1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu tan vỡ...khó quá để làm 1 n` bạn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi situhocdoi, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mondeo84

    mondeo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Việc gì phải oán thù nhau làm gì nhỉ? Không hợp nhau thì cắt đứt thôi, đỡ lãng phí thời gian và công sức
  2. bankemsocoIa

    bankemsocoIa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Có thể trở thành bạn.Nhưng mà những suy nghĩ về nhau sẽ khác đi rất nhiều
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    goodbye my love...OK
  4. vinhsnooker

    vinhsnooker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Với mình mình suy nghĩ rằng vẫn có thể làm bạn được, mình cũng vừa mới chia tay với ng ấy, hai đứa đã thoả thuận có thể làm bạn đc, nhưng mà phải cần một khoảng thời gian xa cách nhau để bình tâm lại đã.Nói thật là làm bạn khó lắm,khó vì khi ở bên cạnh ng mình yêu lại không đc gần gũi,được chăm sóc,đc nâng niu,đc chiều chuộng,nói tóm lại là làm những gì mà ng yêu ng ta làm với nhau.Nhưng thật sự mình kô quên đc ng ấy,nên chấp nhận làm bạn,để vẫn đc bên cạnh chăm sóc cho ng ấy,lo cho ng ấy,xuất hiện khi ng ấy cần ai đó tâm sự...
  5. vinhsnooker

    vinhsnooker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    em đang gặo tình huống giống y như bác này.không sai tẹo nào.
  6. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    khi nào tình yêu dành cho nhau hết ,quên được nhau thì lúc đó mới có thể là bạn .
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hết ư???làm sao đây để hết yêu 1 n` mà mình đã đang và rất yêu thg cơ chứ...thôi thì cứ yêu n` ta thôi kòn ko thể gần gũi mà nói chuyện hay j` j` đấy như bạn bè đc...chỉ biết rằng bất cứ khi nào bước chân n` ấy mỏi mệt và cần 1 chỗ dựa mình vẫn sẵn sàng là chỗ dựa cho n` ấy là đc...kòn bây h hãy dõi theo từng bước đi của n` ấy để cảm nhận rằng mình yêu n` ấy đến chừng nào...dù sao cũng hãy nở 1 nụ cười vì biết rằng bên mình vẫn luôn có những n` bạn và tình bạn là cao quý nhất...
  8. huongpm_vn

    huongpm_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Híc ..... giá mà iêu được một chàng thié này ...chia tay cũng đỡ xót xa nhỉ !!
    Tớ nghĩ rằng , nếu trong chuyện chia tay , phụ nữ là người chủ động thì sẽ dễ dàng làm bạn với nhau hơn . Vì đàn ông thường rộng rãi ... Cho dù họ còn yêu đến mấy , nhưng nếu đã chia tay , họ sẽ biến Tình Yêu đó thành sự lo lắng , quan tâm đến bạn gái - dựa trên quan hệ bạn bè thân thiết .
    Chứ nếu phụ nữ BỊ chia tay ....họ hẹp hòi hơn , vì họ là đối tượng dễ bị tổn thương nhất ...họ sẽ khó chấp nhận nhìn cảnh bạn trai cũ đi chơi với người khác mà ko ức chế , đau lòng .
    Hơ hơ ,,,,, trường hợp điển hình là tớ nè . Chia tay 2 mối tình , bi giờ đều thành bạn thân cả . thậm chí trong đám cưới mối tình đầu , tớ còn làm phù dâu cho vợ anh ấy ..
  9. XingNgo

    XingNgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    e cũng thấy là nếu chia tay rùi thì khó làm bạn laswm . mà lúc một ng có ng iu mới thì ko hỉu phải xử sự thế nào cho phải
    . nhưng mà ví dụ là 2 người có những ng bạn chung, và họ chính là cầu nối ngày xưa để 2 ng đến với nhau.
    hic lúc đó thì đúng là cắt đứt hẳn cũng khó phải ko ah?
  10. Thienco

    Thienco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2001
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Câu nói đáng sợ,tàn nhẫn nhất của một người phụ nữ ném cho người đàn ông chính là "em sẽ mãi coi anh là người anh trai " ,"chúng ta chỉ là bạn" (hôm kia xem 1 bộ phim thấy nhân vật chính (men) cũng nói câu này ,nhưng không nhớ tiêu đề vì mở ra đã chiếu được lâu lắm rồi)

Chia sẻ trang này