1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu sét đánh !

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi gun_n_knife45xd, 11/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gun_n_knife45xd

    gun_n_knife45xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu sét đánh !

    Tui vào bên HRC thấy có chủ đề này hay hay nên thử chuyển sang đây bàn luận cái !

    Bà con ơi có ai tin vào tình yêu sét đánh thời kỳ này không ?

    Kể cho mọi người với !

    Tui cũng đã từng bị sét đánh cho tung đầu khi chạy thể dục buổi sáng đây !

    Cảm giác ấy phê lắm !

    Buổi sáng dậy chạy lấy hơi
    Thấy một em bé đang chơi đá cầu
    Chả hiểu bản lĩnh để đâu
    Tui cười nhe nhởn ! Trông ngầu ... vô duyên !

    Thế là ....hết chương một : " phát nhìn đầu tiên "
    " còn tiếp !Bà con nào muốn nghe thì em gửi phần sau lên cho "



    Mây trôi về phía chân trời
    Anh trôi về phía cuộc đời hư vô ....

    Được gun_n_knife45xd sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 12/04/2003
  2. hamhieubiet

    hamhieubiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    bis bis bis
  3. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    He he!Hai cái từ "thời kỳ" nghe thật buồn cưới.Theo anh dzai đẹp trai thì thời kỳ này là thời kỳ gì?Có phải là thời kỳ mà "nhà nhà chạy thể dục,người người chạy thể dục" không vậy?
    Tặng anh dzai bài thơ

    Có lẽ nào

    Em đi qua tôi qua tôi
    Miếng da 18 ngẫn ngơ đế giầy
    Em đi qua tôi qua tôi
    Dáng em nhỏ bé làm mưa thêm hờn
    Thế là mưa thế là mưa
    Thế là đàn mây tung tăng

    Có lẽ nào sấm về quá sớm
    Có lẽ nào sét về quá sớm
    Để bàn chân-bàn chân đong hết hiên gầy
    Có lẽ nào em gần bên gió
    Có lẽ nào da thịt thơm quá
    Để bờ vai-bờ vai nghiêng hết mưa mềm
    Em đi qua tôi qua tôi
    Sáng nay vừa gót hồng bên xuân thì
    Em đi qua tôi qua tôi
    Dáng em lả lướt hồn ai bên tình
    Thế mà em thế mà em
    Để bàn chân ai xanh xao
    Có lẽ nào em là sương khói
    Có lẽ nào dáng về hoen ướt
    Có lẽ nào tay lùa tay hết
    Có lẽ nào hiên lùa hiên hết
    Có lẽ nào...
    Có lẽ nào...
    Ứ ử ừ...!

    Bài thơ kể về một phút giây lũng đoạn tình của hai lứa xuân thì.
    Buổi sáng,như định mệnh,anh đã gặp được em.Và rồi trời mưa(ý anh là còn có sét nữa đấy.He he!),từng cơn mưa hắt xuống mái hiên,nơi 4 chân đang ráo riết những nội tiêt tố của tuổi dậy thì.Hương thơm nơi tóc em,nơi thịt da em làm một mảng tình trong anh đổ ngã,và cũng chính giây phút ấy anh mới nhận ra rằng em mỏng manh quá đỗi,em tan giữa sương mai lúc nào mà anh còn ướm theo gót hồng.He he!
    Sét đánh-Mô phật!Sét đánh-Mô phật!

    Blue waits Raindogs
  4. lake_of_tear_04

    lake_of_tear_04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Em Phương Lan ko ngờ lại kinh thế,nhìn mặt thì rõ hiền...chẹp chẹp......
    marquee][​IMG][/marquee]
  5. gun_n_knife45xd

    gun_n_knife45xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục nè ! Chương 2 ...Nụ cười đầu tiên !
    Tui như nhìn thấy mặt trời
    Tui như cảm thấy cuộc đời đẹp tươi
    Nhìn em, em nở nụ cười
    Hình như tôi cũng vừa cười với em
    Các bác thử nghĩ mà xem
    Thế là từ ấy tôi thèm người yêu !
    Chương 3 tiếp diễn + so tài cùng em
    Kính thưa các bạn sau một hồi lóng nga lóng ngóng tôi cũng làm quen được với em !
    Em mời tôi vô đá cầu ===> Phải liều thôi !
    Ngay từ quả phát đầu tiên
    Tôi đã thấy sợ thua liền ba keo
    Đôi mắt em lại trong veo
    Tôi quyết tâm lắm ! ===> một keo nữa nào
    Tôi đá quả cầu lên cao
    Em nhẩy em vít cũng nào kém ai
    May mà tui giỏi, làm vài đường gân
    Em không giơ nổi đôi chân
    Thế là tôi lại chiếm phần thượng phong
    Ván đấu như vậy là xong
    Tôi thắng mà thấy trong lòng nhói đau
    Chắc là chả có lần sau
    Biết mai có được gặp nhau chốn này
    Tôi như là một kẻ say
    Về nhà chỉ muốn gặp ngay cô nàng !
    .... Còn tiếp !
    Chương 4 ... vô nhà em chơi !
    Mây trôi về phía chân trời
    Anh trôi về phía cuộc đời hư vô ....
    Được gun_n_knife45xd sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 12/04/2003
  6. hoaphuonghong

    hoaphuonghong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    tình yêu sét đánh ư ? chớ có tin .Một đứa bạn tôi đã bị sét đánh làm khổ suốt ba năm giờ muốn cố quên cũng khó .thật tình là tôi thấy sợ cái mà người ta gọi là sét
  7. sweetchid

    sweetchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tôi không tin vào tình yêu sét đánh.Đến nhanh thì đi cũng nhanh thôi.
  8. gun_n_knife45xd

    gun_n_knife45xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Các bác thông cảm mấy hôm vừa rồi em phải làm đồ án để thông qua đúng vào hôm nay ! ===> tự do rùi !===> viết tiếp ... !
    Các bác cho phép anh em chứ !
    Phần 4 : VÔ NHÀ EM CHƠI !
    Mấy hôm sau đó trời mưa
    Thật là đau khổ khi vừa quen em
    Dự báo thời tiết tôi xem
    Thời gian chờ đợi cũng đem nắng về
    Tôi như kẻ tỉnh cơn mê
    Quyết tâm sắt đá tôi thề chăn em
    Với quả cầu mới tôi đem
    Hy vọng lại được cùng em so tài
    Mẹ kiếp ! Cuộc sống khôi hài
    Tôi ra rất sớm mà " ai" đâu rồi
    Buồn bã ngồi đợi một hồi
    Thôi nàng chả đến mình ngồi làm chi
    Chuỗi ngày buồn tẻ qua đi
    Tôi chờ tôi đợi đến khi gặp nàng
    Một hôm đúng lúc mơ màng
    Hình như em đến vội vàmg tôi qua
    Nàng hình như cũng giống ta
    Chờ mãi mới gặp đúng là trời cao
    Bên nàng tôi hỏi tại sao ?
    Sao em không đến , em nào có hay
    Sáng nào cũng có một tay
    Ngồi mòn ghế đá Chờ ngày em ra
    Nàng bảo : " có việc đi xa "
    Vừa về hôm trước thế là ra đây
    Chúng tôi nhìn đất nhìn mây
    Hình như hoa lá với cây cũng mừng
    Mừng cho từ chỗ người dưng
    Bây giờ đi với em từng bước chân
    Đưa em về đến đầu sân
    Em mời ! Tôi chối để lần sau vô
    Trời nắng ! ==> Em bảo cầm ô
    Tôi quên trời đất sướng rồ sướng rơn
    Rồi lần sau tiến xa hơn
    Tôi vào uống nước mừng rơn em cười
    Ôi nhìn em đoá hoa tươi !
    Nụ cười dành tặng cho người si mê
    Nhìn em quả thật tôi phê
    Phê quên cả lối đi về nhà tôi
    Chỉ mong mình sẽ sánh đôi
    Vào tối thứ bẩy được ngồi với em !
    Hết phần 4 ...
    Mây trôi về phía chân trời
    Anh trôi về phía cuộc đời hư vô ....
  9. gun_n_knife45xd

    gun_n_knife45xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Phần 5 : tỉnh tò và ...
    Tình cảm cứ thế triền miên
    Đến khi thấy máu tôi liền quyết tâm
    Xử sự như một gã hâm
    Đang nhiên tặng bé cái trâm cài đầu
    Tặng xong chả nói đi đâu
    Cũng chẳng nói được một câu yêu nàng
    Bỏ lỡ cơ hội bằng vàng
    Lần sau cũng vậy, tôi càng cuống thêm
    Không biết thức trắng bao đêm
    Tôi mới hết sợ , Thử thêm một lần
    Lần này rủ bé ra sân ( nhà nàng )
    Cầm tay nói nhỏ tôi cần em yêu
    Tôi đã không nói được nhiều
    Chốt hạ chỉ nói một điều : yêu em
    Nàng bảo anh hãy cho em
    Thời gian suy nghĩ để xem thế nào
    Tôi về lại ngắm trăng sao
    Chờ ngày em nói, nôn nao nỗi buồn
    Rồi ngày đó cũng đến luôn
    Tôi chờ em nói một nguồn động viên
    Em bảo yêu phải trước tiên
    Xem nhà anh có nhiều tiền nhiều đô ...?
    Về nhà tôi đón em vô
    Nhìn em thất vọng : chắc "cô " lắc đầu
    Sau đó em phán một câu
    Yêu thì yêu thật nhưng giầu mới xong !
    HẾT phần 5 ..
    Còn phần sáu ...
    Mây trôi về phía chân trời
    Anh trôi về phía cuộc đời hư vô ....
  10. gun_n_knife45xd

    gun_n_knife45xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Các bác thân mến !
    Em xin phép được viết nốt phần cuối của câu chuyện nhé !
    ĐANG MÁU ... !
    hè hè ...
    Phần kết :
    Tan giấc mộng vàng ===> chuyện nhỏ như con thỏ !
    Từ sau hôm tới nhà tôi
    Nàng như lảng tránh đi đôi với mình
    Tôi mới vỡ lẽ đinh ninh
    Thái độ em vậy ===> cuộc tình đã tan
    Sau đó tôi nghĩ miên man
    Chẳng lẽ con gái lại gian vậy à ?
    Đàn bà muôn thủa ... ĐÀN BÀ
    Tiền mà không có nghĩa là ===> Lượn ngay
    Nói chung mình vẫn còn may
    Và tôi từ đó ít say đàn bà
    Cũng may thế giới bao la
    Gái tốt chả thiếu để mà .... hi hi ...!
    Cuộc tình sét đánh của tôi là như thế đấy các bác ạ !
    Tuy chưa chính thức làm người yêu của nhau nhưng cả hai chúng tôi đều đã bị sét đánh tung đầu ! ===> hậu quả là tôi thất bại vì lí do muôn thủa ===> nghèo !
    Thật khó hiểu cho nàng !
    Rõ ràng yêu tôi mà lại từ chối tình cảm của tôi chỉ vì ít đô !
    Cũng may chuyện đó đã xảy ra khá lâu rồi nên nghĩ lại như một kỉ niệm buồn ===> đôi lúc tôi lại cười một mình khi hồi tưởng lại thời kì đó ....
    Mây trôi về phía chân trời
    Anh trôi về phía cuộc đời hư vô ....

Chia sẻ trang này