1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu sét đánh ..........có hay không????????

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi 29F9_7815, 23/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Uh, có chứ ... Sau 1 đêm sấm chớp uỳnh uỳnh .. cái máy tính vốn đã ọc ạch nay lại càng ọp oẹp hơn May là nó 0 chít
    Tớ khoái kỉu "mưa dầm thấm lâu" hơn Độc zược cứ phải ngấm từ từ ... chít lúc nào hông bít mới khoái, he he
    ... xét cho cùng chính vì ngược gió mà những cánh diều đã bay lên ...
  2. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Thích sấm sét và các thứ tương tự có được gọi là tình yêu sét oánh hông ?!
    * U might not need me now
    maybe not tormorrow
    maybe not anymore
    but if ever,
    even for just a second ..
    U feel lonely
    Remember
    I'll be here for you *
  3. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Cái thể loại sét đánh mà bạn nói thì nó chỉ gọi là cảm xúc thôi, chứ lại bạn cứ yêu rồi cứ bị...sét đánh liên tục thế này thì bỏ xừ...
    Xét cho cùng thì những lãng man, ấn tượng ban đầu là very cần nhưng mà để đi đến cái chữ thiêng liêng tình yêu thì còn một chặng đường rất xa.
    Nothing lasts forever even the cold november rain
  4. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Ko co dau...bay gio..moi nguoi thuc te lam...
    chac chi cam thay thinh thich..roi sau do lai wen ngay i ma..chu ko phai iu dau...iu khac..thich khac
    Ich muss Muehe geben , um alles -was ich will- zu erreichen.
  5. desperado_hanoi

    desperado_hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Cũng không hẳn vậy! Tôi nhớ mang máng là trong quyển Headway B, có 1 bài nói về mấy người trên 1 chuyến tàu tốc hành! Cô gái dù đã có chồng nhưng vẫn đi theo tiếng gọi trái tim, ra đi cùng một người mà chưa nói một câu nào, chỉ qua ánh mắt mà đã có tình cảm!
    Tất nhiên đấy cũng chỉ là 1 ví dụ, một hoàn cảnh trên giấy, nhưng điều này cũng ko phải là ko bao h sảy ra. Mức độ có thể khác đi mà thôi!
    "Tình yêu là mê cung" có người nói như vậy; có nhiều con đường, có nhiều ngõ cụt, nhưng hạnh phúc chỉ đến với ai tin tưởng, cố gắng và chân trọng nó!
    Tôi mong các bạn và....tôi thành công !

    Sealed by a kiss !
  6. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Một tiếng sét ...... 6 năm trời và một mối tình tan vỡ
    A proud wolf alone in the dark
  7. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0

    Ừa, hôm học bài đấy, thầy trò cứ ngồi tán hươu tán vượn mãi ... Ngồi ngay cạnh chồng, đối diện anh kia ... thê là vèo ... bỏ xuống ga trước lun
    ... xét cho cùng chính vì ngược gió mà những cánh diều đã bay lên ...
  8. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Chời ạ, thật là sỉ nhục nhân loại, sao lại có loại phụ nữ như thế, và thằng ku nào ngố như thế... để vợ đi mà không can thiệp gì à. Đúng là nhà văn lói náo nàh báo nói điêu (may mà mẹ PT không làm nhà văn cũng chả phải nhà báo)
    Mọi người cẩn thận không nên đến gần anh Viking đẹp trai lạnh lùng kẻo bị sét đánh đấy. Suốt này anh í tập thể hình với cả mài mẹt xuống sàn nên điện tích trong người hơi bị cao. Tối nào anh ấy cũng ngậm cái dây điện 100KV leo lên nóc nhà bẫy chuột, trong nhà có ti vi tủ lạnh máy tính điều hoà dàn kadakôdê mà không bao h tốn 1 xu tiền điện vì chỉ cần cắm phích vào mũi là máy chạy hehe
     
     
    Không đầu hàng. Không hối hận.
  9. Simon_le

    Simon_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Thằng Long Lợn đâu rùi hả ? Sao tội ko quản lý vợ mày cứ dể nó đi điều tra lung tung thế hả , hết vụ đồng hồ dạ quang lại đến VK
    Đi đêm lắm có ngày gặp ma đấy em ạ
  10. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    hĩ hĩ....
    Bác nào viết bài này thấy ..quen quen làm sao í....
    Tình iu sét đánh thì em chả thấy...nhưng tình yêu chớp giật thì đầy...đùa tí...
    Quả thực nếu có ty nhu thế,chẳng qua là hấp dẫn bề ngoài,có khi con ng mình tưởng tượng ra lại hoàn toàn khác bên trong của ng ta,đến lúc ấy lại vỡ mộng...tình yêu là cả 1 quá trình,không thể đùng 1 cái nói yêu là yêu được,(cái này con trai hay có lắm),nhanh quá nó mất giá trị đi....
       ....Thế nên....em vẫn là người bơ vơ.....        

Chia sẻ trang này