1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu! sự nghiệp và... đam mê

Chủ đề trong 'Dancing' bởi soriver2003, 02/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Hỡi nàng Cương Dương xinh đẹp và yêu quý!
    Đây là lần thứ n Maseo xin khẳng định lại 03 vấn đề sau với em, Benkai và LS:
    01. Maseo ko bao giờ học nhảy nữa: Cả nhà cả cửa trình độ nhảy nhót của Maseo là qua 2 tháng học cách đây 5 năm và thế là đủ lắm rồi. Maseo vẫn nhớ cái cảnh 01 thằng đực rựa là Maseo đứng ưỡn ẹo trước gương, vươn tay cong mông theo điệu nhạc dập dìu thật vô cùng quái đản. Từ đó trở đi nếu có ai thấy Maseo thò mặt lên bất cứ lớp học nhảy nào thì đó cũng hoàn toàn ko phải để học nhảy mà là 01 số mục đích khác hết sức khó nói trên 01 diễn đàn hết sức nghiêm túc như diễn đàn này.
    02. Maseo ko thíc salsa: Đây thật là 01 điệu nhảy hết sức đầu ngô mình sở, cổ ko ra cổ, kim chả ra kim, chân mam bô, tay lam vông, vừa nhảy vừa tự gãi khắp người mình đồng thời kéo tay bạn gái nhờ gãi hộ, túm lại là nhìn rất khó tiêu. Đã vậy còn quảng cáo là vừa xoa vừa gãi để tự sướng như lời lão Dancefan thì thật là bótay.com. Nếu Maseo muốn tự sướng thì sẽ áp dụng 01 số phương pháp khác hết sức khó nói trên 01 diễn đàn hết sức nghiêm túc như diễn đàn này.
    03. Maseo ko sợ bị mách lẻo chị xinh xinh: Trong box này đầy rẫy những kẻ chuyên bới móc đời tư Maseo, ko chỉ có em mà lão MP, em Khongthe, em Vinci ... đều có nợ máu với Maseo về vụ này. Cái chị xinh xinh em nói rất có thể cũng là thành viên ttvn và đã đọc đủ các thông tin kiểu ấy nên nếu muốn gây áp lực với Maseo thành thật khuyên em tìm cách khác nhưng riêng khoản nhậu nhẹt bia bọt thì em ko cần gây áp lực gì hết, nếu thiếu người tiêu thụ hộ số mồi thì Maseo, Benkai, LS cũng cảm thấy hơi có lỗi với nhà hàng, mà Maseo thì ko thể bắt chị xinh xinh lúc nào cũng đi kèm để còn tiêu thụ mồi hộ. Tất nhiên ngoài tiêu thụ hộ mồi thì có chị em đi uống bia cùng cũng giúp anh em 01 số thứ khác hết sức khó nói trên 01 diễn đàn hết sức nghiêm túc như diễn đàn này.
    Chào thân ái và quyết thắng!
    Được maseo sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 04/05/2006
  2. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    chán nhỉ ............a nói là bỏ nhảy...........b nói là bỏ người yêu ...............c nói là chén tất ............d nói phải chấp nhận ko kệ ai ăn chả cứ ăn ai ăn nem cứ ăn ..........................vậy ai đúng ..........và em sẽ theo ai ...............chán vãi hàng .............chưa thấy ý kiến nào có lý luận hợp lý cả ...........
  3. oceandiamond

    oceandiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hu...hu... anh Maseo hôm nay khó ở hay sao mà nói gì e chẳng hiểu thế.
    Hic....em nói đùa vì không thấy anh cho em vào trong nhóm nhậu nhẹt thoai mà, hơi đâu mà đi nói chuyện của anh với ai đó làm gì đâu. Hic......a Maseo hnay lạ thật.
    Còn chuyện đi học Salsa thì ý em chẳng nói anh đi học ở cái clb nào mà ý em nói là trên Nutz í, chẳng phải T7 tuần trước em với a cùng học Salsa trên đó đấy sao, hic....tự dưng anh lại xiên xỏ sang cái gì thế .
    Mà không chỉ có anh ko thích học mà em cùng có học hành cái gì đâu. em cũng chỉ đi chơi, thấy mình dance thế là đủ chơi roài, học làm gì vì mình có thi thố với ai đâu.
    Hic.....anh đọc lại bài của em đi nhé, 1 câu nói đùa chứ không hề có mục đích gì hết.
  4. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hey, em hơi đâu mà phải thanh minh với lão maseo này làm gì cho mệt, thực ra thì ai nói gì lão cũng việc lão lão làm.Tất nhiên lão cũng đã trình bày vấn đề của lão một cách hết sức nghiêm túc để phù hợp với một diễn đàn cũng nghiêm túc không kém.Vậy nên :
    1. Đừng bao giờ lôi kéo lão học bất cứ cái gì. Trừ một số cái không thể nói đến trên diễn đàn nghiêm túc thế này.
    2. Không nên để ý lão đi cùng với em nào xinh hay xấu. Túm lại nếu thấy lão đi dancing thì em cứ xáp vô bắt lão dẫn liên tục. Còn 1/2 của lão thì để anh em TDC. Trước cứ nghĩ 1/2 của lão không biết dancing, giờ biết là ít ra mình cùng mời được điệu Bebop ngả nghiêng .
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ui! Chị OD chưa đủ cơ để chiến với anh Maseo rồi.
    Tính toán, căn ke, cân lên đặt xuống j cho mệt nhỉ? Cái nào ra cái đấy, cứ xếp cái nọ lên cái kia ắt dính nhau thôi. Có chăng, bổ sung cho nhau, cái thiếu cái thừa, thiếu thừa thừa thiếu mới tạo cảm giác mới.... Đời thật chán khi cái j cũng phẳng lặng....
  6. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Uhm, tình cảnh của Maseo tớ hiểu. Nói chung là điệu Salsa nó rất dớ dẩn đối với Maseo, và đừng hòng lôi kéo lão ta làm gì mà lão ta "chưa" làm được hoặc "không" thích làm. Nói thế này chả biết có đúng không, Maseo đối với Salsa giống như ông già móm răng đứng trước miếng thịt bò khô chính hiệu Hàng Giấy.
  7. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    ôi khổ thay.....thấy toppic nào du` là ngiêm túc du` là bàn về 1 vần đề như vấn đề đang bàn đến chẳng hạn .........cuối cùng vẫn trở thành sân sau cho vài người ......chán nhỉ ............ko có cách nào thú vị hơn dc hay sao......
  8. nhanchung

    nhanchung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lúc nào mọi người cũng phức tạp hóa vấn đề lên thế nhỉ? K thể đem cái phức tạp ra mà giải quyết cái đơn giản đc. E thấy các bác cứ lóng nga lóng ngóng mà chẳng giải quyết đc gì cả.
    Những sự lựa chọn đơn giản thì các bạn tự giải quyết lấy, ko cần đưa lên diễn đàn. Ở đây chỉ tập trung bàn giải pháp cho những sự lựa chọn khó khăn.
    Đừng cố tìm 1 giải pháp duy nhất cho nhiều hoàn cảnh khác nhau. Mỗi ?ocon bệnh? có ?ocơ địa? khác nhau nên cần phải bốc thuốc khác nhau. Giải pháp của người khác chỉ là để tham khảo thôi nhé ko áp dụng máy móc đươc đâu.
    Trong tình yêu đôi khi cũng cần linh họat, mềm nắn rắn buông. Ko phải ai cũng ở trong tư thế có thể đá người khác như 1 quả bóng một cách thoải mái chỉ vì 1 thú vui nào đó của riêng mình. Có người là bia, là chai, là nước... nhưng cũng có người chỉ là 1 quả bóng. Biết đâu người dễ bị đá lại chính là bạn thì sao.
  9. chanhthifaichua

    chanhthifaichua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đừng cố tìm 1 giải pháp duy nhất cho nhiều hoàn cảnh khác nhau. Mỗi ?ocon bệnh? có ?ocơ địa? khác nhau nên cần phải bốc thuốc khác nhau. Giải pháp của người khác chỉ là để tham khảo thôi nhé ko áp dụng máy móc đươc đâu.
    [/quote]
    hì, tớ thích câu này, mỗi con bệnh có cơ địa khác nhau... vote cho bạn 5*.
    riêng tớ thì thế này: chỉ yêu thực sự khi đã có sự nghiệp, đam mê là fần hồn của tình yêu. Không có đam mê thì con người cũng nhàm chán hơn, như nhậu mà ko có mồi, tuy mồi ít thôi, nhưng ko thể ko có .
    Tớ yêu tất cả những gì người yêu tớ thích, và người yêu tớ cũng thế, ko đến nỗi đam mê dancing như tớ, nhưng đã vì tớ mà chuyển hết từ nền nghệ thuật dancing chân chính, sang kiểu dancing chơi bời, mục đích để xả stress và để giải fóng bản thân... Ờ, nên tớ thấy nếu yêu thực sự thì không thể có chuyện chọn giữa người yêu và đam mê, vấn đề là ở partner thôi, nhìn người yêu suốt ngày ôm, nắm tay, lả lướt với người khác, nói thật chứ, ai mà chịu được !!! Trừ khi luyện tập đi thi đấu thì thôi, chứ luyện hàng ngày thì ... khóc trên đống thóc.
    Bỏ người yêu mà tập dancing, còn không thì tập dancing với người yêu, giải fáp này có tính khả thi cao nhất, hì.
    ---$---$---$---$---$---
    Học dancing để lên sàn thì lên sàn mà học dancing.
  10. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn nói với BK là khi nào thấy thằng Ma Sẹo đi học nhảy ở đâu thì anh em mình chuẩn bị treo giầy là vừa, chính vì vậy cảm ơn ông vì cái quyết định sáng suốt đó. Ông mà đi học nhảy nghiêm chỉnh thì mất mama nó cái chất lãng tử của ông, thế thì còn chó gì là thằng Ma Sẹo, của đáng tội về độ nhảy nhót giang hồ thì tôi vẫn phải gọi ông là Sư Phụ. Thế tốt đấy ! Mà tôi có bao giờ rủ ông đi học nhảy hoặc lôi kéo ông lên ODC đâu mà ông lại phải khẳng định với tôi và BK làm gì, mịa.... trên diẽn đàn mọi người lại tưởng tôi rủ rê, gạ gẫm, lôi kéo ông vào ODC... mấy hôm nay mới vào mạng đọc bài ông, thấy hơi chim cú đấy nha.... Anh em chơi với nhau và tôi khoái tính của ông, nhưng mà lần này ông làm tôi khó chịu bỏ mẹ.
    Được latin_sky sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 05/05/2006

Chia sẻ trang này