1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu! sự nghiệp và... đam mê

Chủ đề trong 'Dancing' bởi soriver2003, 02/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Bạn Ma_nho_ht thân mến!
    Chỉ có phương trình bậc nhất 1 ẩn ax+b=c thời cấp 1 phổ thông mới chỉ cho duy nhất 1 nghiệm đúng, các phương trình sau đó đều có nhiều nghiệm hơn, các phương trình thực tế lại còn nhiều hơn nữa. Nếu bác cứ nhăm nhăm đi tìm 1 giải pháp duy nhất đúng cho cái phương trình phức tạp Tình Yêu - Sự nghiệp - Đam mê thì kết quả chắc chắn là bác sẽ tìm được giải pháp ... sai!
    Một mặt khác, thời đại suy nghĩ cực đoan kiểu nếu anh đúng thì tôi sai hoặc nếu tôi đúng thì anh sai đã qua rồi. Cách sống luôn đặt mình hoặc người khác trước những chọn lựa quyết liệt kiểu hoặc tình yêu hoặc sự nghiệp, có tôi thì ko có dancing, ko theo Mỹ thì là theo khủng bố sẽ đặt bác và người khác trước rất nhiều rủi ro.
    Ở đây mỗi người đưa ra giải pháp của mình để bác tham khảo thôi. Có thể bác chỉ chọn 1 thứ thì là hạ sách; chọn tất cả nhưng tách hẳn chúng ra, ông cứ ăn chả thì bà cứ ăn nem cũng hay nhưng hơi đau đầu, có thể coi là trung sách; giải pháp tốt nhất, thượng sách, tất nhiên là dung hoà mọi thứ. Vấn đề là dung hoà thế nào thôi, cái này mỗi người phải tự tìm cho mình chứ hỏi thiên hạ thì dù anh Bồ Câu hay bác sĩ Trần Bồng Sơn cũng chỉ đến dẫn sách vở cổ kim đông tây hay kinh nghiệm bản thân mà đưa ra cho bác 1 cái option y hệt cái bọn trong box này!
    Ý ngắn tình dài.
  2. soriver2003

    soriver2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    :D Bia à? thú zị đây!! cho mình hỏi tế nhị một chút!!! bình thường các bạn làm gì để đủ xiền chơi nhậu và... dancing vây?
  3. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Bạn hỏi thật hay hỏi đùa? Đi dancing và nhậu theo kiểu mọi người trong box này thì tốn đáng bao nhiêu, toàn là những chỗ bình dân cả thôi, 15K-20K thì nhảy cả tối. Uống bia cỏ, ăn lẩu quán bình dân... mỗi người vài chục bạc. Mà có phải ngày nào cũng thế đâu, người nào nhiều thời gian thì cũng tham gia được giỏi lắm tuần 2, 3 buổi. Cứ hùng hục kiếm tiền mà ko giữ được sức khỏe và niềm vui thì cũng chẳng phải kế lâu dài.
    Ở đời ai cũng phải đam mê một số thứ gì đấy, không thì cuộc sống chán chết. Mà ko đam mê những thứ lành mạnh thì rất dễ vướng vào những thứ không lành mạnh thôi.
  4. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Anh Bull nói cực chuẩn luôn.
    Vote *, vote *
    Dancing là thú vui lành mạnh vì thế ủng hộ bà con đam mê dancing ... ( Bỏ phắt người yêu đi cho đỡ mất thời gian chơi bời hi hi hi...)

  5. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay hay...
    Không có giải pháp hoàn hảo cho thứ phi hoàn hảo.
    Em có 1 công thức vui vui cho tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống
    1) Hãy lựa chọn
    2) Hài lòng nếu như chấp nhận lựa chọn
    hoặc hối hận với lựa chọn thì quay lại 1)
    Mạn phép trích câu bác Masẹo "Ý ngắn tình dài".
  6. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Ặc
    Vote cho C1LY.
  7. soriver2003

    soriver2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    kể ra phục các bạn thật! tuôỉ trẻ tài cao!!!! uống bia mà vẫn dance được!!! không thấy mệt à? khi dance mình chỉ uống lavie,
    thường thì nhậu rùi thôi dance mà dance rùi thôi nhậu, đã coi dancing như thể thao để giữ sức khoẻ thì.... lavie là chính sách!!!
    còn nữa!!! bạn giành thời gian cho Gia đình ntn? khi đam mê, sự nghiệp và tình yêu đã gần như chiếm hết bạn?
  8. oceandiamond

    oceandiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Thử phác hoạ cái schedule như thế này xem bạn thấy có được không nhé, vì thấy bạn thắc mắc nhiều quá mà vẫn chưa có lời giải đáp thì phải:
    Công viêc: ban ngày, ngày làm không hết thì đêm đến làm...tiếp
    Đam mê (dancing) và tình yêu: buổi tối.
    Ăn uống, nhậu nhẹt: sau cái đam mê kia. (nếu có trước thì chỉ là cho đỡ đói, vì đói sẽ không có sức để thực hiện 2 cái trên ...)
    Gia đình: thời gian giữa ban ngày và buổi tối, giữa buổi tối và đêm + 1 ngày cuối tuần không dành cho công việc mà dành cho gia đình.
    Cái lịch như thế thì đã dung hoà được cuộc sống chưa bạn??? chỉ có điều cái đam mê và tình yêu kia phải chung hướng, đại loại là partner của bạn cũng đồng thời là người yêu, nếu không bạn sẽ bị người yêu bỏ, hoặc bạn đam mê quá mà chán người yêu => Mấy bác đam mê dancing phần lớn .....chưa vợ thì phải....
  9. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    bạn hỏi chẳng tế nhị chút nào trong hoàn cảnh này...he...he.... tớ cũng hay hỏi xỏ người khác kiểu thế ( tớ là kẻ xấu tính mà ). Nhưng cũng trả lời bạn phát cho bạn thoả mãn nhé : Gã Maseo thì buôn lậu hàng quốc cấm và nghe đâu hắn còn buôn cả người qua biên giới bán cho Trung Quốc, thu nhập khá cao nhưng công việc nhàn hạ, rảnh rỗi thì hắn đi à ơi, đi nhậu, đi nhảy. Gã BenKai thì ban ngày làm công sở, buổi tối rảnh rỗi hắn lại vác xe đi lượn lờ xem ai có cái gì thì hắn chôm chỉa, hoặc "cắt bom " hôm nào trúng mánh thì hắn lại nghỉ ngơi ít tuần và lại rủ gã Maseo đi nhảy nhót nhậu nhẹt. Còn Tớ làm cả hai công việc trên, việc làm chính thức thì không có nên thỉnh thoảng đi nhậu nhẹt với mấy lão kia để luyện lại ngón nghề cho thành thạo, đấy là công việc của bọn tớ, mấy gã ngỏ ý rủ bạn đi nhậu. Còn những người khác thì tớ không biết, hy vọng là nhân đây mọi người bật mí một chút về nghề nghiệp của mình. Biết đâu sẽ có những đối tác làm ăn ra đời từ cái topic này của bạn nhể?!
  10. soriver2003

    soriver2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    hê hê! đồng chí LS này hiểu sai ý mình roài!!! mình hỏi ở đây là sự nghiệp! dĩ nhiên nếu ai đó có đam mê là dancing, vợ là partner, sự nghiệp là dancing ... thì người đó đâu còn khúc mắc gì để làm nên topic này!!!
    một câu trả lời cũng mỉa mai chẳng kém nhỉ!!! thế bao giờ cho mình nhậu cùng, rồi mình ở bển làm mối buôn người... hê hê cạ làm ăn với Maseo sợ quá!! còn BenKai làm công sở có vẻ ổn, nhưng tối chôm cái gì để có xiền??? xiền công sở giỏi thì cũng đủ để nhậu, dancing, ngoài ra có đóng đôi giày mới cũng phải nhịn vài bữa nhậu!!!
    ở đây chắc có LS là vất vả! làm cả 2 phần công việc trên mà tối vẫn thấy dancing đều! nhậu đều!
    mình vào đây mong muốn được chia xẻ, hihi xin lỗi nếu bị coi là mỉa mai nhé!!! ý kiến của LS rất hay, chúng ta giới thiệu về nghề của mình, biết đâu có mối làm ăn, ngoài đam mê cón có thể kết hợp làm ăn! rất hay

Chia sẻ trang này