1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu sét đánh??????????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ghost_nht, 11/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ghost_nht

    ghost_nht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu sét đánh??????????

    Mọi người nói về tình yêu hay lắm vậy các bạn nghĩ thế nào về tình yêu sét đánh ?. Nó có đẹp có đáng tin có lãng mạn và bền vững ko?
    Có người nói tình yêu sét đánh chỉ có trong phim ảnh ,mọi người nghĩ sao? Phải chăng là như vậy .
  2. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    bị sét đánh ko chết thì
    cũng tàn tật
    chết rùi thì bền vững thế quái nào được
    ngoài đời có chứ
    em cứ ra đường trời mưa
    đứng giữa chỗ trống
    giơ hai tay lên trời
    1 lúc là được toại nguyện thui chứ có gì đâu
    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    một bờ cát trắng chỉ để anh ghi tên em
    nhìn trong mắt em , ngàn vì sao đang lấp lánh
  3. cuongchuotchit

    cuongchuotchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có tình yêu set đánh thật bạn ạ, nhưng mà tỷ lệ TY set đánh bền vững là rất ít, còn dẫn tới hôn nhân còn khó hơn, lý do là khi bạn có được Ty kiểu ấy bạn có cảm nhận đây là một tình cảm đặc biệt không thể chia rời vì nó là mòn quà của thượng đế tặng cho bạn. bạn cứ có cảm giác lơ lửng bay bổng mà quên mất rằng bạn là một con người và người kia cũng thế ánh mắt hay Ty không đem lại tất cả những điều cần thiết trong cuộc sống lại cho bạn => bạn lại phải đố mặt với thực tế => bạn sẽ dễ dẫn đến thất bại khi bạn chán nản vì phải làm những việc bình thường để xây dựng cho một Ty quá hình tượng và mộng mơ trong bạn.
    chuotchit
  4. gay8

    gay8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Rất may mà từ trước đến giờ , chưa bị sét đánh lần nào .Đúng là trời phù hộ cho những người tốt.
    trái tim ta như hòa tiếng thu sang .........Khoảng khắc con tim vẫn mong chờ
  5. toiyeuchi

    toiyeuchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Sét đánh chết ...cấm oán ai đấy nhé ....tui thì hổng dám ...:D
    "...Than mot vai nguoi , yeu mot nguoi va khong ghet ai ca ......."
  6. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Tớ có một cô bạn thân là hoa khôi của trường tớ, và một thằng bạn thân có một ông anh cũng thuộc dạng... long lanh, một gã thư sinh, đẹp trai và mang mác... Việt Kiều... Tớ với thằng bạn nảy ra ý là giới thiệu hai người đó với nhau... hehehe... Tình yêu sét đánh hay sao mà hai người đó mới gặp nhau có một lần mà lần thứ hai đi chung với nhau đã nhận là... người yêu? Ặc ặc... Có lẽ chuyện tình cảm của người khác, những thứ đến quá nhanh, và tớ chẳng giải thích được là vì lí do gì thì tớ gom chung lại là.... sét đánh...
    Còn với bản thân tớ thì tớ... cóc có tin! Sét mà đánh thì chỉ có mà... fall in... hòm thôi chứ chẳng phải là fall in love được.
    When my smile gets old and faded... Wait around... Ill smile again!
  7. CoMaytim

    CoMaytim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hai năm trước mình quen anh trong ngày lễ Noel, nơi mình trọ học là Làng trọ Phùng Khoang có một cái nhà thờ khá lớn.Anh cũng trọ cùng làng và anh theo dạo chúa.
    Hôm ấy mình tò mò xuống đường xem ngày noel mà mình hằng chứng kiến qua ti vi xem có gì khác không...
    Mình mặc một chiếc áo màu cốm, chiếc quần màu be...khoác bên ngoài chiếc áo mẹ tặng ngày đầu nhập học , cái áo len tự tay mẹ đan màu nâu nhạt.Mặc lên thấy mình hơi hơi ngố nhưng chẳng hiểu sao mình lại thích mặc nó đến vậy. Chân đi đôi dép lê trong nhà và cứ thế hoà vào dòng người đi về hướng nhà thờ...
    Thấy mọi người ai cũng hăm hở, nét mặt tươi rói, tò mò với anh chàng bên cạnh đang cầm cây thánh giá, nhìn vóc người cao dong dỏng, phong cách ngồ ngộ và hơi khác người nên mình chú ý nhất là anh chàng này.Đang đi như thế, đang mải nhìn như thế, hic... một thằng nhóc đi sau vô tình hay cố ý không biết ru mình nhào về phía trước, đôi dép lê bbị vặn ngược lại,mất bình tĩnh mình té nhào về phí trước...hic, cũng may có người kịp tốt bụng đỡ mình không chắc là phải tạm biệt vài ba cái răng cửa...hi`hi`,định thần lại và yên tâm là răng vẫn còn nguyên vẹn mình ngẩng lên lí nhí cảm ơn người vừa đỡ, ôi trời!hic! ngượng quá, hoá ra là anh chàng "hơi khác người " ấy, hic, cũng may anh ta khác người chứ nếu giống có khi không ai thèm đỡ mình đâu và mình giờ này chắc đã ngậm ngùi đo đất rùi...hic.
    Thế là quen nhau và không hiểu sao minh có thể lang thang cùng anh chàng ấy đế tận khuya.Rồi người ta phải đưa mình về và hôm sau người ấy mời mình đi ăn cơm.MÌnh không định đi đâu nhưng mà tại chị O. ở cùng nhà chị ý đi ăn với anh H rùi nên không có cách nào từ chối và...hì...Hôm dó mình lại đi dạo... lang thang trong sân trường ngoại ngữ...không biết có điều gì thay đổi ...
    Anh đã ở trong mình từ hôm ấy cho đến bây giờ.Mình đã chạy trốn anh vì không nghĩ rằng tình yêu đến nhanh như vậy.Mình chuyển nhà, bỏ mộ vài mối quan hệ chỉ vì sọ anh bắt gạp mình đâu đó.Hic.Biết anh vẫn tìm mình nhưng mình không muốn gặp dù cho đó có là TY.Sinh nhật lần thứ hai khi quen anh.mình nhận ra mình yêu anh thì đã muộn... chẳng còn gặp lại đưọc anh.Bây giờ mình đã tin, tin có "tình yêu sét đánh"
    Quen biết khắp thiên hạ
    Tri âm chẳng một người

Chia sẻ trang này