1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu & sự fa trộn trong tình yêu

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi HuongAnh, 18/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HuongAnh

    HuongAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu & sự fa trộn trong tình yêu

    Trên thế giới này , ko ít người đã tự đặt ra câu hỏi "tình yêu là gì , nó xuất fát từ đâu và ra đi lúc nào ?"quả thực chưa ai ma cũng sẽ chẳng có ai có thể giải thích nổi câu hỏi đó cho dù nó được xuất fát từ chính sự tò mò , từ chính những con tim còn đang thổn thức.Ngay cả đến nhiều nhà thơ cũng đã dùng thơ của mình để miêu tả tình iu ,xong những thứ tình iu đó chỉ luôn có trong thơ mà thôi , nó thanh tao , nhã nhặn , nó mơ hồ đẹp đẽ .Tình yêu đó là tình yêu màu hồng bởi đó là tình iu trong thơ ,tình yêu mà ai cũng mong muốn có được .Cón thực tế cho thấy tình yêu bây giờ lại toàn là một màu nâu xám xịt , môt màu đen ảm đạm ,một thứ tình yêu đã bị fa trộn giữa đen và trắng giữa chân thành và giả dối để đến nỗi ko còn mấy ai dám tin tướng vào tình yêu , ko nhận ra được sư chân thành của tình yêu.............................
  2. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Yah... Tình yêu là một màu xa''m xịt, bao trùm cả một trời thúi đ..t. Hãy sống không tình yêu đi.
  3. hoahong8900

    hoahong8900 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời không cho chúng ta tất cả những gì mà chúng ta mong muốn ...được cái này mất cái kia ...zậy đó....Nếu muốn được yêu và yêu thì chúng ta đành phải lao đầu vào giải quyết những vụ dầu sôi lửa bỏng thôi ....Mà nhiều khi đó cũng là cơ hội để chúng ta biết cách tha thứ, chia xẻ cho nhau đấy ....Chúng ta lớn lên từ những thử thách của cuộc sống....ĐỪNG TRỐN CHẠY KHỎI TÌNH YÊU, HÃY ĐỐI ĐẦU VỚI NÓ...
  4. Memories_of_mine

    Memories_of_mine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Lại muốn nói về tình yêu & sự lẫn lộn.
    Khi bạn quá care đến 1 người, sự quan tâm của bạn không vụ lợi, không mục đích... Vì tình cảm của bạn trong sáng & chân thành. Bạn không biết tính toán hay đòi hỏi khi bạn đã hết lòng với người ta vì bạn chưa ra đời, chưa sống thủ đoạn & thực dụng được; nhưng bạn biết được tình cảm đó chỉ gọi là tình thương chứ không phải là tình yêu.
    Bạn vẫn vô tư bày tỏ vì nghĩ mình có gì đâu mà phải dấu giếm.
    Thế nhưng, người lẫn lộn không phải là bạn mà là người đó. Vì bạn quá quan tâm mà người ta nghĩ là bạn yêu họ, vì bạn quá tốt nên người ta đề phòng & rồi né tránh bạn. Vì họ đã lớn nên trong suy nghĩ cũng tính toán, cũng cho rằng mình chỉ tốt với họ vì mình yêu họ, 1 tình yêu thật sự? Hay họ hiểu lầm bạn chỉ đơn giản vì họ không hiểu bạn? Nhưng tuổi đời bạn nhỏ hơn người ta, bạn hiểu được từng ngõ ngách trong suy nghĩ & tính tình của người đó; nhưng ngược lại, người ta lớn hơn... lại không hiểu được bạn.
    Tôi không giải thích được. Tôi chỉ biết mình không thể làm gì khác được. Tôi trách người ta quá thân thiết với tôi mà lại không hiểu được tôi, tôi trách họ lớn hơn tôi mà lại không biết cách cư xử để tôi không bị tổn thương. Nhưng tôi cũng lại trách tôi... Chỉ vì tôi quá tốt mà cuối cùng tôi lại mất bạn. 1 người khác lại nói với tôi rằng: "Em đừng quá tốt, như vậy cũng để tốt cho em thôi". Có lẽ vậy...
  5. candy_candy

    candy_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu và sự pha trộn trong tình yêu
    Tình yêu là hành vi cao cả nhất của tâm hồn và là kiệt tác của con người (Tagor)
    Có vẻ như cao siêu quá nhỉ.Đúng vậy,tôi chẳng fải là một danh nhân nào đấy cho nên tôi chỉ có thể định nghĩa tình yêu bằng chính ngôn ngữ của mình thôi.Tình yêu đó là sự chonhận ,là sự hy sinh,là...lá lala
    Có thể có lúc bạn là người nhận và cũng có thể có lúc bạn là người cho.Có thể có lúc bạn nhận rất nhiều nhưng lại có lúc "cho rất nhiều nhưng nhận chẳng được bao nhiêu".Rắc rối.
    Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau.Mỗi người có một cách thể hiện tình yêu khác nhau.Nhưng mong muốn cuối cùng vẫn là: bằng hết tình cảm ,bằng hết khả năng của mình..có thể mang lại được niềm vui và sự hạnh fúc cho người mà mình yêu thương.
    "Tình yêu là sự rung cảm của một tâm hồn khi gặp một tâm hồn đồng điệu..."Nếu tình yêu chỉ phát xuất từ một fía,ko có sự rung cảm,ko có sự đồng điệu thì sao?Khi ấy chúng ta có đủ cao thượng để "nhìn người ấy hạnh fúc là mình cũng hạnh fúc" hay ko?Nếu câu trả lời là không thì bạn đã yêu người ấy nhiều,nhưng bạn yêu bản thân bạn còn hơn thế nữa.Và đó có fải là tình yêu hay chỉ là những đam mê thấp hèn???
    Tôi yêu em chân thành đằm thắm
    Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.(Puskin)
    Ôi tình yêu!!!

Chia sẻ trang này