1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình yêu tan vỡ...khó quá để làm 1 n` bạn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi situhocdoi, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    ôi , lúc chia tay thì cũng chẳng lỡ bảo nhau delete nhau đi. Thôi thì dung hoà bảo nhau làm bạn bè, anh em.
    Dưng mà như thế lại làm nhau thêm khó xử hơn ý.
    Lúc anh ( em) mà bùn lại thói quen cũ gọi em ( anh) ý...chả lẽ lại ko an ủi, động viện hay đi cùng, ở bên ng ta 1 tí ?
    Hay lại lạnh lùng ko quan tâm thì khiến ng ta lại '' tại sao phải vô tình ( hay tuyệt tình với nhau thía) hix hix
    chịu
    chỉ biết...tập trung vào 1 điều khác...cả nghĩ ng ta là kẻ đáng ghét, là kẻ xui xẻo vì đã bỏ lỡ mình hoặc ...j j đó...he he...roài sẽ wên mà chẳng cần phải hứa hẹn làm bạn.
    quan điểm lại là NEVER làm bạn hậu chia tay.
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ác thật nói đến đây em kòn 1 lời hứa nữa với n` ấy là khi chia tay vẫn gọi nhau là anh em...chết là chết ở cái chỗ cái j` em cũng hứa...ngu nhỉ??? đến h nói với n` ấy vẫn anh anh em em nhưng nhiều lúc ngại mồm cũng nói trống ko chẳng có CN hay là Vn j` j` hết cả...
    Được situhocdoi sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 15/02/2008
  3. 450nm

    450nm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    nếu cảm thấy khó xử đến vậy thì đừng gặp nhau nữa, hãy quên đi như một kỷ niệm
  4. deeplyocean

    deeplyocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    tớ công nhận, nhưng k hiểu sao tớ đã từng làm đc điều đó, dù rằng tớ chưa yêu nhiều đến mức có thể chứng minh được điều tớ nói là đúng, nhưng yêu nhau để trở thành người bạn thân nhất, k yêu nữa thì cũng là bạn bt chứ sau đó mà lại k nhìn đc mặt nhau thì thật là đáng tiếc.tất nhiên điều tớ vừa nói chống chỉ định với những ai lừa dối, vì họ thật k đáng để làm bạn
  5. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    đã nghe "còn gì đâu người hỡi chia tay là hết..." chưa situ.
    chia tay xong đường ai nấy đi,tuy đau đấy,nhưng đau 1 lúc thôi,còn hơn chia tay rùi coi nhau là bạn,cứ gặp nhau,rùi tình cảm đó cứ giữ mãi=>đau cả đời.
    mình đã yêu người đó hết mình,quên đi yêu chính bản thân mình.Giờ thì hãy học yêu bản thân mình trước,rùi yêu người khác sau.
  6. vinhsnooker

    vinhsnooker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hai đứa yêu nhau,thông nhất sau này có chia tay thì vẫn có thể làm bạn đc,mình đẫ đồng ý với cái ý kiến đó.Nhưng mình nghĩ,đến lúc ấy sẽ khác,một trong hai ng nếu còn tình cảm,thì rất khó có thể làm bạn đc.Nhìn ng mình yêu đang vui vẻ bên cạnh một ng khác,đau lòng lắm.Nhìn thấy ng mình yêu,mà ko đc lao vào ôm,không đc quan tâm chăm sóc,nhiều thứ nữa, thấy đau lòng lắm.
  7. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó hết yêu rồi mà, nếu còn yêu sao ko chia sẽ để hiểu nhau rõ hơn mà cứ thik làm khổ nhau.
    Yêu ! Con người ơi sao cứ thik khổ hoài za ???
  8. deeplyocean

    deeplyocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    uhm, thời gian 1đời người ngắn lắm, nên để yêu nhau còn chưa đủ nữa là làm khổ nhau.
  9. 3noinhuc

    3noinhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là mù quáng,khi mù được chữa rồi,ta mới biết ta...ngu đến thế nào!

Chia sẻ trang này