1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu sét đánh

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi trai_cb, 01/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. q_wolf

    q_wolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Khổ có những người bị sét đánh mà "chết " còn tui bị sét đánh mà không chết có ai như tui không liên lạc nhé .Này nếu sét đánh mà không chết tức là sẽ không bao giờ chết vì con gái nữa ,co ai tin không ?
  2. nhimxu_ls186

    nhimxu_ls186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Có tui không tin nè . Hoá ra ông cũng đã một lần bị sét đánh trúng ha. Hay thật đấy , tuy ông không chết nhưng cũng để lại cho ông một cái gì đấy mà ông vẫn chưa quên đc người ta đúng không?
    Người ta vẫn bảo không bao giờ có một tình yêu vĩnh cửu mà chit có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu mà phải o?
  3. q_wolf

    q_wolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy andythao24 à .Bọn nó hết chuyện để nói rồi hay sao ý .Chị Nga treo nick thằng còi lên vài tháng đi
    Còn cái chuyện sét đánh thì rốt cuộc tôi nghĩ như thế này : Người ta có thể nghĩ về tình yêu sét đánh nhưng nếu nó không thành ,xin đừng sống vì nó mãi....có được không ?
  4. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    sét vẫn cứ đánh nhưng mà chả mấy người chết
    hình như mình cũng bị sét đánh
    mỗi tội bây giờ khôn rùi nên chả chết

Chia sẻ trang này