1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tinh yeu ,su thu han!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi linhnhim_nhim, 17/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhnhim_nhim

    linhnhim_nhim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì ??? Câu hỏi này dã khiến bao nhiêu ngừơi phải băn khoăn,ko ai có thể trả lời hết tất cả các nghĩa của nó,nhiều người tự hỏi " tại sao lại yêu? yêu tư` bao giơ` " tình yêu đến với họ thật bất ngờ và cũng thật nhanh chóng.Với họ tình yêu thật đẹp thật là tuyệt vời.Với tôi cũng vậy,đã trải qua nhiều cuộc tình đẹp,khi đo' tôi chỉ mong tình yêu đo' mãi mãi bền lâu,nhưng sư thật : tình yêu cũng co' giới hạn,ko ai co' thê giữ mãi no',để được như ngày đầu tiên."Yêu thì khổ"câu nói này ko biết có đúng như vậy ko các bạn ??? Yêu khổ lắm sao???đã có rất nhiều ngươ`i-chỉ vì quá yêu mà phải tìm đến những cái chết thật là thê thảm.Ko biết tôi--các bạn,những người trong chúng ta hiện nay có như vậy ko nhỉ???chúng ta có thể chết vì yêu ko ???Theo các bạn nghĩ sao vê`những việc này : tình yêu,quan niệm và những thử thách trong tình yêu???Mong những ý kiến của các bạn .........................
    Trái ngược hẳn với tình yêu lòng hận thù có một sức mạnh thật là ghê ghớm.Những con người mang trong đầu
    sự thù hận,họ bất chấp tất cả ko màng tới bản thân,dù như thế nào họ cũng quyết phải đạt được mục đích.trong mỗi con người đều ẩn chứa một sưc mạnh hêt sức to lớn: sức mạnh của tình yêu ,của lòng hận thù......Chúng ta phải làm gi`???Đối mặt với tình yêu,lòng hận thù,những con người bình thường như chung ta phải hành động làm gì???Tình yêu và hận thù giống và khác nhau ở đâu,chờ những câu góp ý của các bạn

    linh
  2. duclong

    duclong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2001
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    chịu
    bạn hỏi kiểu này thì khó quá, vì nếu như giải quyết được vấn đề này thì thế giới này đã trở thành thiên đường rồi. theo mình thì để giài quyết được thù hận thì chỉ còn cách giang tay ra mà chấp nhận nó. bạn sẽ không thể giải quyết thù hận bằng thù hận. vì như thế sẽ không bao giờ có kết thúc. không biết như vậy có phải chăng.???????

    Hang

Chia sẻ trang này