1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu... sự xen lẫn giữa ánh sáng và bóng tối!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi nguyen_anh_quan, 01/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyen_anh_quan

    nguyen_anh_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu... sự xen lẫn giữa ánh sáng và bóng tối!

    Đây là một số mối tình bí ẩn mà chúng tôi muốn các bạn biết! Những câu chuyện mà chúng tôi kể đều là những chuyện có thật!
  2. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Topic này đã bị del một lần mà không rõ lí do....có lẽ vì cách post bài của một số người,chúng tôi hi vọng các bạn ko làm loãng topic,nếu các bạn muốn nói gì sao ko lập hẳn một topic khác ??
  3. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mỗi khi đánh mất tình yêu..chúng ta lại ủ rũ,chán chường,rồi có khilại căm ghét tình yêu thế nhỉ ??
    "Khi cánh của hạnh phúc đang đóng lại , một cánh của khác mở ra , nhưng ta thường nhìn quá lâu vào cánh của đang đóng mà không thấy được một cái của khác đanh mở ra cho ta. "
    Em à...có những điều em không bao giờ được nghe từ người mà em muốn nghe , nhưng cũng đừng giả điếc khi một người khác nói điều đó với cả trái tim.Anh cũng biết rằng chỉ mất một phút để quý ai đó , một giờ để thích ai đó , một ngày để yêu ai đó , nhưng sẽ là cả đời để em quyên đi một người mà em yêu.những gì đã qua thì hãy để nó qua đi,hãy mơ những gì em muốn mơ , tới đâu em muốn tới , trở thành những gì em muốn , bởi em chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả những gì em muốn .Dành cho một người tất cả tình yêu của em , không có nghĩa là họ sẽ yêu lại em . Đừng hi vọng tình yêu sẽ được đáp lại . Hãy cho nó thời gian để nó lớn lên trong trái tim họ . Nhưng nếu không , hãy hài lòng vì nó đã lớn lên trong em....
    Một tương lai tươi sáng luôn dựa trên một quá khứ bị quên lãng .Em không thể đứng vững trong cuộc sống cho đến khi bỏ qua được những thất bại và nỗi đau . Hãy dũng cảm lên cô bé anh mong em có đủ hạnh phúc để trở lên ngọt ngào , có đủ thử thách để trở lên vững mạnh , có đủ nỗi buồn để giữ em là con người , có đủ niềm tin để bạn vui vẻ và có đủ tình yêu để dâng hiến cho đời ...
    Được PhongLA sửa chữa / chuyển vào 02:13 ngày 02/05/2004
  4. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới 1 thằng.........
    Mày chưa cần đến 3 giây để nói "I love you", chưa đến 3 phút để giải thích câu nói ấy, chưa đến 3 ngày để cảm nhận được ý nghĩa của nó nhưng để chứng minh câu nói đơn giản ấy thì cả cuộc đời vẫn là chưa đủ ...
    Và bên cạnh đó chẳng có định nghĩa nào về tình yêu chính xác hơn bức tranh về 2 người tuyết đang ôm nhau và dần dần tan chảy vào nhau.

    Được PhongLA sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 01/05/2004
  5. nguyen_anh_quan

    nguyen_anh_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện xảy ra vào một ngày buồn xa cách. Khi chàng trai có tên là T tạm chia tay với một người con gái mà anh rất yêu thương có tên là P. Trong hoàn cảnh chia tay như vậy họ đã buồn, khóc rất nhiều và đã thề non hẹn biển với nhau. Với P một người con gái thuỷ chung son sắt thì không có một điều trở ngại nào có thể làm cho cô thay lòng đổi dạ, không gì làm cho cô có thể quên được T chàng trai được cô yêu thương nhất trong đời. Mặc dù đang ở một đất nước rất phát triển, đặc biệt là ngành kiến trúc, với những con người nghiêm túc trong công việc, hòa nhã trong cách ứng sử giao tiếp, ga lăng với phụ nữ song không hề làm P nao núng, và phai nhạt tình cảm với T. Phải chăng đây mới là một tình yêu đích thực xuất phát từ trái tim? Phai chăng tình yêu sẽ lại càng mãnh liệt hơn khi nghìn trùng xa cách? Với T anh cũng đáp lại tình yêu đó hết sức chân thành và không hề đỏi hỏi nhiều từ phía của P. Đêm nào anh cũng nói chuyện với P qua điện thoại và chat qua mạng, anh luôn nói với bạn bè anh rằng P là người con gái duy nhất của đời anh. Nhưng du T có cững cỏi đến thế nào thì việc sống tại quê nhà và rất nhiều phụ nữ vây quanh anh cũng không thể không có một chút gì đó nao núng. Càng ngày tình yêu của anh với P càng giảm đi cho đến một hôm anh gặp được A một cô gái có ánh mắt xanh và nụ cười tươi như hoa... Và cũng chính ngay từ lần gặp đầu tiên này họ đã cảm thấy họ là của nhau. Sau đó T và A đã nói chuyện với nhau, gặp nhau vài lần nữa rồi một ngày họ đã quyết định đến với nhau bằng một tình yêu chân thành. Chỉ tội nghiệp P cô gái đã không biết chuyện gì ở quê nhà, cô đã không biết mình bị T bỏ rơi một cách phũ phàng. Với T anh không muốn nói ngay với P lời chia tay vì trong anh vẫn còn một chút gì đó níu kéo với P, anh cũng sợ ảnh hưởng đến việc học của P. Nhưng làm vậy anh luôn cảm thấy bất ổn, trong anh luôn có một câu hỏi: " Tôi phải làm gì bây giờ?".
    Rồi tháng năm sẽ là câu trả lời cho một cuộc tình xa cách nghìn trùng.
  6. ruanbaoyu

    ruanbaoyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tao lao HAc day!TAo thay dao nay chung may co le hoi bi ham ham day: nmhat la thang QUan y,ca may nau PL ah`,Chung may het chuyen de noi roi ah,hay xem phim tam ly tinh cam HAN QUOC nhieu qua dam ....Deo dam noi nua khong khi ve no lai danh cho bo me!!!!!!!!BO THACH DAY>>>>>>>>>>>>
  7. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Liệu khi kể ra những câu chuyện như vậy,bản thân người được nói đến sẽ cảm thấy thế nào.Ý tớ muốn nói rằng có những chuyện con người ta kể cho bạn nghe và bạn chỉ nên là người lắng nghe thôi,đừng lấy nó ra để kể cho người khác như một đề tài hấp dẫn.Anh ạ,hôm qua em nghĩ topic này cũng được đấy,nhưng rồi về nhà nghĩ lại thì anh có biết được cái cảm giác của người bị nói đến ko?Dù rằng tên ko viết rõ ra nhưng những người nào biết thì cũng biết,vậy thôi.Dở hơi tất cả .
    Dù sao nếu đây là 1 topic nhắn gửi đến 1 TY đã qua hoặc vẫn đang tiếp diễn......................để cho con người ta nhìn ra đâu là 1 TY đích thực thì cứ tiếp tục.
  8. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Đáng phục .. thế này mới gọi là lưỡi không xương chứ
    mà nghe nhiều rồi , đọc thấy nhiều rồi những thứ như thế này hoặc tương tự như thế này .. hồi đầu thấy hay hay , nhưng bi h thì thấy rằng hình như ai cũng có thể nói ra những câu đấy thấy ko còn ý nghĩa nữa , thấy nó giả tạo thế nào
    Càng tiếp xúc với nhiều người , càng thấy rằng mình mất lòng tin vào nhiều người quá ... tồi tệ
  9. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Ciao ạ,cứ nghe đi,và cứ đọc,có nhiều cái để mình phải học hỏi đấy.Những cái tưởng như nghe là nhàm nhưng công nhận là nó hay đi.Hãy tiếp tục kể,tiếp tục nhắn gửi những gì bạn biết,bạn hiểu,bạn cảm nhận để cho mọi người có thể nhìn lại mình,sống cho 1 TY tốt đẹp hơn,cho nó mang đúng nghĩa TY của nó.Để TY dù trong ánh sáng tươi đẹp,đầy sắc mầu cũng như trong bóng tối lung linh,huyền ảo hay 1 cái gì đó "tối" theo nghĩa tối của nó thì TY vẫn đẹp vẫn đáng để người ta trân trọng.
  10. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    PL va GK, tao thấy những chuyện này mang ra làm trò đùa là ko hay đâu. Những cái lời lẽ của chúng mày chả có tí gì gọi là thật lòng cả, có fải chúng mày lập topic này với mục đích tử tế đâu, mà chúng mày mang ra để làm trò hề. Tao biết chúng mày sẽ có muôn ngàn lí do để giải thích mục đích lập ra topic này, mục đích nào cũng cao cả và tốt đẹp. Nói thật vì là bạn thì ko thể nói nhau nặng lời quá được nhưng ít nhất fải có sự tôn trọng người khác chứ, chúng mày cứ tưởng đùa cợt như thế này là hay ah, cái gì cũng có thể mang ra đùa được sao.
    Mà PL, khi mày bị người khác xen vào chuyện tình cảm của mày thì mày có điên lên ko, mày như thế thì cũng fải nghĩ cho người khác chứ. Đưa ra những lời khuyên là rất hay nhưng ko được mang ra làm trò hề cho thiên hạ xem.

Chia sẻ trang này