1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu! sự nghiệp và... đam mê

Chủ đề trong 'Dancing' bởi soriver2003, 02/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soriver2003

    soriver2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    tình yêu! sự nghiệp và... đam mê

    chào cả nhà!!!
    cho mình phát biểu tí nhé!
    trong mình luôn băn khoăn giữa tình yêu, sự nghiệp và... dancing, mình cũng đã biết các bạn, nghe và đọc bài của các bạn, có người nói các bạn rất dễ hoà nhập, rất vui... và mình sợ điều đó!!! cho đến ngày hôm nay mới dám chui vào đây post bài!
    mình có 1 công việc ổn đinh, sau 5năm đại học.... có 1 người yêu luôn lắng nghe và tin tưởng, nhưng không biết dancing, .... mình biết dancing tính đến nay cũng tầm 7, 8 năm... nhưng.... mình không thể làm cả 3 thứ này vào 1 được, nếu không nói đến partner nữa!!! sau mỗi giờ làm, mệt mỏi căng thẳng mình muốn lên sàn và hoà mình với nhạc, khốn nỗi người yêu luôn không thích mình dance cùng partner!!! chẳng nhẽ .... bỏ đam mê sao?
  2. Phanyly

    Phanyly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Người yêu của bạn đến sau sở thích dancing của bạn. Sở thích và đam mê của bạn là một phần tạo nên chính bạn, có lẽ bất cứ ai cũng nên tôn trọng điều đó trước khi nhận lời yêu bạn. Trước đây khi tán tỉnh nhau "bỏ dancing" có nằm trong thoả hiệp của hai người không? Mới yêu nhau mà đã vậy, sau này cô ấy còn muốn bạn bỏ cái gì đi nữa?
    Mặt khác, nếu tự chính bạn nhận thấy muốn bỏ dancing, hãy làm như vậy chỉ vì mình thực sự cảm thấy không thể dance được nữa, chứ không phải vì cô ấy. Đây là sự lừa dối bản thân, bạn sẽ luôn dằn vặt và tiếc nuối.
    Cho mình hỏi bạn đã có 1 partner rồi và cô ấy ko thích người này, hay là cô ấy ko thích bạn nhảy với ai cả? Trường hợp thứ 1 thì bạn nên suy nghĩ lại lý do cô ấy ko thích, vì bản chất dancing thì xem trường hợp 2, vì con người partner thì ko nằm trong phạm vi mình có thể thảo luận. Trường hợp thứ 2 thì được coi là hơi bệnh hoạn. Mình e rằng cô ấy ko phải là người lắng nghe và tin tưởng nếu gây khó dễ cho người mình yêu đến nỗi phải từ bỏ đam mê, chỉ vì mình không có chung đam mê đó. Tội nghiệp hơn, chỉ vì mình không đủ tự tin. "Không thích nhảy chung với người khác" thật là một cái cớ an toàn phải không? Cô ấy đang có khái niệm rằng cứ yêu nhau là có quyền sở hữu đam mê, trí tuệ, và thể xác của nhau và cô ấy không muốn bạn nhìn, cười, chạm vào, bị chạm vào, đứng gần.. bất cứ một cô gái nào khác.
    Rõ ràng là bạn vẫn băn khoăn nên mới đăng bài lên diễn đàn, mình chỉ có lời khuyên duy nhất: hãy làm mọi việc từ trái tim, làm vì bạn thực sự muốn làm, không phải vì người khác quy định hoặc tác động.
    Được phanyly sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 02/05/2006
  3. nhanchung

    nhanchung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đôi khi đặt bạn trước những sự lựa chọn khó khăn. Chọn như thế nào là tùy từng người và từng hoàn cảnh.
    -dễ: nếu bạn thưc sự cảm thấy người yêu hoặc đam mê của bạn (hoặc cả hai không quan trọng lắm). Ví dụ giống như 1 đôi giầy, dù đắt tiền nhưng cũng sẽ có lúc đi mòn hoặc lỗi mốt. bạn có thể thay bằng 1 đôi giầy khác để tránh xung đột. Trong trường hợp người yêu hiện tại của bạn ko chịu/ko thể thay đổi, bạn có thể 1) thay người yêu (tìm người có chung đam mê) hoặc 2) thay niềm đam mê (tìm đam mê mà 2 người cùng chia sẻ); 3) thay cả 2.
    -khó: với 1 số người tình yêu và đam mê giống như 2 cánh tay mà không may bạn phải từ bỏ 1. vậy bạn sẽ chọn phải chặt tay nào?
  4. Gibbon

    Gibbon Guest

    Hihi, khó nhỉ? Tớ thì chẳng thể làm tốt cả 3 việc đấy cùng một lúc. Đành chia ra từng giai đoạn để thực hiện từng việc vậy. Thời gian này tớ tập trung cho Dancing nhiều hơn. Nhưng năm sau thì nó sẽ bị xếp sau 2 việc kia.
  5. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Nếu là mình, đừng có hòng ai bắt được mình từ bỏ cái mà mình yêu thích. Nhất là cái kiểu: "1: anh, 2 : dancing em chọn đi" thì cho anh đi luôn, đỡ phải lăn tăn nhiêu khê cho dù lúc đấy dancing thật sự k làm mình mê mệt đến mức cần phải thế.
    Nếu muốn mình rời xa dancing áh, thế thì anh hãy làm gì để em thấy rằng ở bên anh hát líu lo và chọc phá anh thú vị hơn gấp hàng nghìn lần bổng bay theo tiếng nhạc. Lúc đấy anh có bảo e đi dance đi em cũng chả đi... he he he... Xem ra mình còn phải cặp kè với dancing dài dài...

  6. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    KHổ thân bác bạn mình. Bác ghét dancing kinh khủng, cho rằng dancing là cái đủ đớn vớ vẩn. Và người chơi dancing cũng vớ vẩn và rẻ tiền.
    Kết quả là giờ này bác đã bị đá bay tới tận Đê La Thành. Còn em đã vồ được một con Gấu to.
  7. nhanchung

    nhanchung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Suy cho cùng tình yêu cũng là 1 dạng đam mê (về 1 người) còn đam mê cũng là một dạng tình yêu (với 1 việc).
    Nếu bạn dễ dàng từ bỏ 1 trong 2 thứ trên thì có thể bạn chưa có tình yêu hoặc đam mê thực sự (hoặc bạn có quá nhiều cả 2 thứ trên).
    Nếu bạn mất rất nhiều thời gian, công sức và qua nhiều cuộc tình mới tìm được người tình trong mơ của mình. Đây là cơ hội hiếm có hãy nắm lấy bằng mọi giá dù phải từ bỏ 1 số thứ mà mình yêu thích. Có 1 tình yêu lớn cũng xứng đáng với sự hy sinh.
    Nếu bạn có 1 niềm đam mê cháy bỏng kiểu ?oăn salsa, ngủ salsa?, và niềm đam mê trở thành 1 bộ phận của cuộc sống, hãy từ bỏ mọi thứ cho đam mê của mình, kể cả tình yêu. Sống với niềm đam mê bạn vẫn rất ổn.
    Còn nếu bạn ở giữa 2 thái cực này - chưa thực sự yêu hoặc đam mê - thì sự hy sinh không đáng bận tâm. Điều này -rất tiếc là xẩy ra với hầu hết mọi người chúng ta-có nghĩa là cuộc sống của bạn hơi bị nhạt đấy. Đơn giản là vì bạn chẳng có gì quan trọng để đưa lên bàn cân cuộc sống.
  8. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Có 1 câu chuyện cũ rồi, kể hầu các bác may ra giúp được gì chăng:
    Giáo sư đặt lên bàn 01 cái chai đựng đầy những hòn sỏi nhỏ và hỏi cả lớp: "Cái chai này đầy chưa?". Cả lớp: "Thưa ... thầy ... đầy ... rồi ... ạ ...!". Giáo sư: "Sai rồi!" đoạn đổ từ từ 1 túi cát vào, cát len lỏi qua khe giữa những viên sỏi vào đầy chai. Giáo sư ưỡn ngực lên lớp: "Các anh chị thấy chưa, những viên sỏi và cát này cũng như sự nghiệp và tình yêu, bạn vẫn có thể có đầy đủ cả 2 nếu biết lựa chọn cái gì vào trước, cái gì vào sau!". 01 ông SV bất ngờ đứng dậy, tiến đến gần cái chai, giật nắp lon bia rồi đổ vào, bia len qua sỏi, thấm qua cát và chảy đầy chai. Xong ông SV ưỡn ngực bảo thầy: "Thầy thấy chưa, dù đã có đầy sự nghiệp và tình yêu, vẫn có chỗ cho bia!!!"
    Ý ngắn tình dài!
  9. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    "...dù đã có đầy sự nghiệp và tình yêu, vẫn có chỗ cho bia!!!"
    Câu này hay, chiều nay làm vài vại bia cho nó mát nhỉ? Qua những trao đổi sơ bộ giữa bọn tôi với ông, hình như khái niệm "lựa chọn" không được đề cập, mà chỉ có khái niệm "làm sao để dung hoà" giữa Dancing và Lover.
    PS to Maseo: Gọi ngay cho BK khi đọc được bài này.
  10. soriver2003

    soriver2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0

    Người yêu của bạn đến sau sở thích dancing của bạn. Sở thích và đam mê của bạn là một phần tạo nên chính bạn, có lẽ bất cứ ai cũng nên tôn trọng điều đó trước khi nhận lời yêu bạn. Trước đây khi tán tỉnh nhau "bỏ dancing" có nằm trong thoả hiệp của hai người không? Mới yêu nhau mà đã vậy, sau này cô ấy còn muốn bạn bỏ cái gì đi nữa?
    Mặt khác, nếu tự chính bạn nhận thấy muốn bỏ dancing, hãy làm như vậy chỉ vì mình thực sự cảm thấy không thể dance được nữa, chứ không phải vì cô ấy. Đây là sự lừa dối bản thân, bạn sẽ luôn dằn vặt và tiếc nuối.
    Cho mình hỏi bạn đã có 1 partner rồi và cô ấy ko thích người này, hay là cô ấy ko thích bạn nhảy với ai cả? Trường hợp thứ 1 thì bạn nên suy nghĩ lại lý do cô ấy ko thích, vì bản chất dancing thì xem trường hợp 2, vì con người partner thì ko nằm trong phạm vi mình có thể thảo luận. Trường hợp thứ 2 thì được coi là hơi bệnh hoạn. Mình e rằng cô ấy ko phải là người lắng nghe và tin tưởng nếu gây khó dễ cho người mình yêu đến nỗi phải từ bỏ đam mê, chỉ vì mình không có chung đam mê đó. Tội nghiệp hơn, chỉ vì mình không đủ tự tin. "Không thích nhảy chung với người khác" thật là một cái cớ an toàn phải không? Cô ấy đang có khái niệm rằng cứ yêu nhau là có quyền sở hữu đam mê, trí tuệ, và thể xác của nhau và cô ấy không muốn bạn nhìn, cười, chạm vào, bị chạm vào, đứng gần.. bất cứ một cô gái nào khác.
    Rõ ràng là bạn vẫn băn khoăn nên mới đăng bài lên diễn đàn, mình chỉ có lời khuyên duy nhất: hãy làm mọi việc từ trái tim, làm vì bạn thực sự muốn làm, không phải vì người khác quy định hoặc tác động.
    Được phanyly sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 02/05/2006
    [/quote]
    cám ơn đã chia xẻ... nhưng trong cuộc sống luôn luôn không có sự rõ ràng mội việc, không có thứ tự đến trước sau, mà khi nó đến.... ta tiếp nhận như thế nào mà thôi,... sự đam mê thì luôn tiềm ẩn trong mỗi con người, và trong cuộc đời ai cũng có những bước ngoặt của sự nghiệp, .... đối với mình, tình yêu đến khi mình tạm dừng đam mê để tập trung cho sự nghiệp, và... đam mê lại bùng lên khi mình gặp được partner! mình và cô ta chia xẻ từng giai điệu, cười và bước....khi dance, gần như niềm đam mê của 2 người hoà làm một....! chắc các dancer khác cũng có cảm giác này....
    vấn đề là ở đây! nếu là bạn, bạn có chia xẻ tình yêu của bạn với một ai khác không? và bạn sẽ làm gì khi partner của bạn chưa có người yêu? và rất có thể.... dù cô ta biết mình đã có, sự đam mê luôn đan xen với ty và ngược lại!

Chia sẻ trang này