1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu tay ba!!!!

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi shopboong, 07/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu tay ba!!!!

    Tình yêu tay ba - Không có tội..
    Vướng vào tình yêu tay ba...không ai có tội cả..Nói vậy vừa là để bào chữa cho bản thân ..vừa muốn có một cái nhìn toàn cảnh hơn...
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì nghĩ chẳng có gì là tội lỗi cả , tình cảm khó nói lắm.Chỉ có điều là mình thấy có nên làm như thế không ? Liệu có kết quả gì không ? Hay cả ba đều cùng đau khổ . Ngay cả khi hai người đó yêu nhau thật lòng , họ trải qua bao nhiêu khó khăn cùng nhau , tình yêu của họ tưởng chừng như không có gì chia cắt được ... Thì thực ra người thứ 3 vẫn có cơ hội .Cái gì mới cũng sẽ hấp dẫn hơn , cái gì người ta chưa đạt được thì lại càng ham muốn có nó .... Quan trọng lúc này nếu như 1 trong hai người cư xử kém một chút thì lại càng đẩy người kia về phía người thứ 3 . Nhưng rồi thời gian trôi qua , lúc đó tình yêu mới thực sự có sức mạnh ...họ sẽ biết họ thực sự cần ai , ai là người sẽ đem lại hạnh phúc thực sự cho họ .Dù êm đềm nhẹ nhàng , nhưng lại là mãi mãi ...chứ không chỉ là cơn say nắng bất chợt đến rùi nhanhh chóng ra đi . .Nhưng liệu có có còn kịp để quay lại ???
    Cũng lại có trường hợp người thứ 3 mới là người thực sự họ đang tìm ...... Cuốc sống phức tạp là thế , có nhiều cơ hội và cám dỗ ...bạn chọn lực thì phải chấp nhận rủi ro
  3. hoathanhvu

    hoathanhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Đừng ủng hộ tình yêu tay ba em Linh ơi. Đành rằng tình cảm là không có tội, thế nhưng lý trí cũng phải chế ngự nó. Không thể ủng hộ một điều gì làm cho có một người nào đó đau khổ, dù điều đó là tình cảm.
  4. tobe_or_nottobe

    tobe_or_nottobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    chuyện nhạt tuẹt
    tay năm tay sáu mới đáng kể chứ.
  5. Meotkt

    Meotkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Có phải lý trí bao giờ cũng thắng được tình cảm đâu chị
  6. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
  7. infotuan

    infotuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu tay ba hả? chủ đề hấp dẫn đấy! tình yêu là đòi hỏi người mình yêu phải giành cho mình tình cảm tuyệt đối, thế mà có những cậu/ những cô vẫn bị xao lòng bởi một người thứ 3, có lẽ bởi họ muốn tìm hạnh phúc lớn hơn, do vậy họ bất hạnh- người yêu của họ bất hạnh & người thứ ba cũng vậy. "3 điểm luôn nằm trên một mặt phẳng"
  8. halfmoon1912

    halfmoon1912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu tay ba mệt lắm nhiều chuyện rắc rối linh tinh chẳng ra đâu vào đâu cả.Kết cục thì càng không hay tí nào.Mất hết
  9. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là vướng vào dệt tầm gai - thật mệt !
    nhưng dù sao thì..cũng có được cái cảm giác - như -Hàn Quốc - được đau đầu- được nhỏ nước mắt - được quay lưng đi trước hai người vui vẻ đằng sau....
    Kể ra ..cái gì cũng có giá của nó!!!!
    "Dao cùn đào dế nướng thơm
    Chổi cùn quét tạm rạ rơm cho người
    Cuốc cùn cạo vết rêu chơi
    Lời cùn ...tiếc cả đời vàng có nhau!!!"
  10. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Mình thích 1 người,có 1 người thích mình,2 người kia là bạn của nhau.
    Mệt.
    Cuối cùng chẳng đâu vào đâu cả,mà giữa 3 người lại còn có thêm 1 khoảng cách,người này ngại mặt người kia......
    Cuộc sống vẫn tiếp tục,thời gian qua đi,mối quan hệ giữa 3 người trở lại bình thường như anh em,bạn bè của nhau,nhưng tình yêu thì có lẽ chẳng thể đến được với nhau.

Chia sẻ trang này