1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU SINH VIÊN ??????????????

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi TIGONHP, 20/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhuong22

    thuhuong22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0

    TRời ạ !đây là một vấn đề hấp dẫn tôi là sinh viên ,tôi cũng đã từng yêu nhưng giờ thì tình yêu đó chỉ còn là kỷ
    niệm.THeo tôi các bạn nên yêu khi đang còn là sinh viên
    không có trở ngại gì nếu tình yêu đó là động lực thúc đẩy
    bạn trở nên đẹp hơn trong mắt mọi người.
    TÔI: THU HƯỜNG


  2. satthuvuonchuoi

    satthuvuonchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    "Con Kiến" của cá nhân em là các bác hãy tận dụng thời gian còn là "sợ vợ" tranh thủ mà iu đi...đợi đến khi ra trường rùi động trạm kinh tế khó iu lắm(kinh nghiệm này các đàn anh đã truyền lại cho em đó).Thời sv đầy mơ mộng và lắm hoài bão lớn lao ...là nhân tố tích cực kích thích sự nẩy mầm và phát triển tình iu sv đó
    Chắc mai em phải đi xem thử có "đám" nào không để.....
    Các bác ới ời giúp em một tay nha

    SÁT THỦ VƯỜN CHUỒI
  3. sailorblack

    sailorblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mà yêu thì tôi yêu hết mình luôn ,mỗi tội chưa yêu ai thôi,chắc vì vậy nên chưa biết sợ.Phải có cái gì đó làm kỉ niệm đèm đẹp để sau này kể cho con,cho vợ nghe chứ.
    Biết đâu sau này lại kể với mấy cu tí rằng : Tao với mẹ chúng mày yêu nhau từ khi còn là sinh viên cơ !!!Hà hà hà

    PoPeYe

    Được sửa chữa bởi - sailorblack vào 25/04/2002 17:23
  4. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    To minh_phuong: bác bảo ai là đứa nào hả ,cho một giáo nhe luôn bây giờ .
    To tigonhp: nhận nhời đi ,tớ sẽ đưa bác vào CLB thiên văn thao hồ mà chu du thiên hạ ,tuần trăng mật như thế mới ý nghĩa chứ ,đi theo cái bác minh_phuong ,ui giời chỉ giỏi làm nô lệ cho người khác thôi . Đồng ý đi nhé ,cứ thử một lần xem ,rồi bạn sẽ thích ngay mà
    to tuoanh : em à ,sao em cứ băn khoăn mãi về việc để dành tình yêu đầu khi ra trường thế nhỉ ,em có biết được rằng để có được một tình yêu trong thời Sinh viên là rất khó không vì nó vô tư và chẳng có một sự tính toán nào cả ,khi đó cũng nhiều động lực mà ,nhưng dù sao em cũng cẩn thận nhé khi người đó không phải là anh ,anh sẽ làm cho em hết buồn nhé ,đồng ý không .
    loài người luôn hướng tới sự tuyệt đối nhưng thế gian này chỉ tồn tại những điều tương đối mà thôi
  5. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui!Loạn rùi,........Các chú không còn coi Chủ Tịch DHP này là cái gì hả?

    minhphuongng_vm-vuvietmy
  6. yakazu

    yakazu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện mới đây.
    Tôi chưa có tinh yêu nè.
    Lại là sinh viên cùng trường với nhau sao chúng ta không yêu nhau đi nhỉ, để có thêm những kỉ niệm khó quên về một ngôi trường đại học kiểu mới của chúng ta.hiiiiiii
    CHỊ em nào có nhu cầu xin liên hệ :yakuza@ttvnonline.com
    Hẹn găp nhau tại trường nhé.

    YAKAZU
  7. satthuvuonchuoi

    satthuvuonchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết yêu người không lối thoát.sợ lắm bà con ơi

    10 năm lên tỉnh học vừa xong nay muốn theo cô học vỡ lòng,chỉ sợ trẻ đông ngồi chật lớp.đông người cô có nhận tui không????????
  8. yakazu

    yakazu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nếu đời anh là một viên ngọc
    Anh đập nó ra thành trăm mảnh ,
    xâu chúng lại đeo vào cổ em.
    Nếu đời anh là một đoá hồng
    Anh ngắt từng cách nhỏ đặt nên mái tóc em.

    YAKAZU

Chia sẻ trang này