ không đội trời chung . không đội trời chung có nghĩa là không bao giờ cùng dùng chung cái tollet !
    hình như có phải bạn bị thất tình phải ko? tôi thấy bạn hằn học quá và qua lời bạn nói thì theo bạn khi ko yêu thì ko thể làm bạn lại được đúng ko ,nhưng thưa bạn cuộc đời này còn có nhưng điều mà ta ko thể ngờ tới được ko thể biết trước được .với tôi khi ko yêu vẫn có thể làm bạn như bình thường chẳng sao cả và tất nhiên tôi muốn là một chuyện còn người kia có muốn ko lai là chuyên khác nhưng hãy coi như là trở lại điển khởi đầu đi như vậy sẽ thoái mái hơn
  6. chungloveyou

    chungloveyou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Chuyện trở thành bạn sau khi chia tay cũng có nhung mà hiếm đa phần mỗi ngưới đều có lý do bị người này hoặc người kia đá. Như thế một người sẽ bị Acay . sau này gặp mặt nhau, nhìn nhau nhu kẻ thù, hoặc lạnh te khi nhin nhau. hehe. Tốt nhất giống như tui không yêu ai. vô zsơ tư. kha`
  7. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    cứ nói thế zồi đến lúc yêu zồi mới biết chẳng thể nói chắc được đâu khi yêu nhau mà chia tay chắc chắn là rất đau khổ nhưng zồi sẽ vượt qua mà chẳng lên ăn thua cay cú làm gì cả
  8. Song_Trang

    Song_Trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại yêu thì yêu không yêu thì "trả dép tao đi về "thế thôi.Chia tay là chấm hết.Chẳng lẽ bỏ nhau rồi nhìn nhau lại cười à.Lúc đó nó lại khinh mình,chẳng dại

Chia sẻ trang này