1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu sinh viên và sau khi ra trường khác nhau chỗ nào ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lengkeng07, 30/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lengkeng07

    lengkeng07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    tình yêu sinh viên và sau khi ra trường khác nhau chỗ nào ạ?

    nghe các bác trên này chém tình yêu thời sinh viên ác quá
    em đang ko biết sau khi ra trường có côg ăn việc làm thì nó khác chỗ nào ạ? múôn tiến tới hôn nhân thì có những vấn đề gì cần fải nghĩ tới ạ
    mong các bác giúp em :)
  2. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    sau khi một đôi bạn trẻ ra trường,cảm thấy tình yêu dành cho nhau là thực sự chân thành,muốn đi tới một happy ending thì sẽ phải đối mặt với những khó khăn sau
    khi cả hai người có công việc thì sẽ phải chăm lo cho cái công việc đó để cho nó trở thành một phần ổn định cho chính bản thân mình,và thời gian dành cho nhau cùng sự mơ mộng sẽ giảm đi chút ít,phải bù đắp cho nhau mỗi khi gặp nhau
    khi đi làm,người con trai cũng như người con gái sau khi ra trường sẽ bước vào một thế giới khac,thực tế hơn,đấu tranh sinh tồn nhiều hơn và nhiều cám dỗ hơn,sợ nhất là cám dỗ,nó đến lúc nào ko ai biết mà nếu bị dính thì bạn có thể mất đi người yêu một cách bất thình lình
    khi cả 2 vượt qua khó khăn đấu tranh cám dỗ của môi trường công việc thì họ cũng đã là một con người khác rồi,họ sẽ trưởng thành hơn,và có kinh nghiệm,khi đó họ phải dùng kinh nghiệm đó để tạo dựng vật chất dành cho hạnh phúc của cả 2
    tiếp đó là về thưa chuyện với ông bà già ở nhà,thế thôi
  3. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu sinh Viên như con cào cào
    Sau trận mưa rào đứa nào về nhà đứa nấy

  4. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    - Tiền: đủ để nôi sống gia đình, con cái (đủ ở đây là mức cả 2 người chấp nhận đc)
    - Tình yêu : Khi đã đi làm thì quan niệm về cuộc sống cũng có thay đổi: thực tế hơn, chính chắn trong cách suy nghĩ hơn.Chính vì thế các tiêu chuẩn hay thước đo về hạnh phúc cũng sẽ thay đổi.Tình yêu dễ lung lay nhất vào giai đoạn mới bắt đầu đi làm.
    - Niềm tin: Thay đổi trong lối sống sinh hoạt hằng ngày làm 2 người ít có cơ hội bên nhau hơn thời SV.Điện thoại, tin nhắn thưa dần----có quan tâm nhiều đến nhau hok??? Mối quan hệ xã giao tăng lên kéo theo 1 sự quan hệ bắt buộc trong công việc, đôi khi là cả tình cảm.
    - Sự nghiệp: Tưởng rằng chẳng liên quan, nhưng muốn có happy ending thì điều này hok thể thiếu.VD 2 người làm việc xa nhau(vì điều kiện công việc)--->làm tăng khoảng cách giữa 2 người.Vì fải cố gắng cho tương lại đôi khi lại bỏ qua hạnh phúc của mình.Để thăng tiến cần mối quan hệ phức tạp hơn(như làm vừa lòng con sếp(cái này em éo thèm)).
    Còn rất nhiều điều nhưng với những người đã xác định mối quan hệ chính chắn, có sự so sánh cần thiết từ lúc mới yêu, cộng thêm mối quan hệ gắn bó hiểu biết giữa 2 người thì có thể vượt qua tất cả bạn à!
  5. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Môi trường cáo nhà mình dự định làm chả cám dỗ lắm, giảng viên mà, mà cái trường cũng tầm phào không nhiều thầy giáo, nhất là thầy giáo tài năng nổi bật có khả năng kiếm tiền nhiều càng ít
    Mình thì chả xác định gì, định xin vào dầu khí trong Nam tích lũy ít tiền rồi quay về bến bờ, hoặc không thì làm ở quê nhà cũng được
    Ngoài vấn đề tiền bạc mình còn có vấn đề tuổi tác
    Bằng tuổi nhau, muốn đến với nhau phải nỗ lực nhiều hơn đôi nào trai hoặc gái nhiều tuổi hơn
    Đại khái thế, tán được thì yêu vậy, yêu lắm mà trở ngại đến thì cũng vẫn tan đàn xẻ nghé như thường
  6. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    trả lời theo cái tiêu đề topic luôn này
    tình yêu sinh viên và sau khi ra trường khác nhau ở chỗ là khi còn sinh viên thì có thể phang phập ở ký túc xá,nhưng ra trường đi làm thì có cơ hội phang phập ngay trên bàn làm việc=))=))=))
  7. StoneCool

    StoneCool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Đấy gọi là sự khác nhau giữa ******** sinh viên và ******** công sở !
  8. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Mịa cái ông HK này, bàn về QHTD là cứ nhẩy tưng tưng lên
  9. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    nửa đêm rồi tư vấn éo jì,cứ QHTD mà táng cho nó máu
  10. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu sinh viên của mấy em gái biết suy nghĩ chút xíu thì hay ưa các anh học giỏi, xinh trai đàn hay hát giỏi. Còn đi làm thì các tiểu hồ ly hay chú ý đến bản lĩnh trong công viêc và chức vụ.

Chia sẻ trang này