1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tinh yeu tay ba

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi madamecukhot, 09/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. madamecukhot

    madamecukhot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    mấy anh ơi , đối với 1 thằng con trai , chuyên thằng bạn thân của mình cươp mất tiêu cô người yêu có nặng nề lắm không? có thể tha thứ đươc không ? giúp em với , em đang ở tình trạng này
  2. zombie85

    zombie85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Cho qua đi ông anh ơi. Điều quan trọng là tình yêu đã không còn (nếu nó từng thực sự tồn tại trong chuyện của ông anh). Còn với tình bạn kia âu cũng là dịp để ông anh đánh giá lại và quyết định nên tiếp tục hay không. Nếu là bạn tôt thì người đó cũng phải rất khó khăn khi đưa ra quyết định như vậy. Nhưng tình yêu thì lạ lắm, nó có thể khiến người ta bất chấp tất cả để có được nó. Chúc ông anh sớm vui.
    ZOMBIE
  3. khongdamyeuem2003

    khongdamyeuem2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    hay nhỉ kiếm đâu thằng bạn tốt thế cả cái cô người iu chù cũng vậy
  4. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Như thế mà cũng hỏi, bạn đã nghe Lưu Gia Bảo hát bài " Niềm đau nhân đôi " chưa? Bài hát đó giống trường hợp của bạn lắm đó......
  5. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tha thứ thì không tha thứ được, nhưng chú cũng phải xem lại mình... tại sao để mấy cái sừng mọc dài thế rồi mới phát hiện ra? diệt thì phải diệt từ trong trứng nước chứ bây giờ thì muộn rồi... tốt nhất giải tán cái thằng bạn ''vàng" ấy đi... bây giờ chắc chú thấm câu "tin bạn thì mất vợ"? còn nếu cảm thấy chưa thoả đáng thì lôi thằng ôn kia ra làm cho một trận... còn cô bé kia thì chắc không phải bàn luận làm gì, tiếc gì cái loại rẻ rách ấy? thiếu gì em khứa hơn
  6. superdogz

    superdogz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    chuyện na`y coi bô. cũng giống chuyện của mình . Nhưng mà mình khùng hơn bạn nhiều. Chẳng những tha thứ cho thằng bạn thân, mà còn bật đèn xanh cho tụi nó đến với nhau nữa chứ. Thấy có điên không.
    Đôi lúc mình cũng chẳng hiểu mình đang làm gì nữa!
  7. butchido

    butchido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ngẩng đầu lên mà đi thôi, chú em là kẻ bại trận trong tình yêu, chấm hết. Vẫn coi 2 người đó là bạn, hic dù trong lòng .....
    Tình yêu đến em không mong đợi gì, Tình yêu đi em không hề hối tiếc....
  8. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Coi là bạn? một bên là người yêu (có thể còn là vợ), một bên là bạn trí cốt cả 2 đứa quay lại cắn một nhát vào mông, híc, hỏi có thằng cha nào chịu được...

Chia sẻ trang này