1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu - sự chiếm hữu hay sự tha hóa

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi taaboo, 28/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taaboo

    taaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu - sự chiếm hữu hay sự tha hóa

    Tôi muốn được nghe các bạn phân tích tâm lý trong tình yêu.
    Đâu là ranh giới giữa sự chiếm hữu và tha hóa? Mối quan hệ của chúng là gì? Tồn tại song song hay tác động lẫn nhau?
  2. __LeaFArT__

    __LeaFArT__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thể trả lời hết tất cả câu hỏi đó, mà dường như chẳng ai là người có thể trả lời thấu đáo nhất vấn đề này, nhưng có câu: "Tình yêu là sự kết hợp giữa tình bạn và ********. Nếu tình bạn cao hơn, đó là thứ tình thanh cao. Nếu ******** cao hơn, đó là thứ tình thấp hèn.". Và, dường như có sự huề vốn trong câu hỏi "tồn tại song song hay tác động lẫn nhau?"?
  3. taaboo

    taaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Làm sao có thể xẻ tình yêu thành sự kết hợp của ******** và tình bạn một cách máy móc như thế được? Thế nào là tình thanh cao? Thế nào là tình thấp hèn?
    Hình như bạn có xu hướng chống lại sự thỏa mãn ******** thì phải? Hoặc là bạn chưa có gia đình, hoặc là bạn theo chủ nghĩa khắc kỷ
    Thanh cao hay thấp hèn chỉ mang tính tương đối thôi.
    Trong Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi, ông G.G.Marquez viết thế này: " ******** là khi tình yêu chưa đủ"
    Bạn nghĩ thế nào?
  4. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nếu TY không gắn liền với TD thì TY cùng giới sẽ rất phổ biến rồi.
    " ******** là khi tình yêu chưa đủ" ... còn khi yêu rồi thì sao, tiếp tục TD à, như thế chẳng phải TY = TD hay sao?
    Tôi không phản đối TD, nhưng tôi cũng không thể lí giải được sự liên quan giữa hai khía cạnh này
  5. taaboo

    taaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hề có ý đả động tới mối liên hệ giữa tình yêu và ******** ở đây, nếu muốn mình sang box Tình Yêu Tình Bạn hay box Giáo dục giới tính bàn cho đúng chuyên môn .
    Tình yêu tôi nói đến không chung chung là loại tình yêu nam nữ.
    Tôi yêu thằng em trai tôi, vì nó mang một phần máu thịt của tôi.
    Tôi yêu mẹ vì tôi cảm nhận được dòng máu của bà đang chảy trong huyết quản của mình.
    Nếu ******** được hiểu là sự ham muốn về nhục dục, chẳng lẽ tôi không thể có ham muốn với một người đồng giới, hay với bản thân tôi (sự tự mê - narcissism)? Đấy cũng là một thể loại tình yêu - dù nó có phần bị biến thái.
    Ở đây tôi chỉ muốn được nghe mọi người phân tích tâm lý trong mối quan hệ giữa sự chiếm hữu và sự tha hóa. Nhưng dường như tôi đang hỏi không đúng chỗ, câu hỏi của tôi chẳng ai trả lời được, thậm chí chẳng ai hiểu bản chất vấn đề tôi đang hỏi là gì.
    Càng đọc tôi càng thấy ông Marquez này thật đáng thương. Cả đời ông ta chỉ viết đúng một câu chuyện - câu chuyện về cái cô đơn. Cả đời ông ta mãi không tìm cho mình được một tình yêu đích thực. Thứ tình yêu "sạch" với đứa bé gái chỉ là ảo tưởng khi ông ta nhận ra niềm thích thú thực sự khi được ngắm nhìn thân thể người phụ nữ say ngủ mà không bị áp lực của dục vọng. Nó không phải niềm thương xót với con người, với người phụ nữ, mà đơn thuần là niềm thương xót bản thân mình - kẻ bị kết án trăm năm cô đơn.
  6. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết trên đầu mình có bao nhiêu tóc, các bạn có biết ko?
    Dường như tôi đang hỏi không đúng chỗ, câu hỏi của tôi chẳng ai trả lời được, thậm chí chẳng ai hiểu bản chất vấn đề tôi đang hỏi là gì
    Nói chuyện về vấn đề gì thì phải định nghĩa rõ ra mới trao đổi được. Sự chiếm hữu và tha hoá được hiểu ở đây là gì?
  7. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
  8. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Người ta sẽ chán khi cảm thấy quá no đủ trong tình yêu.
  9. Jube

    Jube Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Em ko hiểu tình yêu và TD là thế nào , nếu nói đúng theo Khoa học thì chúng ta ko thể so sánh hay xét đến sự tác động lẫn nhau của chúng mà chưa định nghĩa được chúng.Em có đọc qua một số định nghĩa nhưng thấy rằng chúng chưa đủ và chính xác ,vì tâm lý con người rất phức tạp ,đôi lúc em cũng ko hiểu nổi hành động của chính xem .
    Em có một chuyện này kể đến các bác ,mong các bác giải thích để thóat ra khỏi bế tắc này .
    Em đang hiện chưa có người yêu ,từ khi em mới biết rung động với người khác giới đến nay em chưa từng yêu ai cả hay có ai gọi là người yêu cả .Theo như mấy người bạn của em ,người yêu là người nói chuyện hợp ý với ta ,có tính cách mà ta thích ,cùng nhau đi chơi ,đi ăn tối ,cùng nhau chia sẻ những câu chuyện .............nhưng em thấy nếu chỉ có vậy thì chưa thể gọi là người yêu được .Vì những người thân và bạn của em ,dù ko phải là 1 người nhưng vẫn đáp ứng đủ những thứ đó .Vả chăng ,ta phải ôm hôn và nắm tay thật chặt người đó thì mới gọi là người yêu chăng ?
    Em là người hay suy nghĩ ,mỗi khi em định buớc tới ôm người đó hay đơn giản chỉ là cái nắm tay nhẹ nhàng ,em lại nghĩ rằng hành động đó là tình yêu hay ******** ?? Và mỗi khi quyết định quen ai đó em lại nghĩ rằng :Mình có thật sự thích người đó ko ?Đó là tình yêu hay là chỉ vì ham muốn tức thời thôi ?Nếu là tình yêu có cần làm vậy ko ?
  10. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0

    thông thường mà nói đời người yêu thật sự chỉ có 1 lần
    Text
    trước đó là tập yêu
    sau đó là yêu theo quán tính
    bạn cứ tập yêu mái thoải đi
    ngày mình nói "anh yêu em" với 1 cô bạn
    là lúc ấy mình học lớp 10
    lúc ấy chẳng bít yêu là cái qué jì cã
    thấy thích thích và thích sở hữu.........hĩ
    yêu đc 2 tuần thì thấy nó thế nào ấy
    thế rồi thôi__thôi ko 1 nời
    sau đó thì minh yêu linh tinh lăng nhăng
    đi qua ko đếm đc là bao nhiêu
    với quan điểm
    "bao tiền 1 tháng tuổi xuân"
    chẳng nhẽ đứng ngoài nhìn thiên hạ nó hưởng hết àh
    nên bạn cứ vô tư mà ôm ấp hun hít thoải mái đi
    coi nó như cái bắt tay thôi mà
    mà đúng là thế thật đấy
    sau bao nhiêu nụ hôn của nhưng người khác nhau
    đến giờ mình vẫn tự tin mà nói với người yêu hiên tại của mình rằng
    em là nụ hôn đầu đời của anh ( trước đó là tập hôn thôi______rồi cô ấy bảo : đúng là cái đồ lăng nhăng )
    Tuổi trẻ__tình yêu__lý tưởng
    trong khi yêu người ta trưởng thành lên rât nhiều
    ngày sưa ông già mình cũng khuyến khích mình chuyên yêu đương này
    rồi bảo mình
    mày làm gì thì làm, đừng có để tao gánh hâu quả là đc
    Text (đang vô dòng cảm xuc)
    đến đâu rùi ấy nhỉ
    àh
    mình cảm thấy bạn có vẻ dị ứng và coi ******** là điều gì đó xấu xa thì phải
    có lẽ bạn luôn nghĩ rằng tình yêu là 1 cái gì đó thật thiêng liêng
    nó phải mang tính chất thiên về tâm hồn , còn thể xác là cái gì đó nhơ nhuốc thì phải
    như vây
    nhừng người ban thích hẳn phải là những cô gái có phong cách phong kiến 1 chut : nhe nhàng, kín đáo, đoan trang....
    nôm na là hình tượng hoá thần tượng hoá tình yêu
    thay vì ngồi đó suy tư tìm hiểu thì bạn cứ hồn nhiên mạnh rạn nếm thử vài thứ xem sao , muốn biêt bơi thì phải nhảy vô nước phải chấp nhận uống nước thì mới đc
    có thể lúc đầu bạn sẽ thấy thất vọng bởi nó ko như bạn tưởng
    tình yêu nó sinh ra từ con người , nên nó phải gắn chặt, với con người, với những bản năng, nhu cầu về tâm hồn và thể xác
    còn tình yêu là j
    minh cũng chẳng biết nưa
    chỉ biết là lúc ôm cô ấy trong tay mình cảm thấy thật toàn vẹn
    bình yên, ấm áp
    giờ này chắc ả ta đang ngủ chảy nươc dãi trên giường
    với một cái miệng cười chúm chím vì đc gặp mình đây
    hic

Chia sẻ trang này