1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tinh yêu sét đánh ....Có hay ko ?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi best_dracular, 29/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. best_dracular

    best_dracular Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tinh yêu sét đánh ....Có hay ko ?

    Hôm qua lỡ chạm tay nhau
    Về nhà ấy có bị đau ko nào ?
    Còn tôi ko hiểu vì sao
    Chạm tay lần ấy đau vào đến tim

    Có khi nào ta vô tình gặp một người ko quen mà ta ngỡ như đã biết từ lâu. Và rồi ta thầm ao ước chiếm được trái tim người ấy ... Đêm đêm ta mơ về người ấy, thao thức, trằn trọc, ...
    Cuối cùng ta quyết định gặp người ấy để làm quen ... ta hy vọng rằng người ấy cũng có cảm tình với ta và mọi chuyện sẽ tiến triển tốt đẹp...Hic Hic
    PS: Bạn biết ko đấy là tất cả những gì tôi đang nghĩ lúc này!
    Ko biết có ai từng ở trong tình huỗng tương tự ko nhỉ ? Cho tui xin ít kinh nghiệm zới !
  2. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Thế là một thỏ non ngây thơ trong sáng đã bị mắc vào bẫy của thần Cupid roài . Không bít nên vui hay nên buồn cho pác nhẩy , chắc là vui
    Trước hết pác fải xác định rõ tình cảm của mình đã nhé , xem có fải là ngộ nhận ko ? Nếu như pac cảm thấy là : " Ôi ôi , nếu như ko có người này cuộc đời ta sẽ là một đại dương thiếu muối " thì tốt nhất là pác hãy làm theo những gì con tim pác mách bảo . Ai cũng từng mong được như Alibaba một ngày kia được cả một kho báu , thế nhưng mọi người đâu có biết Alibaba là chàng trai có trái tim dũng cảm . Để được cả một kho báu anh ta đã nói : " Vừng ơi ! Mở ra ! " Còn pác , chẳng nhẽ pác ko muốn nói câu vừng ơi để làm chủ kho báu là trái tim người pác yêu ư ? Chúc pác may mắn nhé !
    Mà nếu như pác ko thành công ( Tất nhiên là chỉ nếu như thôi ạ ) thì pác cũng đừng quá buồn bởi vì dù sao pác cũng đã làm điều nên làm , mà có thể hôm nay cô ấy nói : :" Không " ngày mai cô ấy lại nói : " Có " thì sao ? Cuộc đời ai mà nói trước được pác nhẩy ?
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Lẽ nào người ta tự nhiên nghĩ ra khái niệm Tình yêu sét đánh? Hay người ta dịch từ văn học nước ngoài ra? Nhưng cũng chẳng biết khái niệm đấy ở đâu ra. Người Đức bảo: ]Liebe auf den ersten Blick. Người Anh cũng có câu: Love at the first sight? nói chung là nước nào cũng có một cụm danh từ như thế. Chưa thấy ai cái nhau là ở đâu có cái khái niệm ấy trước. Tôi cho rằng, tất cả các khái niệm sinh ra đều có xuất phát điểm từ việc muốn gọi tên kinh nghiệm từng trải của Con Người. Vì thế, tôi tin tưởng vào sự tồn tại của Tình-yêu-sét-đánh.
    Hân nhiên nhất kiến như cựu thức
    (Hương miệt hành ?" Lê Quý Đôn chép trong Toàn Việt thi lục)
    Nghĩa là: lâng lâng mới gặp lần đầu mà tưởng như đã quen biết. Khi nào bạn cảm thấy ?olâng lâng? như thế, nghĩa là bạn đã bị ?osét đánh?. Mức độ nặng hay nhẹ thì cũng là ?osét đánh?. Tôi cá là ai cũng trải qua một lần ?olâng lâng mới gặp lần đầu mà tưởng như đã quen biết? như thế.
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Còn ta thì cóc tin vào chuyện tình yêu sét đánh. Làm quái gì có chuyện sét siếc gì ở khu vực này........................... lần đâu tiên cảm giác thân quen thì có, chứ iu ngay thì không tin..................chắc chắn thế
  5. best_dracular

    best_dracular Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hi all !
    Cảm ơn mọi người đã góp ý cho tui ! Nhưng bây giờ thì tui có một chuyện buồn muốn nói với mọi người là cái tình yêu sét đánh của tui đã bị tắt ngóm ... Bởi vì nàng phản đối kịch liệt...
    Nàng cho rằng ko hợp nhau ...
    Đôi khi cứ buồn vì một sự đổi thay
    Hôm qua còn cười thân bỗng dưng nay mặt lạnh
    Cơn gió chiều vừa tung tăng nhí nhảnh
    Chợt lầm lì nín lặng tựa vô tâm
    Đừng thắc mắc vì sao ,...
    Đơn giản lòng người phức tạp tựa dòng sông
    Ta ko thể hiểu chiều xoay của sóng
    Lúc rất đầy và lúc thì rất mỏng
    Can cớ gì phải buồn bã ưu tư
    Ta mỉm cười và cất tiếng tự ru
    Bằng câu hát ngàn năm đừng rắc rối
    Người đổi thay đâu phải người có tội
    Mà chính mình đã mắc tội vu vơ...
    Thank for support !
  6. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Tinh yêu sét đánh ....Có hay ko ?
    Có nhưng không nhiều, không phải ai cũng may mắn có được cảm giác đó.
  7. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến của pác . Mà từ xưa đến nay em chưa thấy ai bị sét đánh mà sống sót ==> làm sao họ yêu nhau tiếp được pác nhẩy , chắc là còn có cả tình yêu dưới địa ngục ( thiên đàng ) nữa
  8. liva_admirer

    liva_admirer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tì?nh yĂu sèt 'ành ư? khĂng hĂ? [​IMG]
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ai không tin vào tình yêu sét đánh, người đó là kẻ khoá cánh cửa trái tim mình quá chặt. Đừng có để nó bị kẹt như thế mãi mãi nhé!
    Tại sao không để tồn tại một ý nghĩ rằng: " Ta sẽ đón nhận tình yêu bất cứ lúc nào nó muốn đến với ta" ?
    Love and beloved ! Đấy là điều ai cũng biết và mong muốn.
    Có thể hiểu tại sao có nhiều người không tin tình yêu sét đánh. Vậy có lẽ những người này chỉ tin vào tình yêu xuất phát từ cơ sở là thời gian tính bằng tháng, năm, chục năm, đời người?
    Chúng ta là người Á Đông, nhất lại là người Việt Nam nữa. Đó là lý do để nhiều người trong chúng ta có một suy nghĩ cố hữu: phải tìm hiểu kỹ người ta, phải biết người ta là người thế nào thì mới nói chuyện yêu được, không thì yêu phải người không tốt thì khổ. Đấy, giới trẻ bây giờ vẫn nhiều người nghĩ thế đấy.
    Song, người Việt cũng có câu: sông có khúc, người có lúc. Vậy thì thế nào là "tìm hiểu để biết người ta thế nào thì mới yêu được"? Sau 1,2,3 năm, mình thấy họ thế này, mình yêu, mình cưới, rồi sau 10,20,30 năm mình lại thấy họ thế kia và mình đau khổ vì đã yêu và lấy "nhầm" người? Thời gian trôi đi, bản chất con người thay đổi không nhiều thì ít. Cho nên lý thuyết " phải có thời gian tìm hiểu" là không ăn thua gì hết.
    Lý thuyết "phải có thời gian tìm hiểu thì mới yêu được" cũng bộc lộ nhiều điểm phi lý. Người ta nói "tiếng gọi của con tim" để ám chỉ tình cảm yêu đương. Vậy thì lý thuyết "phải có thời gian tìm hiểu thì mới yêu được" kia có đi ngược lại tiếng gọi đấy không? Lý thuyết ấy mang tính lý trí nhiều quá. Mà khái niệm "lý trí" nó lại gợi lên một sự tính toán nào đấy. Trong tình yêu không bao giờ được phép tồn tại sự cân đong đo đếm !
    Hai người yêu nhau như thể hai cực nam châm trái dấu. Có một lực hút khiến họ cứ "dính" lấy nhau. Tình yêu lên đến đỉnh điểm là một loại nam châm vĩnh cửu. Cho tôi hỏi một câu: "Bạn đã bao giờ thấy hai cực của nam châm không hút nhau ngay lập tức chưa?" Vậy đấy, tình yêu nó là như thế.
    Vậy còn những mối tình ngắn ngủi trong thời chiến thì sao? Hai người nam nữ gặp nhau trên đường hành quân. Họ yêu nhau và rồi rất nhiều người dành cả cuộc đời để chờ đợi người kia. Đó không phải chỉ là truyện hay phim ảnh. Những mối tình thật như cuộc chiến vậy.
    Các bạn thân mến! Chiến hữu Witch thân mến!
    Tất cả những ngôn từ biện giải dài dòng trên đây của tôi chỉ nhắm vào một mục đích ngắn gọn: thuyết phục bạn "Hãy tin vào tiếng sét ái tình"!!!
    ---------------
    Cupidon !!!! Đừng tiết kiệm những mũi tên tình ái như thế!!!!
  10. nhaque

    nhaque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói chính xác đấy :) sét đánh có thể là nơi bắt đầu của tình yêu chứ chưa phải là tình yêu, nhưng đầu nguồn con sông có thể là con suối nhỏ thôi mà nguời ta vẫn gọi nó bằng cái tên con sông chứ đâu có bằng cái tên khác :) tình yêu sét đánh cũng thế nhỉ ? :P :)
    Sao mà em ngốc thế, cứ nhìn vào mắt anh (hihi nhắm mắt lại chứ :P :))

Chia sẻ trang này