1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu! sự nghiệp và... đam mê

Chủ đề trong 'Dancing' bởi soriver2003, 02/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soriver2003

    soriver2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn NL!
    trong diễn đàn, mọi người đều đúng khi đưa ra quan điểm của họ, không ai sai cả! chỉ có điều họ đang suy nghĩ vấn đề của người khác trên hoàn cảnh của chính mình!
    trong tình yêu, mọi lý do đều đúng! vì đơn giản khi yêu nhau nguời ta thường mong muốn chia xẻ với nhau tất cả! khi mà không thể chia xẻ thì chắc chắn có lý do thích đáng!
    hì hì và dĩ nhiên con Vịt sẽ không thích qủa trứng gà ....và chắc con gà cũng chẳng ưa gì quả trứng Vịt cả!
    3 năm! ko ngắn nhưng có thể thêm vài năm nữa để thuyết phục nếu như có những lý do quan trọng hơn, vì cuộc sống không chỉ có đam mê!
    vấn đề là.... sao khó nói quá
  2. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Hic hic. Sao mà lại khó nói vậy bạn? Khổ nhỉ, đúng là tình yêu rắc rối thật. Nhiều khi mình muốn tất cả mọi thứ thật đơn giản thôi, để khỏi phải lo lắng, khỏi phải đau đầu vì công việc cũng đủ mệt mỏi lắm rồi. . Bạn hãy sống và yêu hết mình đi, đừng ngại ngần gì cả vì mọi thứ qua rồi sẽ k bao giờ quay trở lại. Hãy làm những gì mình thích, mình đam mê và cho là đúng, là nên làm (là k ảnh hưởng đến người khác, nhất là người thân của mình). Vậy là đủ hạnh phúc lắm rồi.
  3. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu, sự nghiệp và đam mê. Theo mình thì không nên tách bạch nó ra. Bạn cứ thử nghĩ lại xem nhé. Trong giờ làm việc căng thẳng, đôi khi bạn tự cho phép mình gọi một cuộc điện thoại hay nhắn một msg cho người mình yêu. Cũng trong lúc công việc tưởng chừng không có hướng giải quyết được, bạn muốn từ bỏ, muốn tung hê, bạn tìm đến dance... Ngay cả khi ở bên người yêu, đôi khi vẫn nói chuyện công việc, vẫn trò chuyện về những bản nhạc và những bước nhảy......Nói dông dài như thế chỉ để thấy với 24h trong một ngày bạn vẫn luôn dành thời gian và tâm trí cho cả 3: Tình yêu, sự nghiệp và đam mê.
    Về chuyện của bạn và bạn gái, cả 2 bạn đều không thể không làm việc, học tập, tất nhiên là thế. 2 bạn vẫn yêu thương nhau, cái đó thì tốt quá rồi. 3 năm qua, bạn vẫn kiên trì giúp bạn gái tập dance, có nghĩa là bạn gái bạn cũng muốn chia sẻ với bạn niềm đam mê của bạn, tuyệt quá còn gì.
    Vấn đề còn lại chỉ là ở việc, ngoài công việc, ngoài người yêu, ngoài cái đam mê xuất phát từ bản thân thì bạn còn nhắc đến 1 người là Partner. Nếu bạn và partner tập luyện cho việc thi đấu thì tất nhiên, cả bạn gái của bạn nữa, không thể gạt bỏ mối quan hệ đó khỏi CS của 2 người. Nếu không phải vậy thì bạn cũng nên xem lại mối quan hệ đó vì sao khiến bạn gái bạn không chấp nhận. Là dân trong làng dancing ai cũng biết những va chạm trong khi nhảy chỉ là Điển tựa, và không ai phủ nhận những cảm xúc trong dancing. Bạn gái bạn cũng biết về dancing, theo mình, thứ nhất cô ấy không thích vì cô ấy ghen (vì cô ấy yêu bạn, thử tưởng tượng người yêu bạn cứ lúc nào có thể cũng chạy tót đi nhảy với partner xem sao), thứ 2, cô ấy thiếu tự tin vì cô ấy nghĩ bạn thích nhảy với partner của bạn hơn, chắc là cô ấy buồn vì điều đó và không có hứng thú với niềm đam mê của bạn nữa.
    Đúng là tình yêu có rất nhiều điều khó nói nhưng nếu bạn hiểu, thông cảm, chia sẻ, giúp đỡ và biết cùng nhau nhìn thẳng vào sự thật để cùng giải quyết thí mình nghĩ cũng không quá khó.
    Chúc Soriver2003 vui và hạnh phúc.
  4. soriver2003

    soriver2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    thanks hihi dù sao mình nêu lên trương hợp của mình cũng để chí xẻ với các bạn, và cũng muốn các bạn chia xẻ lại!
    cám ơn các bạn! mình sẽ tìm ra cách giải quyết
  5. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, chỉ là để tham khảo thôi mà. Lúc nào cô bạn gái đi học nhảy cùng thì mời mình nhé.
  6. soriver2003

    soriver2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    ok! đấy là niềm vui cũng cần chia xẻ!! hi vọng sớm có ngày đấy!

Chia sẻ trang này