1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu sinh viên có tồn tại lâu không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ole_neon, 16/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangtudatinh

    hoangtudatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    không, ngàn lần không, TY sv tồn tại khi cả 2 cảm thầy trồng văng thôi, và cũng có thể là do tâm lí người ta có thì mình cũng phải có,
    yêu em yêu để đỡ buồn
    học xong đại học anh chuồn về quê
    tien tai che mat gai suong gio phu doi trai
  2. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Kịch liệt đồng ý!!!
  3. anhtuan_mu

    anhtuan_mu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, nghe nhưng lời này mà thất vọng với thế hệ trẻ, hình như họ còn chưa biết thế nào là tình yêu.
    Quan niệm như vậy thì biết thế nào là tình yêu đích thực
  4. ninhhainhi

    ninhhainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, nếu không biết yêu thì làm ơn đừng có nói là mình đang yêu.Yêu theo mốt ư, nó chỉ thể hiện sự hèn kém của bản thân thôi.Tui tin vào tình yêu sinh viên có thể tồn tại lâu dài, cái chính là ở bản thân mình thôi.
    ĐỨNG TRƯỚC ĐAU KHỔ IM LẶNG LÀ CAN ĐẢM !
  5. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu SV thường(thường chứ không fải tất cả) bắt đầu bằng những gì tốt đẹp nhất,mơ mộng nhất,lãng mạn nhất.Nhưng dòng đời cuốn họ theo dòng xoáy của cơm-áo-gạo-tiền.Đến khi không thể nhìn nhau bằng những gì đẹp nhất như lúc đầu thì cái gì fải đến cũng đến.Còn nếu họ cùng nhau vượt qua được những "chướng ngại vật" đó thì còn gì hạnh fúc hơn.
    [​IMG]
  6. Cid

    Cid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu sinh viên? Ai đã trải qua, đã chứng kiến nhiều mới hiểu được thế nào được gọi là tình yêu sinh viên.
    Thông thường, các đôi trong trường chỉ chênh nhau nhiều là 4 tuổi. Khi ra trường, các chàng vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp, còn các nàng được bố mẹ giục nhanh chóng hoàn thành cái bằng "chồng" mà nhiều cụ cho là gấp vạn cái bằng đại học . Thế là chia tay.
    Chuyện yêu theo mốt nhiều người phản đối, nhưng tiếc là nó vẫn tồn tại. Chị thì kiếm một anh cho bằng bạn bằng bè, anh thì kiếm một cô để bọn bạn nó không gọi mình biệt hiệu PD. Nhiều bác sẽ phản đối, gọi đó không phải là tình yêu. Chỉ có điều, họ đứng trước mặt các bác, đố các bác biết được họ yêu theo mốt hay yêu bằng tình cảm.
    Vì thế, dù biết có những đôi yêu nhau thật lòng, họ có thể thành vợ thành chồng, nhưng với kinh nghiệm và những gì đã trải qua, nhìn hai anh chị sinh viên đang yêu nhau thắm thiết, vẫn phải tiên đoán rằng: anh chị cũng sớm chia tay nhau thôi. Ở đời có cái gì tồn tại mãi đâu, chỉ có tồn tại lâu hay chóng. Và tình yêu sinh viên thường là loại thứ hai.

Chia sẻ trang này