1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu sét đánh liệu có lâu bền????????????

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi nhoc_cj, 11/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu sét đánh liệu có lâu bền????????????

    Các bạn thử nghĩ xem,có thể tồn tại những tình yêu như vậy ko?Vừa gặp lần đầu đã "chết cứng" sau đó là "tỉnh tò" luôn ,ko hiêu về nhau thì làm sao mà yêu được nhỉ.Tui thấy tìm hiểu nhau mấy tháng trời thậm chí hàng năm mà vẫn chả nên chuỵên nữa là.......
    này này

    cj
    A friend inneed is a friend indeed
  2. Lovely_Ghost_new

    Lovely_Ghost_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết vì sao tìm hiểu nhau hàng năm mà vẫn không nên chuyện không? vì hiểu nhau quá rõ rồi nên mới vậy. Còn tình yêu sét đánh thì khác, nó đến bất ngờ nhưng lại tồn tại rất lâu, khó quên lắm. Còn vụ tìm hiểu thì từ từ cũng được mà.

    Lovely Ghost
  3. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đến nhanh thì cũng chóng tàn, nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ.
    Cầu trời cho con không bị sét đánh

    To be or not to be. That 's a question!
    [​IMG]
  4. boycocon

    boycocon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    oác sét đánh 1 phát thì sợ đến già, yêu cũng vậy, sét đánh mới là yêu

    Chuyên gia "Vật"
    Đẹp vật, sấu vật, kinh vật.....
    bựa vật
  5. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Kemchuoi nghĩ cái "sét đánh" đấy không phải là tình yêu đâu. Một trong những yếu tố cơ bản để định hình nên tình yêu là thời gian đấy ạ.

    Đã ký tên và đóng dấu


    KEMCHUOI
    .
  6. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Sét đánh là cảm tình lúc ban đầu, còn tình cảm đấy có tồn tại lâu không thì còn tùy từng người... Ví dụ, muốn nó tồn tại lâu thì phải có tiêu chuẩn đẹp trai như tôi chẳng hạn...
    INTER MILAN VÔ ĐỊCH
  7. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ, đẹp chai như VTB thì có lẽ phải vác cưa máy ra mà cưa chứ đừng hòng sét đánh đổ được nhá!
    Never say never
  8. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Còn phải xem cường độ sét ra răng đã chứ nhẩy, không chết mà chỉ ngắc ngoải đủ sức để bắt cá n tay thì hỏng.
    [​IMG]
  9. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu phải được nuôi dưỡng theo thời gian bằng lý trí và tâm hồn ... chỉ có vậy nó mới bền vững và gọi là tình yêu theo đúng nghĩa đươc. "Sét đánh " , đó là khi ta bắt gặp hình ảnh người ấy và trong tiềm thức dội lên những nét thân quen nào đó mà bấy lâu nay ta ấp ủ và mơ ước . Đó là một động lực rất mạnh mẽ khiến ta trở nên bạo dạn mà attack ... nhưng tiếp nối sẽ là vỡ mộng nếu không có sự đồng điệu về tâm hồn --> kết thúc cái gọi là Tình yêu sét đánh . Vì vậy , "sét đánh từ cái nhìn đầu tiên " là một điểm khởi đầu nhưng không đủ để gọi là tình yêu
    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời
  10. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Thế mà em bị sét đánh suốt ngày bác ạ... Đánh phát nào yêu phát đấy... hic..
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không

Chia sẻ trang này