1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu! sự nghiệp và... đam mê

Chủ đề trong 'Dancing' bởi soriver2003, 02/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bạn này cứ cố đấm ăn xôi.
    Có phải ngày nào người ta đi làm về cũng nhậu nhoẹt rồi đi dancing đâu.
    Thỉnh thoảng hôm nào hứng chí lên, tụ tập được mọi người thì mới đi bia bọt bình dân được chứ. Tuần 2 buổi đàm đạo có khi hơi nhiều.
    Và đâu phải ngày nào cũng vác giày để đi nhảy đâu. Ngoài những người dạy nhảy thì k nói làm gì, còn đam mê nhảy nhót lắm tuần giỏi ra cũng chỉ 4 buổi 1 tuần mỗi buổi 2 tiếng là cùng.
    Thế đâu có gì là quá tốn kém.
    Dancing, 1 thú vui lành mạnh và bình dân...hê hê...
    Tiện thể em xin tự giới thiệu công việc của em là quảng cáo và tiếp thị ạh, em xin hết

  2. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Ặc ặc ặc tên LS xỏ lá, Maseo làm XNK, cứ xuất nhập qua biên giới cái j có lãi thì làm kể cả người nhưng hoàn toàn hợp pháp và ko nhàn hạ tí nào. Thời buổi này loại tiền dễ kiếm ko còn, đành bằng lòng với loại tiền khó kiếm vậy. Lần sau bới móc đời tư thiên hạ đề nghị các bác chú ý tí, cái mạng ttvn này là nơi rất được các chú công an ưu ái đấy!
  3. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Bạn không kiếm đủ tiền cho đam mê và những thú vui cá nhân, không cân bằng được giữa công việc, đam mê, tình yêu, gia đình,.. là việc của bạn, đừng đi đến kết luận là thiên hạ cũng phải y hệt như thế, nếu có ai khác thế thì "ko thể hiểu được" hoặc có gì mờ ám ở đây. Hy vọng bạn sẽ sớm đạt được nhiều điều để có thể nhìn nhận mọi việc dưới 1 góc độ tích cực hơn.
    Good luck
  4. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Hình như mọi người vẫn chưa hiểu ý tốt của bác Soriver2003 nhể.....
    Nếu ai đã có partner là vợ, dancing là sự nghiệp thì ok nhưng nếu chỉ xem như thú vui, giải trí......thì luôn phải cân nhắc để dành nhiều thời gian cho những việc có ích hơn nếu không sẽ lại phải hối hận và lại quay lại bước số 1).
    Em nghĩ Topic này rất hay, nó sẽ luôn nhắc nhở các thành viên TDC...khì khì...thôi chả nói nữa.
    Đi ngủ cái đã, mệt quá....
  5. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Hì hì...5 sao rớt trúng đầu mẹ khỉ này...
    Ước gì mình có 1000*...để cho lời cầu nguyện .....
  6. soriver2003

    soriver2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    gay gắt quá nhỉ! dĩ nhiên đấy là việc của mình! và mình băn khoăn nếu các bạn là mình sẽ làm như thế nào, nếu bạn cho là chuyện của bạn không giống của mình thì bạn cũng không nên kết luận như vậy!
    tiện thể mình giới thiệu luôn, mình là Kiến trúc sư, công việc là điều hành một bộ phận thiết kế! tuần 4 buổi đi dancing, còn bia thì bất chợt, lúc nào cũng có thể đi, có thể 7ngày/ tuần! vì công việc tương đối bận rộn, tiếp khách hàng, nhiều khi không đủ thời gian cho người yêu và gia đình! và thường thì vào cuối tuần, tối t7 cho ng yêu, chu nhat cho gia đình.... nhưng càng ngày mình càng nghĩ cần nhiều thơi gian hơn cho gia đình! vậy nên....
  7. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    ..Vậy thì bạn đang dành nhiều thời gian cho dancing và nhậu nhẹt hơn phần lớn mọi người trong box này rồi, còn gì phải thắc mắc nhỉ? Nếu bạn muốn giảm bớt thời gian dancing và nhậu nhẹt đi, dành nhiều hơn cho gia đình, công việc thì cũng là chuyện bình thường. Chỉ là cách đặt câu hỏi trong các bài viết của cậu không rõ ràng cho lắm, hiểu thế nào cũng được. Sorry vì mình đã hiểu nhầm.
    Được bullfrog sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 08/05/2006
  8. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Có 1000* thì cầu nguyện gì?
    Đúng là vớ vỉn thật.
  9. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    đam mê của em là làm việc để kiếm tiền . có làm việc và có nghỉ ngơi thi` mới thấy hết được giá trị của cuộc sống. và tiền là thành quả của lao động .có tiền thi` mới đi chơi được . ai mà chỉ chơi ko thi` chắc chán lắm .đời chả có gi` quan trọng
    đam mê thứ 2 là nhẩy . rất vui du` la hip hop du` la cổ điển thi` vẫn vui vi` đó là 1 cách giải trí trong thể thao và lại rất văn hoá nữa . lúc nào bạn cũng có thể dance kể cả khi bạn đã già .
    đam mê thứ 3 là được nhảy với người em yêu trong đời mãi mãi về sau .
  10. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có mỗi 1 vấn đề tưởng chừng như đơn giản thế mà làm ai cũng phải đau đầu.
    Kiếm tiền thì mục đích cuối cùng cũng chỉ là để mang lại sự sung sướng cho bản thân thôi. Nếu bạn tốn nhiều thời gian cho công việc quá mà quên mất sở thích hoặc chăm sóc cho bản thân thì cũng k tốt (sau này ân hận cũng k kịp). Còn nếu bạn sống vì bản thân mình quá mà k chăm sóc, k quan tâm đến gia đình, bạn bè, người iu thì lại càng k nên. Khi bạn yêu thương ai đó và đc ai đó yêu thương nghĩa là bạn phải và được người ta quan tâm. Vì khi bạn và người ta quan tâm lẫn nhau nghĩa là bạn đang hạnh phúc. Thật bất hạnh cho ai k và k được ai đó quan tâm.
    Đối với mình, quan trọng nhất, hơn tất cả mọi thứ (công việc, sở thích ....) là được người mình yêu quan tâm và ngược lại. Đó mới là hạnh phúc đích thực. Còn sở thích thì ai chả mong 2 người iu nhau có chung sở thích, như vậy thì k có gì phải bàn cãi cả. Còn nếu 2 người k có sở thích chung thì có nhiều cách khắc phục. VD như (đơn giản nhất) là khi người ta dành thời gian cho sở thích của ng ta thì trong thời gian đó mình dành tgian cho sở thích của mình. Nhưng trong trường hợp của bạn Soriver thì hơi khó. Chỉ có 1 cách là lôi cô í vào học và dancing cùng thôi.
    Chúc bạn thành công.

Chia sẻ trang này