1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu! sự nghiệp và... đam mê

Chủ đề trong 'Dancing' bởi soriver2003, 02/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinci

    vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2002
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, tình hình là em ko có nợ máu gì về vụ đó đâu nhá, em là hơi bị khoái cả anh và chị xinh xinh của anh nhé, nhớn rồi ai lại chơi trò mách lẻo hay "xía" vào chuyện iu đương của người khac làm gì, anh đừng hiểu lầm em . Em chả thù ghét ai bao giờ , trừ cái đứa hôm trước ăn cắp tiền của em. Em chả thích làm gì khiến người khác thiệt thòi hay làm ảnh hưởng đến người khác vì em muốn "để đức cho con cháu" , hihi.
    To ai đó còn đang băn khoăn về chuyện tình iu , sự nghiệp hay đam mê: Cuộc sống lúc nào chả có khó khăn, như cha ông đã nói: mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Em mong được băn khoăn như vậy ko được, vì em ko có cả 3 thứ đó. Nhưng em biết là cứ keep going , cố sống vui vẻ và thanh thản
  2. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Bản tính tớ vồn thích trào phúng và nghịch, tớ chẳng mỉa mai ai cả. Chỉ có điều thấy gã Ma Sẹo than thở rằng tôi kiếm tiền dễ quá cho nên......... Còn gã BenKai thì công việc cũng khá bận nhưng hắn bị nàng salsa, bachata, mekekeke chinh phục nên luôn "cố gắng" bớt thời gian để đi mây về gió với mấy nàng đấy, được cái theo tôi biết trong tài khoản của hắn cũng có một khoản ...ke...ke... nên bọn hắn có tung hoành tí ti cũng chẳng sao. Còn tớ.......hic..... toàn đi ké với mấy gã thoai........
    Với tớ thì Dancing mang lại cho tớ khá nhiều bạn bè, tớ chẳng đam mê dancing nhưng thích nó, khi nào chán thì tớ bảo .....
  3. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Sung sướng nhất là gói được tình yêu với đam mê, hay nhất là tách tình yêu và sự nghiệp.

    Sáng tỉnh giấc, ngồi lau giầy, thấy lòng ngập tràn hạnh phúc.
  4. soriver2003

    soriver2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    cám ơn ý tốt của bạn! dù sao mình vẫn đang kiên trì lôi kéo người iu đi học dancing, và công việc đấy đã kéo dài 3năm nay!! tại vì lý do đơn giản mà hiệu quả đó là: việc ăn chơi nhảy múa cần xếp sau sự nghiệp, thời gian bây giờ ng iu mình đang bận học nốt, mà vài bằng để kiếm mồi... pó tay, và kiên trì tiếp tục thuyết phục,
    trogn khi đó, mình vẫn dance và dĩ nhiên....
  5. soriver2003

    soriver2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    hay
  6. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Trời, 2 người đã học cùng nhau đc 3 năm nay rồi thì phải chúc mừng bạn thôi. Còn gì phải băn khoăn nữa đâu. Bây giờ cô í đang học thì chỉ trong 1 thời gian ngắn thôi, sau đó lại dancing được tiếp mà. Thời gian này là khoảng thời gian thử thách đối với 2 bạn đây. Nếu cô í k thích bạn dancing với người khác thì 1 là bạn hy sinh 1 chút vì cô í đi. Mình tưởng là cô í k chịu đi học và dancing với bạn mà lại cũng k thích bạn dancing với người khác thì mới đáng lo chứ. Nếu k thì bạn dancing với 1 cô nào đó xấu xấu bẩn bẩn vào , để cô í k ghen nữa. Thấy tình yêu của 2 bạn thắm thiết như vậy ối người thèm đấy. Cố gắng duy trì nhé, chúc hạnh phúc.
  7. soriver2003

    soriver2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    ủa! hê hê! nhầm rùi! yêu nhau 3năm , 3 năm thuyết phục học dancing chú không phải học cùng 3 năm! và đến bây giờ vẫn thuyết phục! dã học đâu! hihii bây giờ mình vẫn đang có partner khác mà!
  8. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Oài, sao mà khổ vậy? Tôi cũng chưa có cảm giác có chung sở thích dancing với người iu, giống như bạn. Nên tôi biết bạn mong điều đó thành sự thực thế nào. Hic.
    Tôi thấy bạn tuyệt vời đấy. Bạn có đam mê, sở thích nhưng vẫn k quên người iu, và mong đam mê của bạn có cô í. Thật tuyệt vời và hiếm có đấy. Nếu cô bạn gái của bạn đọc đc những dòng tâm sự này của bạn, k hiểu cô í sẽ nghĩ gì? Chắc chắn cũng phải ray rứt, suy nghĩ và cảm thấy hạnh phúc lắm. Mà cô bạn gái của bạn cũng cứng đầu phết nhỉ? 3 năm trời người iu rủ đi học dancing mà k chịu học, k chịu tìm hiểu ah? Tôi thì ngược lại. Tôi mà đã iu ai thì tất cả sở thích của anh ấy tôi sẽ phải tìm hiểu, phải chia sẻ cùng anh ấy, như vậy mới gọi là iu chứ? Người ta nói rằng "Yêu là 2 người cùng nhau nhìn về 1 hướng", bạn nhớ câu này nhé. Cứ để bạn dancing với người khác, cô ấy k sợ rồi sẽ có ngày "lửa gần rơm ..." ah? Hè hè. Đùa thôi. Chúc bạn sớm thành công . Mệt nhỉ? Hic
  9. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Con gà - quả trứng: vì có nhiều điểm chung nên tìm đến với nhau hay vì đến với nhau nên phải có sở thích chung với nhau đây? Còn chuyện tình cảm, ko phải chỉ có 2 trạng thái là yêu hoặc không yêu. Tuỳ mức độ tình cảm giữa 2 người đến đâu thì sự cho và nhận hay hy sinh và đòi hỏi cũng nhiều đến như vậy. Người ta không sẵn sàng vì mình trong 1 khía cạnh nào đó thì cũng có thể có rất nhiều nguyên nhân đằng sau đó, tuỳ hoàn cảnh cụ thể mà có những phương hướng giải quyết khác nhau, hì
  10. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Ặc, vậy thì Soriver iu quí ơi, bạn phải xem lại bạn và tình iu của bạn đi.

Chia sẻ trang này