1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tinh yêu sét đánh ....Có hay ko ?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi best_dracular, 29/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa đồng chí Cúndc yêu quý của tớ ....... tớ vẫn xin giữ nguyên quan điểm của mình Không có tình yêu sét đánh ................ chắc chắn thế.
    Với tớ thì tớ chỉ tin tình yêu theo tháng, năm, tức là có thời gian nói chuyện, tiếp xúc, tìm hiểu ................. thì mới có nảy sinh tình yêu, chứ không tin tình yêu ngay cái nhìn đầu tiên.
    Có cảm tình ngay cái nhìn đầu tiên thì có, và nó có thể là cái nền vững chắc hơn, thuận lợi hơn để đi đến tình yêu thôi.
    Yêu ai cũng muốn đón nhận nhưng chúng ta đón nhận có lựa chọn chứ không fải ai cứ yêu...........yêu đi............và không quan tâm nó có fù hợp với mình không.
    Nếu chỉ yêu để mà yêu thì ok, chẳng cần tìm hiểu nhiều mà làm gì................ cứ yêu đi..............yêu đi và nên nhớ lúc yêu thì hãy tỉnh táo.
    Còn nói thẳng ra, hầu hết những người yêu nhau họ luôn có 1 mơ ước đi đến 1 cái happy ending, mà muốn sống với nhau cả đời thì không fải chỉ yêu là đủ, vì ngoài yêu ra họ còn có trách nhiệm với gia đình 2 bên, với gia đình nhỏ của mình và cả xã hội nữa. Chính vì thế họ cần tìm hiểu về nhau, tìm hiểu những cái tốt cái xấu của nhau, biết hy sinh những cái riêng tư để cho 1 cuộc sống chung hoà hợp .Vậy yêu ở đây đâu chỉ là yêu nữa mà còn là trách nhiệm và sự hy sinh.
    Thôi tạm tranh luận với đồng chí thế đã..................keke để tối lên tranh luận tiếp...............
  2. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Vậy witch141v cũng nhầm đấy khi giữ quan điểm tương tự
    Ko phải ko có lí khi cho rằng "tình yêu sét đánh" ko bền vững...cũng tại có quá nhiều chuyện diễn ra nhanh quá nên đi cũng nhanh <---như câu các cụ ngày xưa vẫn nói
    "cái gì đạt được dễ dàng thì ra đi sẽ như vậy "
    Đúng..tình yêu sét đánh ko phải ai cũng có diễm phúc được là người trong cuộc <---cái đó cũng còn tuỳ thuộc duyên số và bản lĩnh mỗi người
    1 tình yêu đẹp cũng ko nhất thiết phải cố định là 1 khoảng thời gian bao lâu , lâu quá chưa chắc đã đẹp mà đôi khi theo đuổi thời gian dài rồi...nó đi yêu người khác thì càng buồn hơn
    Nói chung còn tuỳ nhiều cái và tuỳ vào mỗi người
  3. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu sét đánh ư? Mình chưa bao giờ nghĩ có một tình yêu chớp nhoáng ngay từ cái nhìn đầu tiên, mặc dù đã nghe rất nhiều người đề cập đến vấn đề đó. Mình nghĩ, đấy chỉ là sự cảm mến ban đầu dành cho một người có ấn tượng đặc biệt thu hút chúng ta. Có thể chúng ta sẽ cảm thấy quý mến ngay người đấy, nhớ nhung và khát khao muốn gặp lại. Nhưng đấy cũng chỉ là cảm xúc nhất thời. Nếu chúng ta không tạo cơ hội cho cảm xúc ấy tiếp tục phát triển thì cũng sẽ chỉ là một chút gì đấy thoáng qua, để lại trong ta những kỉ niệm đẹp.
    Cảm xúc quý mến là điều kiện cần, nhưng nếu không có những điều kiện đủ khác thì không thể trở thành tình yêu đích thực. Nếu chỉ gặp một lần mà đã là tình yêu thì hình như tình yêu đơn giản quá. Một tình yêu đích thực phải là sự gắn bó của hai người luôn cảm thấy cần có nhau và yêu thương nhau trọn vẹn. Thời gian không phải là yếu tố quyết định nhưng nó là yếu tố quan trọng giúp cho tình cảm được khẳng định và bền vững. Muốn hiểu được nhau, đồng cảm với nhau cũng phải qua chuyện trò, tâm sự. Đâu chỉ nhìn một cái là hiểu hết được người kia. Mà muốn chia sẻ được với nhau, có phải chỉ gặp một lần là có được cảm giác tin cậy? Và muốn cảm nhận được tình yêu của người khác dành cho mình, sự quan tâm chăm sóc, có phải chỉ gặp lần đầu là khắng địnhh được? Cuối cùng, muốn biết vị trí của mình trong trái tim người kia, cũng như muốn biết tình cảm của mình dành cho người ấy sâu sắc đến mức độ nào, có thể chỉ vài lần gặp gỡ là xác định được?
    Vì thế, dẫu nhiều người cho rằng thời gian không quyết định tình yêu thì mình vẫn nghĩ, thời gian sẽ góp phần khẳng định tình cảm mà hai người dành cho nhau có thật sự là một tình yêu đích thực.
  4. kangazuu

    kangazuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu sét đánh ý hả? Người ta nói tình yêu sét đánh là tình yêu xuất hiện từ cái nhìn hay những "va chạm" đầu tiên, nhưng tui không tin! Những "va chạm" đầu tiên chỉ để lại cho người ta cảm xúc (hoàn toàn chưa thể là tình yêu) nhất thời, giống như sét đánh : đánh 1 lần là xong .
    Chuyện phát sinh cảm xúc đột ngột hoàn toàn có thể hiều được, nhưng đó vẫn chỉ là cảm xúc, nếu không có "xúc tác" thì nó cũng không phát triển được. Hơn nữa, theo suy nghĩ của tui thì tình yêu sét đánh rất ít khi mang lại cho người "bị đánh" một kết cục happy vì tùm lum lý do, như là: lỡ mà bị "sét đánh đơn phương" thì chỉ có một bên tương tư --> thiệt thòi,hehe; hay là hai bên yêu "vô tư + trong sáng" cho đến lúc phát hiện ra rằng cả hai quá không hợp nhau --> sét không đánh nữa mà là hai người đánh nhau ....
    Tuy nhiên, nếu sau khi bị "sét đánh" mà vẫn còn minh mẫn để tìm hiểu rùi "tiến xa hơn" với người ta thì là một chiện khác à, hehe Lúc đó không còn là sét đánh mà đã là một sự nhìn nhận nghiêm túc oi`,hén!
    Nói chung là phải cẩn thận, hén !
  5. quanuakhuya

    quanuakhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
  6. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu sét đánh ...mà sét thì chỉ chớp nhoáng ....nên không càn phải học hỏi kinh nghiệm gì đâu nhóc ạ ..rồi lại quên ngay ý mờ ! khứa khứa !!!!!!!!
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Được rồi! Ai cũng có cái lý của mình.
    Đồng chí Witch yêu zấu ạ, tôi thấy đồng chí quan điểm của đồng chí đối lập hoàn toàn với tôi nhỉ? Tôi bảo CÓ, đồng chí cứ phản đối là KHÔNG. Có nên thuyết phục đ/c thay đổi ý kiến theo chiều hướng ý kiến của tôi không nhể?
    Hôm trước offline karaoke, trong lúc giới thiệu bản thân và trả lời "chất vấn", Kankuli có hỏi Cún tôi một câu: "Theo bạn cún thì yêu là cưới hay yêu chỉ là yêu thôi?" Cún tôi đã trả lời thẳng thắn rằng thì là mà : "Với Cún thì yêu là yêu thôi. Cứ yêu đi đã, nghĩ đến cưới xin thì xa xôi quá". Rõ quan điểm của Cún là khác với quan điểm của Witch rồi.
    Quote -witch141v:
    Quan điểm trên của Witch có những điểm đúng, nhưng không phải vì thế mà có thể phủ nhận sự tồn tại của TY SÉT ĐÁNH. Xin hãy đọc lại dòng đã được highlight. Đ/c bảo là: "những người yêu nhau, họ luôn có 1 mơ ước đi đến 1 cái happy ending". Như thế là cái ước mơ về 1 happy ending ấy nó xuất hiện khi người ta yêu nhau rồi. Vậy là vì người ta yêu nhau nên người ta muốn đi đến hôn nhân, chứ không phảivì người ta muốn đi đến hôn nhân nên người ta thấy yêu nhau. Đừng cãi lại tôi! Phân tích lại ngữ pháp và ngữ nghĩa của câu đó xem có đúng như thế không?
    Hãy xác định TY SÉT ĐÁNH đơn giản là một cách để xuất hiện tình yêu, tránh "mùa lạc" sang chủ đề ý nghĩa của tình yêu.
    Đừng có sợ phải thừa nhận TY SÉT ĐÁNH. Bởi vì TY hoàn toàn có thể đến theo cách ấy. Và...Yêu rồi có thể hết yêu. Điều quan trọng là việc nuôi dưỡng TY chứ không phải là TY đến như thế nào.
    Hôn Nhân chỉ là đích đến của TY chứ không phải là điều kiện để xác định sự tồn tại của TY.
  8. forever_b3_k36

    forever_b3_k36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ở thời đại này mà đi tìm một TY sét đánh thì còn..khướt,có lẽ nó chỉ còn tồn tại trong ký ức của những người già và mơ uớc của những ngưòi trẻ mà thôi
  9. 15phut

    15phut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    nói đúng hơn là vẫn có sét nhưng mà có đánh trúng đuwọc ai không cơ chứ...
    nhưng mà đọc mấy cái này thấy khâm phục hiểu bieét của cundc... không hiểu sao nàng mod này có công lực sách vở thâm hâu ghê ha....
  10. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Từ câu hỏi: "Có hay không một tình yêu trên Net" --> chuyển đến là tình yêu sét đánh. Mình cũng không biết là có hay không một tình yêu sét đánh nữa, chỉ biết bây giờ mình đang rất nhớ . . . người ta - dù chưa được gặp mặt thật bên ngoài bao giờ. Mình thích người ta ngay từ buổi đâu tiên nói chuyện, rồi thì điện thoại để nghe được giọng người ta mới trầm ấm và ngọt ngào làm sao, vậy mà gần hai tháng nay . . . người ta chẳng còn liên lạc với mình nữa. Sao tôi lại chẳng thể nào xoá nổi một dòng tên, dù đó chỉ là một cái nick name vô hồn trên Net. Nếu có một tình yêu sét đánh thì chắc tôi là người bị tia sét quái ác đó đánh trúng rồi . "Người ta" ơi, bây giờ đang làm gì và có còn nhớ đến tôi chút xíu nào không ???.
    TYSD chỉ là để nói đến cái ấn tượng ban đầu mà người ta để lại cho mình mà thôi. Còn nếu để có được tình yêu thực sự thì cần phải có quá trình vun bồi cho tình cảm và phải thường xuyên tiếp xúc mới hiểu được tình cảm ban đầu ấy có thực sự là tình yêu không. Kẻo không lại ngộ nhận trầm trọng đấy các bạn ạ, người ta tốt với mình chưa hẳn đã là yêu đâu nhé.

Chia sẻ trang này