1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu tan vỡ...khó quá để làm 1 n` bạn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi situhocdoi, 03/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Chia tay rồi thì...thôi. Ko làm bạn được. Ôi, sao lúc nào chia tay cũng kèm theo câu '' chúng ta sẽ làm bạn nhé''...
    never never never
  2. cqdmelody

    cqdmelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    vậy xin được khẳng định lại một lần nữa là cái việc làm bạn được chỉ là lý tưởng thôi.
  3. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hiz hiz làm bạn ư???3 tháng thử làm bạn và cố làm bạn roài nhưng mà em cảm thấy vẫn ko ổn nên có lẽ nhất thiết phải nghe lời bác trunguytre thoai ạ...vì em vẫn kòn iu n` ta nên làm sao mà chịu đc khi nhìn n` ta bên thg` khác hay là j` j` đấy và nhất là em lại làm n` ta buồn nữa chứ...Dù sao cũng thank các pác đã tư vấn cho em ạ!!!
  5. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    thế thì bạn nên tạm xa ng ấy 1time là quên đc ngay và khi gặp lại thì sẽ tồn tại giữa 2ng là tình bạn đó,phải có time bạn ạ
  6. KittySg

    KittySg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ...làm giè có chuyện nếu không còn yêu nhau nữa thì vữn là bạn?? Đó chỉ là lừa dối bản thân mình thôi hay là chưa yêu nhau thực sự.
  7. serenade_2107

    serenade_2107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    1
    Buồn thế, hôm nay ex về quê ăn tết, có lẽ ko dám ntin nên đành để lại mess trong YM. Cũng đã từng nói rằng ta sẽ làm bạn đấy.
    Ko thể làm bạn đâu ấy ạ. Buồn lắm lắm, khóc cũng lắm lắm rồi, có lẽ, đến khi cả 2 ng có cuộc sống riêng, quên hẳn tình cảm rồi mới đc. Tớ đã hứa làm bạn bao nhiêu lần rồi, ấy vậy mà cứ gần nhau là lại ko quên đc. Cố lên bạn.
    Tết này cô đơn thế chứ!
  8. tiengiangquetui

    tiengiangquetui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    đừng quơ đũa cả nắm chứ bác í! con trai cũng như con gái thôi.
  9. kiss_fromarose

    kiss_fromarose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Phải có thời gian cho tình cảm nhạt fai đã thì may ra mới có thể làm bạn đươc nhưng dù sao thì chuyện đó cũng rất rất rất khó
  10. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    quá khó vì cả 2 cũng đã khóc vì nhau khá nhìu và em iu thật lòng mình...nói sai mai otô đâm phát chít lun ko ngồi viết 1 dòng nào nữa cả???

Chia sẻ trang này