1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu tay ba!!!!

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi shopboong, 07/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meotkt

    Meotkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Uh, việc gì phải đến sẽ đến. Thời gian chứng minh được nhiều điều lắm
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0

    Cảm xúc của con người là vô cùng , ai cũng thế thôi không tránh khỏi những phút xao động . Tình yêu cũng cũng chẳng phải là vĩnh cửu . Khi không còn cảm xúc với nhau nữa , nói lời chia tay và tìm đến với một người khác phù hợp hơn , nhưng thật ra đó có chắc là bến đỗ cuối cùng ? Thời gian dài trôi qua , liệu sẽ vẫn mãi mãi hấp dẫn nhau hay rùi lại ......
    Thế nên cũng đừng ai quá tự tin về điều gì , tốt nhất là cần phải biết trân trọng những gì mình đang có thôi . Cũng giống như chuyện tình cảm của bản thân L . Nhiều khi buồn , ghen biết người ấy cũng có người khác thích , người khác muốn xen vào chuyện của hai đứa . Nhưng nghĩ ngược lại thì anh ấy cũng lo lắng về mình như vậy , bản thân mình bực tức , khó chịu thế nào thì anh ấy cũng vậy . Quan trọng là cách cư xử , cách cùng nhau giải quyết , đối phó với những khó khăn trong tình cảm của cả hai . Trong lòng mỗi người đều biết , người yêu mình thì cũng là người thân của mình , mà đã là người thân thì tất nhiên sẽ không phải lúc nào cũng tuyệt vời như " người thứ 3 " rồi .Đừng tham lam quá , một tình cảm lớn được xây dựng qua thời gian với bao khó khăn vất vả không thể đem so sánh với phút chốc hấp dẫn bởi cái mới mẻ .Ai đã trưởng thành sẽ ngày càng biết cách giữ gìn hạnh phúc của mình hơn .
    Người thứ 3 cũng thế thôi , lúc đầu hai người đến với nhau thì bao giờ cũng cuốn hút , có cảm xúc đặc biệt ... nhưng chẳng nói lên điều gì cả .Thời gian dài mới trả lời tất cả
    Được hoangthuylinh sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 11/05/2006
  3. mais

    mais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Ui, tay đôi còn chả thấy đâu nữa là tay ba, nhưng dù sao vợ là vợ mà bồ là bồ , cuộc sống mà, ai chả những phút xao lòng ,quan trọng là đi với bồ thấy vợ mình tuyệt hơn là chán bồ ngay ý mà
  4. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thời gian sẽ trả lời cho tất cả!
    Nhưng dù sao, có thể là cách nghĩ của mọi người, còn đối với Shopboong- 1năm, hơn 1 năm---thế đã đủ!?
    Không thể cứ đứng im một chỗ được, mà sung sướng với những ánh mắt, nụ cười nhỏ nhỏ...
    Bởi nhiều khi chính ADAM- không quyết định đc được mọi việc một cách chính xác và thông suốt...
    Vậy nên, đừng ngại ngần khi "hội nghị bàn tròn" đối với cả 3 người. Chính lúc ấy, mới biết đâu là cảm xúc -đâu là tình cảm thực sự..
    Dám đối diện với chính mình- nghĩa là đã trưởng thành lên rồi
    Được hoangthuylinh sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 11/05/2006
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Chúc sự chọn của bạn là chính xac và hạnh phúc với sự lựa chọn của mình nhé
  6. infotuan

    infotuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Bực quá đi mất!
    Thằng kia nó là thằng bạn thân của mình
    Còn nó hôm qua còn làm nũng với mình.
    Thế mà! 2 đứa mày vuốt mặt mà chẳng nể mũi gì cả
    Hic... hic....
    [​IMG]
  7. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    hì hì, ai bảo lại đi dạy người ta cách hun chứ
    Thiệt thòi và thèm thuồng thì đành phải ...ngồi chơi vơi thui
  8. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Ánh mắt và nụ cười của photo biểu tượng của Linh, biết Linh không muốn đánh đổi bất kỳ thứ gì cho hiện tại của bản thân!
    Vui!!!!!
  9. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Hi`hi`... bạn nói đúng , có lẽ hiện tại của tớ thực ra rất khó khăn tớ mới đạt được .Cũng có thể gọi là như ý và hạnh phúc với nó .
    Thực ra nhiều khi không do mình lựa chọn , mình có cố gắng nhưng nếu người ấy lại buông xuôi thì chẳng giải quyết được gì cả . Yêu và được yêu đã rất khó nhưng để có thể giữ gìn tình yêu ấy không phai nhạt theo thời gian , làm thế nào để cả hai mãi mãi vẫn còn điểm hấp dẫn nhau , có thể nhìn chung một hướng về tương lai thì lại càng khó hơn . Bản thân tớ luôn xác định rõ ràng , đã yêu thì phải có ghen , có buồn bực ,khó chịu ... cũng như sẽ có khi xuất hiện một người thích anh ấy , hay có người thích mình ... còn chuyện có coi người ta là người thứ 3 hay không lại là chuyện khác . Tớ cũng như anh tôn trọng tình cảm của người khác với mình , nhưng những người bạn quanh mình thì sẽ chỉ đơn thuần là bạn của mình mà thôi .
  10. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào có time phải xem lại từ đầu mấy cài bài dài dài ở đây, bít đâu lại bổ ích nhờ

Chia sẻ trang này