1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tinh yeu se den hay la ta tu di tìm?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi popeye113, 01/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    tinh yeu se den hay la ta tu di tìm?

    ,cac bac cho tui hoi cai ney chut di ,bac nao ranh ranh ve tinh yeu thi chi cho tui vai nuoc di .Theo cac bac thi tinh yeu se den hay chung ta se di tim no ,chang wa la tui vua tim thay duoc tinh yeu cua minh nhung khong ngo` no bay cai veo nhu cai chong chong vay nen muon xem y kien cua cac bac nhu the nao` ,de rut kinh nghiem cho lan sau .
  2. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    ôi tội cho chú em quá,ngay cả điều cơ bản đó mà cũng kô biết thì đầu óc chú em quá nghèo về tình yêu rôi,có muốn học một khoá kô,bà chị sẽ bày cho chú em,
    bazen
  3. hvktqs

    hvktqs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Miễn phí hả " bà chị " ?
    sin mori****a
    Được hvktqs sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 24/07/2002
  4. huys32

    huys32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    chao ban bay gio khong phai la thoi cha me dat dau con ngoi day nua roi maminh phai tu than van dong di thoi khong ai tim cho ban dau hay bat dau di tim cho minh mot nguoi yeu ly tuong di ban oi
    huynh
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Tui nghĩ là nó tự đến rùi tự đi thui. Đi tìm à? Có được không? Tìm có thấy không? Cả chuyện giữ lại nữa. Nhiều khi cố giữ mà cũng có được đâu.

    Always keep smiling !!!
  6. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    ái da .. coi 113 vậy mà cũng ghê quá hén .. có được người iêu rùi cơ đấy .. nhưng mà sao không cố gắng giữ lại .. vậy mà cũng để mất đi cho được tiếc quá .. phải chứng tỏ mình là con trai chứ .. sao mà để bay vèo mất tiêu được .. khổ quá .. kiểu này tui phải dạy lại cho ông 1 khoá tán gái .. mà không bị chia tay rồi.. mấy chuyện này tui rành lắm .. nhất là giả trai đó hihihi(( tui xạo thôi đừng có gặp tui xin học đó nhá)
    thien than be nho
  7. jaime

    jaime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là thứ khô hỏi khổ lắm, đừng dại mà _ đi tìm, vừa mất công lại vừa thiệt thân! Đợi bao giờ ê sắc ế hẵng hay!
    Nhạc truyền thống cách mạng
    http://www.geocities.com/nhac_cach_mang/
    Bộ sưu tập chữ ký của các thành viên TTVN Online
    http://www.geocities.com/nhac_cach_mang/sadpoem.htm
  8. vicki163

    vicki163 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    tôi đồng ý với bạn một nửa vấn đề. Với tôi tình yêu nó tự đến nhưng đến rồi bạn cảm nhận và chấp nhận tình yêu đó hay không là vấn đề riêng của mỗi người.
    vicki
  9. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    hê hê hê lại tình yêu à? Thú vị nhỉ? Đi tìm mới có, ko tìm cũng có, đi tìm không có, ko tìm càng không có! Tuỳ nguời tuỳ hoàn cảnh, tình yêu là cái thứ mà dễ gây tranh luận nhất! Vì ai đã trải qua (vớ vẩn hay thực sự thì đều nghĩ mình đã trải qua) đều cho rằng tình yêu là như thế này, là như thế kia.
    Tóm lại một điều là tình yêu có đến hay không đến do bản thân mà thôi. Số ế thì có cố cũng chẳng tìm ra, số đào hoa thì ngồi nhà cũng đầy nhóc! Nhưng mà đức năng thắng số, ở hiền gặp lành, ăn ở có đức một chút vào, tình yêu sẽ đến như ruồi thấy mật í mà. hè hè hè...
    _The Count HYB_

Chia sẻ trang này