1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu tan vỡ...khó quá để làm 1 n` bạn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi situhocdoi, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    tình yêu tan vỡ...khó quá để làm 1 n` bạn

    Vậy là tình yêu của anh đã tan vỡ và em xa anh cũng đã đc gần 3 tháng rồi nhỉ?Anh vẫn giữ lời hứa của mình anh vẫn coi em như 1 n` bạnu và ko hề ghét bỏ em...ngược lại anh vẫn rất yêu em...nhưng em ơi sao làm bạn khó quá vậy???anh ko thể nhìn thẳng vào mắt em như trước anh ko thể ngắm nhìn em như trước và anh...anh...ko thể gần em như trước...anh lại kòn làm em phải buồn phải suy nghĩ về anh nữa...anh cảm thấy mình có lỗi với em rất nhiều...anh mong em hiêẻ rằng anh đã cố gắng hết sức để thực hiện lời hứa đó rồi nhưng thực sự làm bạn với em quả là 1 thách thức quá lớn với anh và dường như là ko thể...Thôi thì 2 ta hãy bước đi trên kon đường riêng mà mình đã lựa chọn...anh và em...mỗi người một nơi em nhé!!!
    Có pác nào chia tay n` iu mà vẫn có thể làm bạn với n` ấy cho em xin tý kinh nghiệm với!!!
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    các pro chạy đâu hết òy ạ...
  3. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    anh nghĩ người cảm thấy áp lực làm bạn quá khó phải là cô gái cơ ! anh và ex chia tay cũng đc 6 tháng rồi ! vẫn làm bạn ! ex vẫn nhắn tin là em yêu anh ! Nhưng ta vẫn phải giữ thái độ bạn ( cương ko được , nhu chẳng xong ) ! và đối với cô gái lúc này : - ko để vị trí của cậu lớn thêm trong trái tim.
    - Dung hoà mối quan hệ mới với tình bạn của cậu .( cậu sẽ thế nào khi cô ấy khoe như khoe 1 người bạn: hôm nay em vừa đi chơi với 1 anh bạn..Cậu ghen ư? cậu chẳng thể ghen! Cậu vui ư? cũng ko thể! ...) .
    Giải pháp của những thằng đàn ông: gái gú là phù du... cậu ko yêu con bé này cậu sẽ yêu con bé khác .Cậu đừng lập lờ hình bóng mà người đến sau cũng khổ ,người trước cũng chẳng vui j ! Cắt cho nó đứt đi ,nếu cắt được ! Tôi nghĩ cậu đang là người muốn cô gái làm bạn còn cô gái muốn 1 nhát cho xong ! Thôi cắt đi ! ...Thằng đàn ông không sống bằng tình cảm uỷ mị này đâu ! Nếu đây là 1 cô gái tôi sẽ ko nói j nhưng cậu là 1 thằng đàn ông ,trong cuộc đời dăm 3 chục lần thất tình nữa ấy chứ ! Xác định đi ,,ừ thì mình yếu đuối nhưng chỉ được yếu đuối 1 giây thôi ! ..Cắt đi ....
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    Ô em đc pác râu dài cùng nhà cho ý kiến...thank pác nhìu lắm...đúng là em là n` yếu đuối trong chuyện này thật nhưng mà nghe bác nói vậy em tỉnh hẳn người...thế mới biết mình kòn non ntn???
  5. trangmn7

    trangmn7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì khi chia tay nhau rồi người ta khó để làm bạn với nhau lắm!
    Làm bạn như thế nào đây???
    Bạn thử nghĩ xem nếu 1trong 2 người còn yêu thì tình bạn lại càng khó hơn.
    Tốt nhất là hãy tìm kiếm tình bạn ở những mối quan hệ mới trong CS chứ không cần phải chuyển hệ từ tình yêu sang tình bạn làm gì. Tình bạn này khó làm cho bạn tốt hơn mà nó sẽ gây cho bạn nhiều phiền toái trong CS lắm đấy!
    Thân ái!
  6. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    chep.. chị cũng muốn làm một người bạn, nhưng mà thấy khó quá
    Tại sao nhỉ???
    CHị nghĩ là trước khi yêu đã là bạn rồi
    Phải hợp nhau, hiểu nhau thì mới có thể bắt đầu được đúng ko???
    Chẳng lẽ pipi rùi thì mọi sự quan tâm đều vứt bỏ hết sao??
    chep.. Thật sự muốn làm bạn,
    Thấy tiếc bạn quá.
  7. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Theo tớ đã cho đứt là đứt luôn.Người ta đã hết yêu mình mà mình vẫn còn yêu; lại còn vác cái mác tình bạn nữa thì chịu không thấu. => Lo cho cái thân mình thôi!
  8. TAyTrAnh

    TAyTrAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    đấy, đàn ông con trai các bác ai cũng thế . Fũ fàng wá cơ
  9. cqdmelody

    cqdmelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ôi cũng chả phải phũ phàng đâu......
    đàn ông hay phụ nữ ai chả có phút yếu lòng.Nói chuyện là tiếc tình bạn nhưng nếu cho mình quay trở lại thì mình vẫn rất sẵn sàng đánh đổi tình bạn ấy để lấy được một điều gì đó cao hơn thế.điều này là tất yếu rồi nên tiếc cũng là điều ko nên.
    đã ko thể yêu nổi nhau làm bạn cũng ko nổi nữa.Đường ai người đó đi và cả hai đều thoải mái,sao còn phải bận tâm chuyện mình và người đó sẽ như thế nào sau này??!!!!
    là một người đàn ông cứ cố gắng sống tốt và ....sống tốt hơn nữa ,ko phải người lạnh lùng vô tâm nhưng đối với người đấy cũng ko cần để ý nữa,nếu người ấy cần mình đương nhiên mình lại có cách phản ứng.....
    thôi thì lại nhắc lại ý lúc đầu,đàn ông và phụ nữ ai chả có phút yếu lòng,nhưng đàn ông ngay sau 1 giây yếu lòng như bác
    Trunguytre nói thì lại tự nhủ "ta là đàn ông cơ mà" và đàn ông thì ko sống bằng t/c yếu đuối và trầm ngâm cho những phút giây đã qua.
    tổng kết lại em đồng ý hoàn toàn với phương thức cứng rắn của bác Trunguytre.
  10. cqdmelody

    cqdmelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Quên mất chưa gì đã ấn nút trả lời .....
    xin phép mọi người cho em được nói tiếp
    việc này thì em đã từng trải rồi nên cũng nắm bắt được vài ý....
    người ta thường hay bị ám ảnh bởi việc phải làm bạn khi mà ý định làm người yêu của nhau đã ko thành.đây là một điều theo em là rất vô lý và thật ngớ ngẩn khi bắt bản thân mình làm điều đó.bà chị em đã làm cho em sáng mắt ra về cái vấn đề này.nói đến đây em lại xin được cám ơn chị gái em...
    rất tiếc đây lại là điều mà tất cả mọi người đều vướng phải ,dù là người khôn như mọt trong t/y cũng ko ngoại lệ.em ko phải là thằng khôn ngoan,nhưng em biết cách bảo vệ mình trước những phản ứng đem lại thứ t/c bất lợi cho bản thân
    phải luôn ghi nhớ, ngay trước khi mình đánh đổi cái tình bạn mình đang có để mong muốn người ấy chấp nhận một mối quan hệ ở "tầng" cao hơn ,thì mình đã mong muốn bản thân được hạnh phúc ,chứ ko phải lo lắng về một vấn đề sẽ làm bạn như thế nào nếu thất bại.
    và người ta yêu để tìm kiếm hp chứ ko phải những lo lắng

Chia sẻ trang này