1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu sau khi marry

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi voidemoil, 12/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. voidemoil

    voidemoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu sau khi marry

    Tôi là một người rất may mắn khi có một người yêu mình hết lòng, tôi thật hạnh phúc về điều đó, nhưng khi còn yêu nhau thì tôi khác, còn bây giờ tôi đã khác hơn.
    Khi bắt đầu yêu nhau, đó là sự tò mò. Bản thân muốn hiểu hết người yêu mình, nó luôn luôn mới. Nhưng khi đã sống chúng mọi thứ trở nên khác hẳn. Mọi điều đều thay đổi. có một sự khác biệt khá lớn. Yêu và Cưới thất là khác nhau. Yêu thì sẽ dẫn đến Cưới. Nhưng khi Cưới rồi thì chỉ muốn như ngày xưa Yêu thôi. Dúng là khác quá..
    Khi ở gần nhau những thứ mình chưa biết (tật xấu) thì bây giờ biết. Sống phải có trách nhiệm hơn, nhưng nhiều lúc lại thấy khó xử.
    Nếu tình yêu không kết thúc bằng hôn nhân thì sẽ không có một tinh yêu mới đó là gia đình..
    Hay thử một lần lấy vợ bạn sẽ biết thế nào... tối nói đúng hay sai khác biết..
    Hay thử xem....
    See Later
  2. voidemoil

    voidemoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ít người có thể định nghĩa được tinh yêu sau khi merrid buôn thế.
  3. cuekid

    cuekid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu sau hôn nhân là tình yêu có thêm nhiều trách nhiệm hơn, với nhau và với cả hai gia đình
    Tình yêu sau hôn nhân phức tạp và nhiều nước mắt hơn
    Nhưng để duy trì tình yêu sau hôn nhân... điều ngược đời là.. đôi lúc cần quên đi rằng đã từng có một đám cưới, để có cảm giác sợ mất nhau, để bớt đi sự nhàm chán, để hôn nhân không chỉ là hai người sống chung dưới một mái nhà
  4. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Khi yêu cãi nhau chí chéo, cưói rồi chả còn j` để cãi nhau, toàn oánh nhau, oánh nhau đến long cả mộng jường.

  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Quan niệm tình yêu của mình có thể không như nhiều người.
    Mình quan niệm tình yêu đôi lứa là tình cảm thân thiết, gắn bó như ruột thịt với 1 người khác giới không cùng huyết thống... Mình yêu em với nhiều cảm xúc như với em gái của mình vậy...
    Tình cảm ruột thịt thì như thế này: lúc bé anh 6 tuổi em 4 tuổi còn chí choé, tranh giành đồ của nhau, kéo dài đến lúc mười mấy tuổi.
    Thế rồi, chuyện đó cũng dần dần biến mất.. Vì nhiều năm, tình cảm đã lớn rồi, sự gắn bó trở nên như gỗ lim, càng dùng lâu càng bóng...
  6. Oct24

    Oct24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Ừ, nói chung là khác, nhưng mà cũng ko đến nỗi khác nhiều lắm. Nói chung là khi sống với nhau thì phải biết nhường nhịn và dìm cái tôi của mình xuống hơn.
    Chà, tớ với anh nhà tớ cũng đang cãi nhau đây. Cũng làm lành rồi nhưng mà vẫn chưa thể trở lại bình thường được. Vẫn đang mỗi người một góc nhà đây này
  7. Ba_Phi

    Ba_Phi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    1
    hy vọng anh nhà không nằm góc bếp chứ, tội nghiệp, hãy cho anh ấy ít nhất là cái góc ghế sofa hoặc... góc giường
    đúng là phải nhường nhịn nhau nhiều hơn, tôi thì cũng nhịn được (dù nhiều khi ... bị vợ vũ thê hành hung và hát tuồng ) nhưng... bà xã ấy à? NHỊN chắc chưa được đưa vào từ điển của nàng, mình đang cố công setup (cài đặt) vào bộ nhớ của nàng mà khó quá.
    Có ai có cách nào hay không nhỉ ?
  8. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Tớ không thấy thay đổi gì mấy, chắc tại mình toàn lấn át chồng. Không biết ông ấy cảm thấy thế nào nhỉ? Nhưng từ khi cưới thấy lên cân ầm ầm chứng tỏ cũng không tệ lắm
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    hic, đi cạnh thằng béo chán chết
  10. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Tui thì vẫn thấy yêu và fresh như hồi mới quen. Có chăng đúng là từ khi cưới rùi tui hổng còn kiểu giận hờn trẻ con vì những chuyện lãng xẹt như hồi xưa mà thôi. Chứ vẫn mặn nồng lém à ^_^. Hai dzợ chồng tui cũng cứ lên kí vù vù..xấu chít đi được

Chia sẻ trang này