1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu & sự nghiệp_ nên chọn cái nào nhỉ ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bong_ma9999, 11/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitnhua

    vitnhua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    chuyện nhỏ thui
    theo em thì tốt nhất là cứ phải có hai cái mới là ổn
    nhưng mà bắt buộc chọn thì em nghĩ con đường thứ 2 là được nhất
    con đường thứ nhất : chỉ có tình yêu thì ko thể vì cuộc đời là sự thật , sự thật một cách trần trụi
    còn con đường thứ hai , trên đỉnh cao của sự thành đát ko có nghĩa là ta ko có một tình yêu dích thực và nó sẽ ko đẹp như ........phim
    cho nên em nghĩ cứ thành công cái đã còn mọi chuyện cứ là tính sau
  2. tungllai

    tungllai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đã hiểu sai về topic của bong_ma9999 rồi
    theo tôi hiểu thì dây là bài trắc nghiệm nhỏ để có thể biết về tính cách hay cách thể hiện tình cảm của bạn trong tình yêu
    Nếu bạn chon con đường 1 thì bạn quả là một con ngưòi lãng mạn nhưng lai không thích hợp sống trong thế giới hiện tại
    Còn con đường thứ 2 thì ngược lại
    Có bạn nói thời đại này có tiền là có tất cả cái đó cũng đúng nhưng trong tình yêu thì tiền chỉ là thứ yếu vì sao thì mọi người đều biết rồi tôi không phải nói thêm nữa
    Nhưng không tiền bây giờ cũng chẳng làm được gì (vì khái niệm 1 túp lều tranh 2 quả tim vàng đã không còn)
    Hiện tại thì 2 con đường này cùng tồn tại không bắt ai phải lựa chọn cả mà nếu có sự lựa chọn thì số người lựa chọn con đường thứ 2 là đa số
    Nếu lựa chọn theo giả thuyết thì tôi tin rằng rất nhiều bạn se chọn con đường thứ 1 vì tuy không thành đạt nhưng chúng ta có thể YÊU THỰC SỰ và tôi cũng vậy
    HIIIIIIIII công nhận mình ROMANTIC thật
  3. james_xyz

    james_xyz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đa số con trai đều theo đuổi sự nghiệp, hỏi 10 anh thì cũng đến cả 10 đều nói như thế. Đơn giản thôi, chỉ có công việc mới giúp con người mạnh mẽ về cả tinh thần và của cải.
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Vừa theo đuổi con đường thứ nhất và thứ hai... Chop tham lam vậy đó... Mà chắc vì chop là con gái nên không thể bỏ con đường tình củm nhỉ, nhưng Chop lại là người cũng ham tiền tài và danh vọng lắm (just joking) thì lại càng không thể bỏ con đường sự nghiệp... Nói chung sẽ chọn cả hai con đường... Vì vậy thay vì, (0,10) hay (10,0) cho việc bỏ một trong hai, Chop prefer (6,6) mỗi cái... hihihihi... cho chắc ăn dung hoà được cả hai và còn được nhiều hạnh phúc muôn màu hơn cả cho cuộc sống của mình...
    Một khi sự nghiệp vinh quang rùi thường khó tìm cho mình tình yêu mãn nguyện lắm...Ôi, như Britney... bây giờ tình duyên cứ lận đận... và đâm ra cả lăng nhăng... Lắm người thành công rực rỡ nhưng đường tình củm đen đủi lắm mà... Nói chung không bỏ cái nào hết.. quyết theo đuổi cả hai... (ý kiến cá nhân Chop...)
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 15/07/2004
  5. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Chọn đường 1 để sau đó gái nó khinh là ăn bám vợ à? Các đồng chí gái ban đầu hay nói: "Với em tình yêu là đủ", nhưng sau đó thì: " giá mà chúng mình có tiền anh nhỉ...con bạn em chồng nó giỏi lắm".
    Vì thía theo NQ, con trai nên chọn con đường thứ 2. Có sự nghiệp rồi thì tìm đường tắt đến con đường thứ nhất.
    Hoặc nếu như bạn đang ở ngã ba, thì cứ đi theo con đường thứ hai mà tiến nhưng thỉnh thoảng quay đầu lại gọi cô ấy: "em ơi đợi anh chút nữa nhá". Có khi cô ấy lại lon ton chạy theo để bạn đạt được hoài bão của mình đấy...
    Hơ hơ, toàn câu hỏi khó.
  6. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của đàn ông là sự nghiệp, sự nghiệp của đàn bà là tình yêu.
    Chúng ta không thể sống thiếu 2 yếu tố tất yếu đó. Cũng như là câu hỏi: " Với bạn chân và tay, cái gì quan trọng hơn" ... bố ai mà trả lời được...
  7. oceanqueen

    oceanqueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Không phải sự nghiệp của người phụ nữ chỉ là tình yêu mà còn cả sự nghiệp nữa, cũng như đàn ông vậy nhưng hơn đàn ông ở chỗ vừa là tình yêu vừa là sự nghiệp.
    Tớ là một người tham lam và tham vọng. Tớ muốn đi cả hai con đường. Tớ chọn con đường thứ hai để đi trước và chiếm lĩnh đỉnh vinh quang.
    Sau đó tớ trong vai của một người chưa có gì để đi tìm tình yêu đích thực. Chỉ trong sự khốn cùng thì người ta mới hiểu rõ lòng nhau nhất và tìm thấy cho mình người hết lòng với mình nhất.
    Tớ luôn là một người THAM LAM. và không sẵn lòng để mất cái gì nếu không có hoặc có dù chỉ là một chút khả năng cái gì đó sẽ thuộc về mình.
  8. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Theo tui thì tình yêu có thể tìm thấy trên quãng đường đời của mình còn sự nghiệp thì phải mất công gây dựng. Cho nên bác cứ chăm lo sự nghiệp đi, còn tình yêu bác chắc chắn sẽ tìm thấy
  9. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Chọn sự nhiệp thì cũng chẳng đáng..cuối cùng cũng chỉ là mang nắm tiền xuống mồ thôi.
    Chọn tình yêu thì cũng chẳng làm gì
    Lãng mạn chỉ có khi có tiền chứ không có tiền thì làm gì có lãng mạn.
    Tốt nhất là cứ cố gắng hết sức làm việc để thăng tiến.
    Đến lúc nào đó bạn sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình...
    Đừng bao giờ tự đưa mình vào những câu hỏi như vậy không ai trả lời nổi đâu
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ 99% các bạn sẽ chọn con đưòng thứ 2. Ngay cả HNP cũng vậy. Nhưng đó chỉ là giả thiết, là sự tưởng tượng. Nhưng khi sự việc xảy ra ngoài đời thường thì sao? Bắt buộc phải lựa chọn Tình yêu và sụ nghiệp , HNP dám chắc ít nhất 50% trong số các bạn sẽ chọn con đường thứ 1. Vì khi yêu rồi không phải ai cũng có đủ lý trí để quay lưng. Cũng có thể có một số người sẽ chọn con đuờng thứ 2 nhưng sau có sự nghiệp trong tay mà tình yêu tình báo vẫn lận đận lúc đó các bạn lại ân hận vì cự lựa chọn của mình ngày xưa..........
    Nói chung là không nói trước được điều gì. Chuyện đâu còn đó. Khi nào nó đến thì tuỳ hoàn cảnh, tuỳ trường hợp mà lựa chọn sao cho không phẩi ân hận...................................

Chia sẻ trang này