1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu sinh viên có tồn tại lâu không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ole_neon, 16/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ole_neon

    ole_neon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu sinh viên có tồn tại lâu không?

    Có lẽ có nhiều người cho là có, có người cho là không. Nhưng theo thống kê cho thấy có dến 85% là thất bại trong tình yêu sinh viên, có phải là do sinh viên yêu quá vội vàng chỉ để cho hợp thời thôi chăng?
    Bạn là người đã yêu và đang yêu? vậy bạn có tin rằng tình yêu của mình là vĩnh cửu không, chắc chắn rằng bạn sẽ không biết được thậm chí là nghi ngờ cả chính mình.
    Nếu bạn sợ thì tại sao không phân tích những giá trị tốt đẹp ttrong tình yêu mà mình đang có để rồ từ đó xem tình yêu của mình là chân thật hay chỉ là cái mốt mà mình đang theo đuổi. Néu chỉ là cái mốt thì mốt nào rồi cũng sẽ lỗi thời, cuộc tình chỉ như bài hát lúc cao hứng nó được mọi người biết đến nhưng khi lụi tàn thì thật là tàn khốc.
    '' Hãy cẩn thận trong việc nhận thức về tình yêu.
    Bạn nghĩ sao về vấn đề này. Có lẽ bạn cho rằng nếu tìm được mọtt tình yêu chân thật thì quá khó , con đường bằng phẳng ai lại chẳng muốn đi.
    Ole_neon
  2. NguyenHoangChau

    NguyenHoangChau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tình yêu thời sinh viên là rất khó bền vững trong tương lai nên chuyện tình thời sinh viên thường lăm li bi đát dỡ khóc dỡ cười phải không bạn.
    Mình dồng ý với quan điểm của bạn.Mong bạn có nhiều bài viết hay hơn nữa nha.
    Chào bạn !
    hoangchau
  3. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Mình không nghĩ là lại có chuyện yêu theo mốt. nghe lạ lùng thế nào ấy. Mình nghĩ tình yêu sinh viên cũng chỉ hơn tình yêu tuổi học trò một chút thôi, rất lãng mạn, rất đẹp. nhưng đa số ở lứa tuổi này vẫn chưa thực sự trưởng thành, bởi vậy tình cảm cũng khó mà bền được.
    Nói vậy chứ mình cũng biết khá nhiều cặp yêu nhau từ thời SV đến giờ, cưới nhau rồi đấy .
    Còn mình thì gặp bạn gái từ hồi năm 1, đến giờ đã hơn 6 năm rồi đấy. Suốt 3 năm qua cô ấy vẫn kiên nhẫn chờ đợi mình. Còn 1 năm nữa thôi. I love you, honey
    hihi.. tự quảng cáo đủ rồi. Nói túm lại là tùy trường hợp, đừng căn cứ vào com số thống kê ấy mà nản lòng, cứ yêu đi bạn ạ.
  4. janustql

    janustql Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thời sinh viên đ5p cực kỳ .... cứ sợ đi rồi mai mốt ra trường rồi ... sẽ hối hận cho mà xem .... !!!

    Có những lúc say mềm bên bàn nhâu./
     Anh vô tình cầm đũa viết tên em 
     
  5. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    tình yêu sinh viên đẹp thật đấy nhưng không bền vững
    cái này thì có nhiều lý do mà lý do đơn giản nhất ai cũng nhìn thấy dược là TIỀN
    sinh viên ai cũng phải ra trường đi làm
    ở HN thì không sao nhưng nếu ở nơi khác đến thì sau khi ra trường phải kiếm được việc làm , chỗ ở ổn định
    mà mỗi người một quê thì biết đi đâu
    chia tay là phải rồi
    nghe cũng thật buồn nhưng biết làm sao được
    Could I have this kiss for a lifetimeCould I look into your eyesCould I hold you close beside meCould I hold you for all timeCould I could I have this kiss forever
  6. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    tình yêu ở tuổi nào mà chả thế....tình yêu sẽ mãi còn khi họ thật lòng đến với nhau và biết cách giữ gìn, vụn đắp cho hạnh phúc của mình, không ích kỉ...hay nghĩ cho đối tượng nhìu hơn nghĩ cho bản thân.hay biết lắng nghe những khi người ấy cần tâm sự....hay là chỗ dựa khi ấy mệt mỏi...hãy nâng đỡ khi người ấy ngã...và quan trọng là phải thành thật :x
    (^ - ^) ...You bring out the best in me like no one else can do...(^ - ^)
    (*-*)...That's why i'm by your side.That's why I love you...(*-*)
  7. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
    theo tôi nghĩ là không bởi vì nói điều này một số bạn cho là hơi khác mọi người nhưng thú thật hình như khi quyết định yêu một ai đó mọi người không bao giờ nghĩ đến tương lai của cả hâi sẽ như thế nào trong khi thực tế thì ra trường do hoàn cảnh và môi trường làm việc họ nhanh chóng tìm 1 người khác hơph hơn!
  8. hiepsiheo

    hiepsiheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tui kịch liệt phản đối ý kiến của ole_neon, à cho hỏi số liệu thống kê ấy lấy từ đâu vậy, có đảm bảo chính xác không mà vội vàng khẳng định cái điều có thể ảnh huởng đến hạnh phúc của nguời khác vậy.
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Thực ra cũng chỉ là do sinh viên thì mơ mộng (do môi trường đang học) thế nhưng bên ngoài thì lại chẳng thế chút nào cả.
     
  10. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    yêu cái con khỉ ấy mà yêu .Đó là 1 cuộc sống cộng sinh giữa 2 cá thể khác giống đến khi hết cộng được thì trừ thôi có gì là lạ

Chia sẻ trang này