1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu sét đánh liệu có lâu bền????????????

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi nhoc_cj, 11/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Làm sao tình yêu sét đánh mà lâu bền được, lúc đầu cứ tưởng hắn tốt đẹp nhưng dần dần thì eo ui...
    to VTB: bây giờ thì em đã hiểu bác lúc nào cũng đi rao mình đang cần vợ nhưng có ai ưng bác đâu.
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    HIc, bi giờ mới hiểu hả Thông xanh, muộn quá đấy, hì hì ...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  3. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Này, trong phim "Bắt được tình yêu" liệu có phải là tình yêu sét đánh ko nhỉ?
    Never say never
  4. BoSquall

    BoSquall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Không có tình yêu sét đánh(cảm xúc bất chợt đó chỉ có nghĩa là thích chứ không phải yêu)! Nếu có thì chỉ sau khi đã tìm hiểu.
    (Nhưng mà sau khi bị sét đánh thì cháy thui rồi còn đâu mà tìm hiểu)

    Squall
  5. amater

    amater Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    tình yêu sét đánh củng thường chỉ là những rung động lúc đầu mà thôi ,nó cũng là một thứ tình yêu nhưng theo mình thì dường như không bền,tình yêu thực sự chỉ bắt dầu từ sự thấu hiểu nhau.
    love
  6. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    ngày nào em cũng bị sét đánh khi nhìn thấy các cô gái đẹp !


    Beckham
  7. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Tui thì tui tin là có , chắc chắn thế.
    khủng long
    To live is to struggle
  8. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy cái thứ tình yêu ấy nó cứ mạo hiểm thế nào ấy.Chả thể tin được.
    cj
    A friend inneed is a friend indeed
  9. bebuon

    bebuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    có chứ các bác,wa trọng là điện mạnh đến đâu thôi
    yeu yeu
    ANH
  10. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên là yêu kiểu tốc độ thì làm sao mà vững bền được?
    Em không phủ nhận cái ấn tượng ban đầu là rất quan trọng nhưng nó chưa phải là tất cả. Có được 1 tình yêu đẹp hay không còn phụ thuộc vào sự hoà hợp của 2 tâm hồn, mà cái này thì phải có 1 thời gian dài mới tìm hiểu được. Em nghĩ yêu được rất khó ( từ bé đến giờ em đã biết yêu là cái rì đâu) do vậy cái thứ tình yêu sét đánh không có trong từ điển của em
    VỊT DỄ THƯƠNG

Chia sẻ trang này