1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu sv?

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi the_creater, 04/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. the_creater

    the_creater Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu sv?

    Hình như người ta có 1 tư tưởng rằng , cứ lên đại học là phải có người yêu. Thế là đổ xô đi , cố kiếm cho mình cái gì đó gọi là 1 nửa, dù cho nó có thật sự như vậy 0 nữa . Mà cũng khổ ,0 hiểu sao các trường đại học ở Vn lại có tình trạng trường 1 giới, hoặc quá nhiều nam , hoặc quá nhiều nữ .Thế cho nên công cuộc tìm người yêu càng trở nên nóng bỏng, còn hơn cả chiến tranh ở Iraq.Có những người, tiếng thì hô hào là thành lập hội độc độc thân , nhưng trong lòng cũng sôi lên vì "Biết tìm đâu 1 nửa " .Nhưng các bạn tìm người yêu để làm gì? Để có 1 kẻ cùng mình lang thang , taọ những cảnh lãng mạn ư?Phí thời gian & tiền bạc (của bố mẹ) .Hãy suy nghĩ cho tương lai một chút.Hay các cậu muốn chứng minh một câu rất chuối:"Khi dắt 1 con bò vào cổng trường đại học thì nó thành 1 sinh viên .Còn khi dắt 1 sinh viên ra khỏi cổng trường đại học thì thành 1 con bò?" .
  2. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bạn là câu trả lời cho chính mình phải không?!? Thế nhưng không phải ai cũng nghĩ như vậy! Đièu này thì mỗi người mỗi khác, hơn nữa chủ đề này có bàn đến tết Marốc cũng chẳng đi tới đâu cả! Ngay cả 1 câu hỏi tưởng như rất đơn giản : " Tình Yêu là gì? " - Đến bây giờ cũng đã ai trả lời được đâu! Còn nữa, nhắc đến 2 chữ SV = Sinh viên <==> Cũng đã lớn rồi ( >=18t ) vì thế có thể nói ( 1 cách qua loa ) rằng : đủ tuổi để yêu rồi, ai muốn yêu cứ yêu, không thì thôi chứ bít sao bi h ....
    Nếu Chỉ Sống Cho Qua Ngày ... Bao Nhiêu Mơ Ước Trôi Qua Tầm Tay ...
  3. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu thì ở lứa tuổi nào cũng có mà. Chứ có phải cứ là sinh viên mới được phép yêu đâu.
    Mỗi người 1 hoàn cảnh, gặp người mình yêu vào thời điểm nào thì yêu vào thời điiẻm đó, đâu có ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra đâu.

    YRML - hehe
  4. the_creater

    the_creater Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Đây là em nói cái phong trào yêu đương linh tinh bây giờ chứ có phải nói rằng 0 đưọc yêu đâu. 0 yêu thì có chết già à?
  5. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi! Nhìn nick hariki tui đã cảm giác là cô nàng có người iu rùi, hariki nhỉ?!?
    Nếu Chỉ Sống Cho Qua Ngày ... Bao Nhiêu Mơ Ước Trôi Qua Tầm Tay ...
  6. JMS

    JMS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    he he ....
    Chỉ có "ai đó" thấy thế thôi, tình yêu đến tự nó sẽ đến đâu phải đợi điều gì. Như tôi nhé, khi vào ĐH thì càng quyết tâm không yêu để thời gian cho sự nghiệp chứ không như "ai kia" rồi ....

    Kimi dake ga sukidesu
    [​IMG]
  7. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Con lạy cụ ! Vào ĐH đâu phải chỉ học chữ mà còn phải học cách sống nữa, bố con bảo vậy. Suy cho cùng tình yêu sinh viên cũng là một phần phức tạp của cuộc sống, vậy tại sao ko học?
  8. the_creater

    the_creater Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Sao bác ladyfirst24 nói là em có người iu rùi. Vậy em ế thì sao?Ờ, 0 iu thì buồn mà iu thì khổ.

    Nếu em nói em 0 yêu anh
    Sao mắt em cứ nhìn anh mãi thế
  9. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Chưa chi đã sợ ế rồi. Hàng hải có khối alone kia kìa.
    Nói chung là cuộc sống sinh viên là quãng đời đẹp nhất của tuổi trẻ. Có được một mối tình đẹp sẽ nhớ mãi. Thậm chí tình yêu đó có thể giúp cho hai người tiến bộ trong học tập (tôi đã gặp trường hợp này). Và còn có nhiều lý do khác để ta nên yêu khi là sinh viên.
    Marco_Sư huynhTBCO
    Đôi lúc ta thầm mong, tình yêu đem đến bao nhiêu mơ mộng.
  10. MinhDiehard

    MinhDiehard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Thắng nói như vậy hình như để tự bảo vệ cho chính mình hay sao đấy nhỉ. Tốt thôi, phải như vậy chứ.

Chia sẻ trang này