1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu & sự nghiệp _ nên chọn cái nào nhỉ ???

Chủ đề trong '1985-1986 Safi' bởi bong_ma9999, 11/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    lựa chọn ư ? có cần thiết fải chọn không nhỉ ? cứ sống sao cho vui vẻ là được roài, điều gì tới thì sẽ tới thôi, có cố tránh cũng không được.
  2. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Yêu là chuyện nhỏ, sự nghiệp mới là chuyện lớn....
    Chuyện nhỏ mà ko làm xong thì nói gì đến chuyện lớn
  3. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    ha` ha`- nói chung nếu mà có người iu - nói chọn sự nghiệp hông chọn người iu là mệt á! mà chọn người iu bỏ sự nghiệp thì người ta cũng nói à!
    Tốt nhất là chọn cả 2....
    còn ko thì... người iu anh trên thế gian còn rất nhiều
    --> sự nghiệp là tốt nhất!
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Gà chọn sự nghiệp. Ít nhất là trong thời gian này và cho đến lúc tốt nghiệp ra trường lấy cái bằng đại học cái đã. Tình yêu cũng quan trọng với mình thôi nhưng mà gà ngẫm nghĩ thì thấy rằng tình yêu mà đẹp thì sẽ mang đến cho mình một sự fấn đấu tốt hơn trong học tập và sự nghiệp của mình. Nhưng nếu mà sự nghiệp ko tốt như là đi học bị điểm kém, ko có việc làm thì ở bên người yêu cũng chẳng có cảm giác vui vẻ gì cả. Vì đang buồn chuyện học hành mùh. Nếu tình yêu có gặp trắc trở, nhiều khi vùi đầu vào học hành và đi làm còn có thể quên được. Gà con nói đúng ko nhỉ
  5. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    chào mừng chicky baby đến với 85-86 SG nhe
    Chix vào đây chắc kiman phải chọn tình iu quá
  6. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    - Nếu tôi chọn tình yêu, đến một lúc nào đó tôi sẽ không có một vũ khí nào để bảo vệ tình yêu. Và tình yêu sẽ chết, chết một cách ngớ ngẩn vì tôi yếu kém.
    - Nếu tôi chọn sự nghiệp, tôi chắc chắn rằng mình sẽ bảo vệ được tình yêu. Dù rằng có thể tôi sẽ không tìm được một tình yêu lí tưởng nhưng nếu có nó, tôi chắc chắn có nó mãi!

  7. fann

    fann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái tuổi này thì lo học là ưu tiên 1 rồi, nhưng mà không lo đến cái chuyện kia thì mai mốt ra trường già không ai thèm để ý thì sao nhỉ? tới lúc đó ngồi than ế hả trời?hichic

Chia sẻ trang này