1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu set đánh 11-2010

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi patapon_90, 21/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. patapon_90

    patapon_90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    em sinh năm 1990,hiện là sinh viên năm 3 trường ĐH CN TP HCM. 1 tháng trước tình cờ em quen một bạn nữ, ngay từ lần đầu tiên em đã để ý tới bạn ấy. Lân la dò hỏi mọi người xung quanh thì em biết được bạn ấy học ở trường sư phạm ngay sát nhà em, bạn ấy đi học xa nhà và ở trọ đúng nhà bác của em. Em có nhờ bác xin sdt của bạn ấy, không biết bác em có nói với bạn ấy là em xin không mà lần đầu em nhắn tin thì được trả lời là sai số, nhầm người. Hôm sau, em mới nhờ cô bạn trong lớp gọi điện đến để nghe giọng, em bảo bạn em nếu đúng giọng người miền nam hay giọng Quảng Bình nói nghe ngoan ngoan, nhát nhát thì đúng rồi. Lát bạn em bảo em là đúng như miêu tả. Em tin là em không nhầm số, em nhắn tin lại hỏi tại sao bạn ấy hôm qua lảng em thi đc tra lời là đó là số của một người khác (tự xưng là bạn của cô ấy), còn người em muốn gặp hiện không dùng máy. Em cũng phân vân liệu đó là 2 người hay 1 người. Vì thế em nhắn lại và coi như đó là số của bạn cô ấy. Bạn cô ấy có bảo cô ấy tính khó gần lắm và em nói lại là em không nản, bạn cô ấy bảo em đừng làm phiền nữa. Thấy vậy em chỉ nhờ nhắn lại mình muốn hẹn cô ấy đi ăn tối và nói chuyện. Rồi em hẹn cô ấy lúc 8g30 tối, em đợi ở trên cầu,8h20 em có mặt ở đó, chờ một lúc không thấy cô ấy ra em nhắn tin vào số máy kia thì cô ấy bảo cô ấy đang bận đừng làm phiền =(( ,em biết hôm đó là 20-11 chắc cô ấy cũng không bận gì nhiều nên em bảo em sẽ chờ. Và cuối cùng cô ấy nhắn lại cô ấy không thích người như em, đừng làm phiền cô ấy nữa. Em nghĩ mình làm cô ấy giận nên nhắn tin xin lỗi, và nói em chỉ muốn làm quen, không có mục đích gì xấu, nếu cô ấy sợ có thể rủ bạn đi kèm. Rồi em được nhắn lại một câu dạng như :"bạn tớ về rồi, đừng làm nt vao số này nữa", sau đó 10' em gọi điện nhưng không nhấc máy, em biết nếu cô ấy nghe máy em sẽ nhận ra giọng ngay. Và rồi em nhắn một tin cuối cùng rằng em sẽ không bỏ cuộc rồi đi về, lúc đó là 9h25=((.Sáng hôm sau em nhắn tin xin lỗi thì sự thật phũ phàng, cô ấy chặn số của em mất rồi,không nhắn tin, không điện thoại :(

    Em không biết cách nào để có thể gặp cô ấy, em biết nếu em cứ điên điên lao vào nhà trọ cô ấy xấu hổ có khi lại rắc rối hơn.Dù gì cũng là tình cảm mãnh liệt đầu tiên em dành cho một người khác giới (tính em khá kín). Mong mọi người có kinh nghiệm về tâm lí bạn gái giúp đỡ em, em đã phải bỏ qua bao mặc cảm để tìm đến cô ấy, nhưng cuối cùng lần đầu tiên lại là lần thất bại.

    Theomọin người em nên làm gì trong trường hợp này? (nếu không được sự trợ giúp chắc em chết mất, em đang định tặng cô ấy một chú cún bông rất xinh ở của hàng quà lưu niệm, nhưng không biết gửi như thế nào, em đến đưa thì cô ấy xấu hổ, em đưa bác em chuyển dùm thì có khi lại ngại nữa)

    HELP ME!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. patapon_90

    patapon_90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ai giúp em với ạ, em bối rối quá , huhu
  3. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    m` k hiểu cái đoạn bác nói bỏ qa nhiều mặc cảm để đến với cô ấy là ntn, ?
    em thấy cái kiểu nt của bác k ổn tý nào cả, Mất điểm thế naỳ r`, còn định tặng gấu bông gấu nước gi nữa, Tìm đọc bí kíp tán gái của mấy bậc tiền bối đã,
    Chiến lược cua gái của bác em nghĩ sai pp rồi^^
  4. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Nghe chú làm quen gái kiểu nay anh rầu quá, tính nói gì đó với chú nhưng nghĩ lại không biết có nên nói không, hay cứ để vậy có khi lại tốt hơn cho chú. Anh cũng bối rối vơi chú quá.
  5. BubbleBoy

    BubbleBoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    1
    Người ta nói thẳng là không thích làm phiền, đừng liên lạc nữa, rồi chặn tin nhắn đến thì nát quá rồi còn gì để nói nữa, lại còn định tặng quà cái nỗi gì. Stop hết lại rồi tự tìm bí kíp của Quarker, Azazuj đọc xem mình đang mắc sai lầm như thế nào, tự kiểm điểm rồi đi tìm mối khác. Ko tán được đơn giản là mình k dành cho người ta, k có gì mà phải cố đấm ăn xôi cả
  6. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Cao nhân cắn nhằm hột bí nè =))
  7. patapon_90

    patapon_90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ôi em chán đời quá. Chả biết cứu vãn sao nữa, huhu. Em đã đọc qua bí kíp của bác quarker rồi. Công nhận em đã sai từ bước đầu. Không cưa được cô ấy thì bao giờ em mới tìm được người khác đây, chỉ có cô ấy em thấy mới hợp gu thôi. Thôi đi ngủ 1 giấc xem có bình tĩnh nghĩ kế sách gì được không :((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    thật ra ngoại hình em không được đẹp trai cho lắm, nhà em không nghèo , nhưng nhìn qua nhà em chắc ai cũng nghĩ ngược lại. Khá lâu em mới đủ can đảm các anh ạ
  8. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng có bài đồng quan điểm.

    Thôi thì cũng động viên chú cố lên.
  9. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    ^^, theo em bác tăm mối khác đi, chứ cáo này bác đã để lại rất nhiều lỗi r`, tìm đứa nào ít tuổi hơn thực hành để lấy kinh nghiệm tình trường, cố đấm ăn xôi chỉ làm cho gái nó giữ ấn tượng k tốt về bác thôi
  10. ga_day_ga_day

    ga_day_ga_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    867
    Đã được thích:
    0
    vấn đề dễ sửa thôi
    e í chưa biết mặt bác,chưa biết giọng bác,mới chỉ giao lưu nhau qua mấy cái tn
    thay số khác mà chiến tiếp thôi
    nhưng vừa mới bị 1 thằng quấy rối thế xong nên e í sẽ đề phòng,bác nên lặn đj tầm 1-2 tuần luyện bí kíp đj r bắt đầu lại :-bd

Chia sẻ trang này