1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu & sự nghiệp_ nên chọn cái nào nhỉ ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bong_ma9999, 11/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bong_ma9999

    bong_ma9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    tình yêu & sự nghiệp_ nên chọn cái nào nhỉ ???

    *****có hai con đường :
    1/ con đường này sẽ dẫn bạn đến nơi mà ở đó bạn sẽ bắt gặp được một tình yêu lý tưởng mà bạn hằng mong ước một tình yêu đẹp như trong truyện cổ tích vậy và nhân vật chính ko ai khác hơn chính là bạn. nhưng ở đây bạn sẽ ko bao giờ tạo được cho mình một sự nghiệp nào cho ra hồn cả !!!
    2/ còn con đường này sẽ dẫn bạn đến nơi mà ỡ đó bạn sẽ đạt được thành công vượt bật trong sự nghiệp , và bạn sẽ được đứng cao chót vót trên đỉnh của sự vinh quang . nhưng ngược lại bạn sẽ ko bao giờ tìm được một tình yêu đích thực ở nơi đây !!!
    ***** nếu có cơ hội lựa chọn bạn sẽ đi con đường nào ???
  2. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Oé. Em mà đứng ở ngã ba đường kiểu đấy thì em sẽ chọn con đường thứ 2. Chứ có người yêu mà chẳng làm gì để đảm bảo được cho cuộc sống sau này thì thà thôi không có còn hơn. Chứ có cơ sỡ chắc chắn được thì có thể mình sẽ ko gặp được người mình yêu ngay từ đầu nhưng ít ra an ủi là người ta vẫn yêu mình và ko sớm thì muộn mình cũng có tình cảm với người ta ( tất nhiên là không thể như người mình yêu và người ta cũng yêu mình được nhưng mà dù sao cũng còn hơn chả có gì. ). Nói chung đây là con đường ít thiệt hại nhất. Em sẽ chọn con đường này.
  3. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Chả chọn đường khỉ nào cả, không thể thiếu một trong hai... mà làm quái gì có cái giả thiết như vậy nhỉ? trường hợp 1 còn tạm chấp nhận được... còn trường hợp 2 thì sẽ có tất...
  4. radivianh

    radivianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nếu như phải chọn 1 trong 2 con đường khó khăn đó thì tôi sẽ chọn con đường thứ 2. Bởi vì thực ra tôi không tin rằng trên đời này có tình yêu lý tưởng như tồi thường mơ ước trước đây. Tôi đã mất đi người mà tôi yêu quý nhất và vì thế đối với tôi bây giờ không có cái gì là tình yêu nữa rồi. Nên tôi sẽ làm tất cả để có được 1 sự nghiệp vững chắc, để bù lại mất mát quá lớn kia của mình.
  5. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Có sự nghiệp------------->có tiền------------->mà có tiền là có tất cả(có tiền mua tiên cũng đươc mà hé hé ).Bởi thế tui chọn sư nghiệp
  6. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Có con đường rẽ khác không bạn ??? Tôi thì muốn cả 2, nên chẳng biết là mình sẽ chọn con đường nào. Thật ra, trước đây tôi đã một lần đứng giữa ngã 3 thế này, và tôi đã chọn con đường thứ 2 để mà đi. Nên bây giờ, nếu phải chọn lựa một lần nữa, chắc sẽ phân vân lắm.
  7. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Em chỉ nói ngắn gọn thế này thôi nhé :
    Tình yêu thúc đẩy sự nghiệp nhưng nếu không có sự nghiệp thì cũng chả có tình yêu và nếu có thì cũng chả đi đến đâu.
  8. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Em chọn con đường thứ 2, đi đến điểm vinh quang rùi quay lại đi tiếp con đường 1
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    mỗi 1 con đường nó sẽ đưa bạn tới 1 nơi ../nơi mà nào mà bạn muốn tời thì nơi đó là con đường bạn nên chọn ..
  10. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ối vời, ai cũng nói sự nghiệp là trên hết, mà sự nghiệp là sao ?? là giám đốc nhà hàng hay là *************?? Hay chỉ là kiếm đủ tiền nuôi vợ nuôi con?
    Khi nào yêu thì cứ yêu, chứ cứ bắt chuyện này lọ xọ sang chuyện kia, mà có phải cứ yêu là mất sự nghiệp đâu chứ. Có hay ko là do mình thôi, chẳng nhẽ bỏ tình yêu để cố gắng kiếm ăn, rồi khi đủ ăn rồi thì chẳng có ai bên cạnh àh, = 0 !!!
    Còn ai nói có tiền là có tất cả? sai . Có chuyện đó thì công nhận, còn tình yêu thì chưa dám chắc àh, ông Lương Quốc Dũng là bài học đó, sự nghiệp tràn trề, nổi tiếng lắm, rồi sao? Thiếu tình yêu thật sự khi có tiền cũng chỉ để... chơi gái (mình hơi thô lỗ nhưng thật).
    ===> yêu thì cứ yêu, mà khi yêu thì cố gắng tạo dựng một tình yêu tốt đẹp hơn, mỗi người có một cách khác nhau.

Chia sẻ trang này