1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu! sự nghiệp và... đam mê

Chủ đề trong 'Dancing' bởi soriver2003, 02/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phanyly

    Phanyly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    cám ơn đã chia xẻ... nhưng trong cuộc sống luôn luôn không có sự rõ ràng mội việc, không có thứ tự đến trước sau, mà khi nó đến.... ta tiếp nhận như thế nào mà thôi,... sự đam mê thì luôn tiềm ẩn trong mỗi con người, và trong cuộc đời ai cũng có những bước ngoặt của sự nghiệp, .... đối với mình, tình yêu đến khi mình tạm dừng đam mê để tập trung cho sự nghiệp, và... đam mê lại bùng lên khi mình gặp được partner! mình và cô ta chia xẻ từng giai điệu, cười và bước....khi dance, gần như niềm đam mê của 2 người hoà làm một....! chắc các dancer khác cũng có cảm giác này....
    vấn đề là ở đây! nếu là bạn, bạn có chia xẻ tình yêu của bạn với một ai khác không? và bạn sẽ làm gì khi partner của bạn chưa có người yêu? và rất có thể.... dù cô ta biết mình đã có, sự đam mê luôn đan xen với ty và ngược lại!
    [/quote]
    Ý mình là "người yêu của bạn có vấn đề với dance partner của bạn hay người yêu bạn có vấn đề với bất cứ ai nhảy với bạn"?
    Có lẽ cách hỏi ko rõ ràng nên bạn reply theo hướng khác. Câu hỏi của bạn cũng rất thú vị:
    vấn đề là ở đây! nếu là bạn, bạn có chia xẻ tình yêu của bạn với một ai khác không? và bạn sẽ làm gì khi partner của bạn chưa có người yêu? và rất có thể.... dù cô ta biết mình đã có, sự đam mê luôn đan xen với ty và ngược lại!
    [/quote]
    Với vấn đề mà bạn nêu ra trong thư thứ nhất, mình suy nghĩ nó không theo quan điểm "tình yêu" mà theo quan điểm tôn trọng và được tôn trọng sở thích cá nhân (rất lành mạnh là đằng khác).
    Còn với vấn đề lần này, dường như bạn còn băn khoăn với cả chính dance partner, khi cô ấy "lăn tăn" giữa cảm xúc trong dancing và tinh yêu. Chưa có partner nào của mình có người yêu cả, và những rung động "giống khi yêu" với partner chắc chắn là mình đã có gặp. Với người này thì 5 phút, người khác 2 giây, người khác 2 tuần, nhưng phải nói sự rung động đó ít khi là do dancing, mà là do con người của partner. Nói như vậy có nghĩa là, trong trường hợp rung động này, yếu tố dancing chỉ mang tính chất "cơ hội" chứ ko phải do chính nó. Như vậy, không chỉ dancing mà còn nhiều "cơ hội" khác để mình có thể có những rung động. Đối với mình những rung động như vậy là chứng minh cho một trái tim hoàn toàn khoẻ mạnh, trí óc vẫn còn linh hoạt, là biểu hiện của một người bình thường.
    Còn cảm xúc do chính dancing đem lại cũng rất nhiều, nhưng nó hoàn toàn thuộc về phạm vi bài hát, bước nhảy, và sàn. Kết thúc bài nhảy là kết thúc cảm giác, có thể thấy phấn khích "đến tận ngày hôm sau" nhưng ko phải là sự rung động, chỉ là niềm vui thích được giao lưu, được thể hiện, được tung hứng, được chứng kiến..v.v
    Những cảm xúc phấn khích,
  2. DWM

    DWM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Em phục mấy bác thật đấy. Dancing giỏi lại còn giỏi cả văn nữa. Em cứ theo mấy bác từ giờ đến cuói năm chắc cũng có ... người yêu. Các bác nhỉ Có bác từng post "lên sàn trông ai cũng lịch thiệp, lịch sự" nên không biết thật giả thế nào. Nói thế thì cũng đúng vì nơi lịch sự thì phải tỏ ra lịch sự chứ. Ở đâu cũng vậy thôi có người tốt, kẻ xấu có điều là do con mắt nhìn người của bác thôi. Cứ như chủ đề của box này: tình yêu!sự nghiệp và ...đam mê. Mấy thằng bạn em nhừ đi học nhảy mà có người yêu xui em đi theo, theo lâu ngày rồi nghiện luôn nhưng không phải nghiện vì ý định ban đầu mà là đam mê thật sự. Tuy nhiên vẫn xếp thứ 2 sau sự nghiệp thôi
  3. soriver2003

    soriver2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    đúng! trong chai vẫn có sỏi, cát và bia! nhưng khi có cả 3 thứ đó trong chai rồi.... bạn chẳng dùng được thứ nào nữa!!! hoặc chẳng thứ nào còn tốt như lúc nó ban đầu cả! cuộc sống cũng vậy
  4. soriver2003

    soriver2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Với vấn đề mà bạn nêu ra trong thư thứ nhất, mình suy nghĩ nó không theo quan điểm "tình yêu" mà theo quan điểm tôn trọng và được tôn trọng sở thích cá nhân (rất lành mạnh là đằng khác).
    Còn với vấn đề lần này, dường như bạn còn băn khoăn với cả chính dance partner, khi cô ấy "lăn tăn" giữa cảm xúc trong dancing và tinh yêu. Chưa có partner nào của mình có người yêu cả, và những rung động "giống khi yêu" với partner chắc chắn là mình đã có gặp. Với người này thì 5 phút, người khác 2 giây, người khác 2 tuần, nhưng phải nói sự rung động đó ít khi là do dancing, mà là do con người của partner. Nói như vậy có nghĩa là, trong trường hợp rung động này, yếu tố dancing chỉ mang tính chất "cơ hội" chứ ko phải do chính nó. Như vậy, không chỉ dancing mà còn nhiều "cơ hội" khác để mình có thể có những rung động. Đối với mình những rung động như vậy là chứng minh cho một trái tim hoàn toàn khoẻ mạnh, trí óc vẫn còn linh hoạt, là biểu hiện của một người bình thường.
    Còn cảm xúc do chính dancing đem lại cũng rất nhiều, nhưng nó hoàn toàn thuộc về phạm vi bài hát, bước nhảy, và sàn. Kết thúc bài nhảy là kết thúc cảm giác, có thể thấy phấn khích "đến tận ngày hôm sau" nhưng ko phải là sự rung động, chỉ là niềm vui thích được giao lưu, được thể hiện, được tung hứng, được chứng kiến..v.v
    Những cảm xúc phấn khích,
    [/quote]
    có lẽ cái cảm giác 5phút hay 2 giây cũng đã có khi mình nhảy với nhiều người, mỗi ngày một người khác, đó là cảm giác đơn thuần khi hoà mình vào nhạc... theo mình nghĩ vậy! nhưng cả năm, hoặc vài năm, bạn chỉ nhảy với 1 người ..... 5 phút đó chắc sẽ kéo dài và rất có thể chuyển hướng....
  5. nho_nhang

    nho_nhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Dancing chỉ là hư ảo, Sự Nghiệp chỉ là Hư Không, còn Tình Yêu cũng chỉ là Ảo Ảnh mà thôi. Tất cả không thật, nhưng lại hiện hữu. Mình như là người mù đi trong làn khói mờ để tìm nhưng rút cuộc cũng chỉ tay trắng vẫn hoàn trắng tay mà thôi.
    Tất cả chỉ là Không.
  6. soriver2003

    soriver2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    bạn này có vẻ gặp rắc rối hơn cả mình!!!
  7. pillory

    pillory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    dancing la dancing ma yêu là yêu
    Iem không cần kiếm người yêu nhưng cần kiếm partner để học nhảy...gần đến nâng cao( toàn đi nhảy với bạn gái nên wên hết mấy cái điệu chậm chạp rùi)
    Mà người yêu các bác cứ lo xa, nếu đã không còn yêu thì yêu partner hay không còn wan trọng rì.
    Nếu ny bác không chịu được cái sở thích bình thường đấy của bác thì bảo cô nàng học đi, không học thì sút... khẩn trương.
    Ny em ma không thích em cũng sút(nếu có)
  8. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Ặc ặc, ông bạn này nghĩ ngợi nhiều đâm chậm hiểu quá, Maseo chính là cái chai đó, trong chai, tức là trong người Maseo (ko rõ cụ tỉ trong bộ phận nào) tình yêu, sự nghiệp, đam mê, bia đều đầy ự mà vẫn được tiêu hóa hết he he he.
    Sắp tới Maseo, Benkai, LS nhất định sẽ có thêm 01 số cuộc nhậu nhẹt bia bọt cùng là nhảy nhót, nếu có hứng mời bác tham gia, đó toàn là những kẻ chả bao giờ lăn tăn đến việc chọn với lựa rách việc nên may ra giúp được bác ít nhiều.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  9. oceandiamond

    oceandiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Oé, quên em à anh Maseo, quên em thì hôm nào em chơi xấu, mách lẻo chị xinh xinh cho coi...........
    hehe.....hôm nào lên học Salsa típ nhé
    Được oceandiamond sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 04/05/2006
  10. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lúc nào mọi người cũng phức tạp hóa vấn đề lên thế nhỉ? K thể đem cái phức tạp ra mà giải quyết cái đơn giản đc. E thấy các bác cứ lóng nga lóng ngóng mà chẳng giải quyết đc gì cả. Theo như thiển ý của e thì thế này này: Cô bạn gái của bác river gì đó hơi ích kỷ, nhưng k sao, trong tình yêu thì ích kỷ cũng là bình thường mà. Cô ý k thích bác nhảy với người khác đúng k? Vậy tại sao cô í k đi học với bác, k lên sàn với bác? Tại sao cô í cứ tự làm khổ bản thân mình và làm khổ những người khác? Thật là vô lý. E cũng đã từng rơi vào trường hợp như bác, và tốt nhất là lôi người yêu đi học cùng. Còn nếu người ta k yêu thích dancing bằng 1 thú vui nào đó khác (VD tennis chẳng hạn) thì thôi mặc kệ người ta đi. Vì người ta cũng có chịu bỏ thú vui của người ta đâu? Yêu là phải tôn trọng nhau, tôn trọng sở thích của nhau và phải hy sinh lẫn nhau.
    Việc quan trọng của bác bây giờ là phải động viên và cổ vũ tinh thần cho cô í đi học cùng thôi. Lúc đó thì bác vừa đc dancing (thỏa mãn niềm đam mê) mà cô í cũng k fải lo lắng bác nhảy với người khác. Chúc bác thành công.
    Được ngoclan14102001 sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 04/05/2006

Chia sẻ trang này