1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu sét đánh ..........có hay không????????

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi 29F9_7815, 23/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 29F9_7815

    29F9_7815 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu sét đánh ..........có hay không????????

    " Em cũng 0 biết như vậy có đúng 0. Em chỉ biết 0 thể nào quên anh được, chưa có ai như anh cả. Tại sao mọi ngày em đi học lại 0 thấy anh, đúng hôm đấy ai xui để em gặp anh cơ chứ. Anh cực kỳ ấn tượng chỉ làm cho 1 con bé như em phải như thế này , kon trai cá tính như thế em 0 gặp nhiều, chỉ có anh thui. Em chỉ mong mỗi lần đi học em lại nhìn thấy anh, anh lại đi trên đường đấy, với em bây giờ chẳng có con đường nào đẹp bằng con đường ấy vì có anh. Em nhớ có lần em đọc bài về iu từ cái nhìn đầu tiên, em 0 tin , bây giờ em lại là người đang rơi vào hoàn cảnh như thế, có khi em cười tại sao những người đó ngốc đến như vậy, tại sao iu được khi mà còn chưa biết gì về nhau Sau này liệu có gặp được ai như anh 0, em 0 biết, nhưng em chỉ muốn ngày nào cũng được nhìn thấy anh, chỉ cần thế thôi. Anh có người yêu hay chưa em cũng 0 cần biết, chỉ mong anh hạnh phúc với chị ấy và có 1 ngày nào đó anh có thể đọc những dòng chữ này và dành chút xíu thời gian để nghĩ đến em là được dù anh chẳng biết em là ai.

    Có những người làm cho cuộc sống của bạn trở nên đặc biệt chỉ bằng cách đi qua 1 khoảnh khắc trong đó, 1 khoảnh khắc rất ngắn mà bạn vẫn 0 bao giờ quên được họ
  2. Simon_le

    Simon_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cái kiểu tình yêu sét đánh này tui gặp nhiều rui .Các em thường bị "sét đánh " khi gặp những anh đẹp trai , lạnh lùng hehe
  3. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Nó có thật thì mọi người mới nói về nó,sét đánh nguy hiểm trên mọi phương diện
    Cantona
  4. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Có .. nhưng không tin
    (*><*)........................ningún amor y ningún dinero........................(*><*)
  5. desperado_hanoi

    desperado_hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu muôn hình vạn trạng, "sét đánh" là 1 trong số đó, không có gì là không thể!

    Sealed by a kiss !
  6. PhuongCV

    PhuongCV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Sét ái tình à, trong phim nhiều lắm. Đến nhanh và rồi đi cũng nhanh......
  7. khung_bo_danh_xo_so1

    khung_bo_danh_xo_so1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    .....Cho đến tận bây giờ em vẫn không thể hiểu nổi tại sao anh nhạy cảm và lãng mạn thế mà không nhận ra tình yêu của em dành cho anh? Hay anh biết mà không chấp nhận ? Hay tình yêu là cái bóng, ta đến nó đi, ta chạy nó đuổi theo, như ai đó thường nói? Em không thể chủ động nói yêu anh trước, và cũng không thể vượt được giới hạn cho phép của phụ nữ Á Đông. Nhưng em tin, nếu trái tim mình yêu anh chân thành, thế nào anh cũng hiểu.
    ....................................................................................................................
  8. khung_bo_danh_xo_so1

    khung_bo_danh_xo_so1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ gạch chéo lên dòng chữ tên anh
    Em sẽ quên đi số điện thoại của anh
    Em không muốn lại là một cô gái ngốc nghếch
    Em sẽ gác tình yêu này sang một bên
    Thật nhẹ nhõm, thật vui vẻ và tự do biết bao!
    Em sẽ cắt ngắn mái tóc dài mà anh vẫn thích
    Sẽ chẳng vì anh mà tiếp tục làm một bông hoa bé nhỏ dịu hiền
    Sẽ không lặng im, giả câm giả điếc
    Khi anh đi cùng một cô gái khác , em sẽ không xen ngang đâu
    Trong "chất độc" của tình yêu , em đã trở nên mơ hồ.
    Bởi tình yêu chính là điều ý nghĩa nhất với mỗi con người.
    Thì em chợt nhận ra sự sai lầm của việc chia xa
    Ngày mai hẳn sẽ tuyệt vời biết bao
    Khi em được làm chủ chính mình.
    Hy vọng rằng anh hạnh phúc
    Em sẽ không khóc thầm
    Sẽ bỏ đi gánh nặng mà tình yêu của anh đã trao cho em.
    Em đã hiểu được rất nhiều điều mới mẻ
    Hiểu được "chất độc" mà tình yêu đã mang đến cho em
    " Chất độc " của nó chẳng đắng chút nào ...

  9. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Lạnh lùng , đẹp trai à : xa ra nhé
    Đẹp trai mà 0 có cá tính, ẽo ợt như kon gái thì thà làm con gái còn hơn...........
    Tình iu sét đánh à, còn tuỳ, tớ thấy có nhiều đôi cũng thành từ cái nhìn đầu tiên rùi , nhưng chắc chỉ có 1% trong số đấy là hạnh phúc còn đâu thì ........... chẹp.....nói ra thì đau lòng ( toàn tan cửa nát nhà). Cho nên tốt nhất là tìm hiểu kỹ đi rùi èn én en.......
    Caring is sharing.........8318
  10. SC

    SC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Tui tin.... nhưng không có

Chia sẻ trang này