1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TINH YEU SV NEN HAY KHONG CHU ???

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi tuisv_lipton, 17/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhanviet

    nhanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    @Vinasat lúc ấy thế nào ? cá đã vào ***g chưa ?
    Còn giờ thì vẫn còn trong ***g đó, hay ***g khác, hay ra ngoài, hay vẫn "ngúc ngắc mún zô" mà chưa có
    Còn theo mình, khi là sinh viên thì có nhiều điều kiện để tiếp xúc, tìm hiểu nhau hơn, và khi đó gặp nhau chỉ đơn giản là "iêu" nhau ? có thể không phải tất cả nhưng mình nghĩ là số nhiều.
    Còn khi đã đi làm, có vị trí ổn định chẳng còn thời gian điều kiện nhiều cho "hai đứa" hiểu nhau, và lun đặt câu hỏi: đe^n'' với nhau chỉ vì ... iêu nhau ??? hay vì ... ?
    Lật ngược lại, thực tế lại chứng minh: tình yêu sinh viên không bền !!!
    Túm lại: Cho dù ở giai đoạn nào, hoàn cảnh nào, thì tình cảm ấy lun có một sức hút ghê gớm, và chỉ những ai thật sự tôn trọng, cảm thông, chia xẻ lẫn nhau thì người đó sẽ cảm nhận được vị ngọt của tình yêu.
    Lại lật ngược vấn đề: Đấy chỉ là lý thuyết, không có gì chắc chắn cả, chỉ có bạn mới hiểu bạn cần gì, nên hay không, ... để có một tình yêu đẹp theo đúng nghĩa đen của nó.
    Giờ thì nên hay không nên, bạn đã có thể trả lời được rùi, phải không ???
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    sống đi, đừng chỉ là tồn tại !
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  2. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Mỗi cây mỗi hoa-mỗi nhà mỗi cảnh-khó mà nói trước được điều gì lắm bạn ơi-thí dụ sơ sơ zầy thui-một hôm đang thả hồn theo mây gió,đang ngó ngẩn ngó ngơ....trời sui đất khiến thế nào-bữa đó "thần ái tình" cũng đi dạo mát-"cái phụp" Úi chu choa mèn đét ui!!có muốn tránh cũng không kịp-có muốn chống cự cũng không xong-Ỗng "chém" cho một phát nằm chết queo tại chỗ-giờ thì ai cứu ????không ai cứu nỗi!!ỗng ưng chém ai thì ỗng chém-ai dại dột mà đụng đến ỗng hả thì đừng có mà..hic hic-Đó các bạn thấy chưa-Theo me thì
    ............
    Ai iu mình thì mình ui lại
    Không ui mình hỗng dại...ngó lơ......


    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  3. repair_yourheart

    repair_yourheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tui là dân xây dựng , với tui "tình yêu là nền móng của mọi công trình rắc rối..........". Thế nên
    Yêu làm chi để rồi đau khổ
    Yêu làm chi cho khổ lòng nhau
    Xin đừng yêu nhau
  4. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ hả-Khoẻ re khỏi lo nghĩ gì cho mệt!!!hông yêu ai hết
    r38)]- r38)]- r38)]---Zô Zô Zô--À Lê A Lế À Lê---- r38)]- r38)]-r38)]

Chia sẻ trang này