1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu tay ba!!!!

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi shopboong, 07/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Không nên lắm.
    Đơn giản vì tình yêu thì có biết bao là cung bậc, trạng thái, tình huống và xử lý()..nên cứ để mọi người share cảm xúc cho nhau chứ nhẩy!!!
    "Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
    Là nồng nàn hôn cát đâu em.."

  2. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    mình yêu hắn, trong khi mình biết rõ hắn có người iu.. mình thật tệ..
  3. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    Tệ bạc j` đâu, ngăn cản tình cảm mới là tệ với bản thân.
  4. infotuan

    infotuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Bác này bốc phét hay đang lấy le với các em trong box đây
    Lý giải luôn:
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Nếu trong cả 3 ng­uời đều giành tình yêu chân thành cho nguời mình iu thì họ sẽ hạnh phúc khi thấy nguời mình iu hạnh phúc thôi mà. [/QUOTE]
    Thú vị vì em nào cũng được bác giành cho ty chân thành chứ gì, thế thì bác nên nói, anh yêu ai ko quan trọng quan trọng nhất anh vẫn yêu em; hạnh phúc do bác tự nghĩ ra à, hay mấy em kia có vấn đề hay bác là cháu bác Lương
    Cái này thì fục bác:
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Hai nguời cùng giành tình cảm cho mọt nguời thu 3 thì họ sẽ thân thiện với nhau[/QUOTE]
    Thử hỏi bác có thân thiện với thằng bác coi là tình địch ko hay chỉ là xã giao bề ngoài, tay bác lại lăm lãm con dao găm chứ lị
    Còn cái này
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Mọt nguời yêu 2 nguời & chấp nhận tình cảm của 2 nguời: Cả 3 đều đau khỏ, đôi khi gây nên điều tai hại[/QUOTE]
    Cái cái chính là hai cô ấy chấp nhận trong bao lâu, hay là đủ thơời gian cho bác giãy
    Cái cuối
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Mọt nguời yêu 1 nguời, nguời đó lại yêu ng khác & đuợc đáp lại tình cảm: 2 nguời hạnh phúc, còn 1 nguời bất hạnh[/QUOTE]
    Bất hạnh ư, nhầm, bác nhầm, chả có ai bất hạnh cả, hay bác nhiểm film Hàn Xẻng nhiều qúa
    [/QUOTE]
    Bạn main thân mến! hiểu theo cách của bạn cũng đuợc, nh­ung mình nghĩ nó chỉ đúng với cá nhân bạn thôi & mọt phần cũng đúng với mọt thiểu só ng thôi & nhũng điều mình viết cũng mang mầu sắc chủ quan của mình & cũng chỉ đúng với mọt thiểu só nguời, xã họi mà bạn. Tuy nhiên bạn mains lại đưa vấn đề cá nhân của mình vào câu chuyện theo suy nghĩ của bạn rùi!
  5. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    ...Cái gì khó khăn rồi cũng qua đi chóng vánh..khi một ngày , hai ngày ..không nhìn - không nghe- không để suy nghĩ hướng về anh...
    Hội nghị bàn 3 chân đã kết thúc..
    Tạm nói mình là người đã fail...
    Nhưng sao lại thấy thanh thản, nhẹ nhàng thế nầy...
    Chắc chắn là vì mình đã làm theo đúng cái thằng lý trí và tình củm chỉ đạo...
    Hà hà..đau đau thì có đau đau..nhưng ..qua hết thui...
  6. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Một mặt vẫn muốn quay lại với ng cũ, một mặt vẫn đi chơi với ng mới. Ko hiểu, đó có phải là TY tay 3 ko nhỉ? Mình ko hiểu nổi nữa

    Được hoangthuylinh sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 17/05/2006
  7. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Hì, thật ra thì cũng đâu có khó hiểu..
    Mỗi con người có tính cách, tâm hồn..khác nhau mà
    Chỉ có thể quy kết cho cái sự khác nhau ấy thôi...
    Nào, can đảm và mạnh mẽ lên nào...
    Mọi việc đơn giản lắm...
    http://nghenhac.info/nhacphim_pm.asp?iFile=8561&iType=22
    Tặng cả nhà..
    Scarlet- nghĩa là đỏ thắm..đỏ thắm như tình yêu chẳng cạn
  8. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Em thì hiểu rằng ngưòi đó tham lam một chút , vô tâm một chút , thiếu trách nhiệm với tình cảm của mình một chút ....
    Cũng không phải là chuyện tình yêu tay ba gì cả , mà chỉ đơn giản một người tham lam , thiếu trách nhiệm với cả hai người thôi . Nếu còn yêu người yêu cũ thì tại sao lại tiến tới với người mới , làm người mới tưởng mình có hi vọng ....
    Nếu chỉ muốn thoả mãn bản thân mình , tạo cho mình nhiều sự chọn lựa ... nhưng lại đưa người khác vào sự chờ đợi có thể là vô vọng thì đó là không tốt . Muốn bản thân mình được hạnh phúc thì nên học cách tránh làm tổn thương người khác trước đã
    Những "người mới " bị rơi vào trường hợp đó thì nên sáng suốt hơn .Để gặp được người mình có tình cảm cũng không dễ nhưng nếu họ thật sự không phải là của mình , tình cảm của mình chỉ là sự chờ đợi khi người ta có hứng , hay khi người ta thất bại một tình cảm khác mới nhớ đến một chút ... rồi lại dễ dàng quên ngay không thương tiếc . Tình yêu đâu ai có thể khẳng định là vĩnh cửu suốt đời , hãy tạo cho mình thêm nhiều cơ hội khác , rùi mình sẽ gặp người thật sự là dành cho mình , đem lại nụ cười hạnh phúc đến với mình .
  9. infotuan

    infotuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Bản thân mình, ng­ười yêu hiện tại, người yêu cũ có phải tình yêu tay ba không nhỉ?
    Mà tình cũ, chắc mọi người biết rùi nhỉ (không rủ mà đến)
  10. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Hih`i` ... thế thì do người đàn ông thiếu bản lĩnh , không có trách nhiệm rồi anh ạ . Tuy là khó quên tình cũ những nếu chưa thể quên thì đừng tiến đến với người khác ạ . Nếu em là người con gái trong tình yêu của người con trai đó em dứt khoát mọi chuyện luôn ạ .Yêu một người đàn ông mà phải chấp nhận kiểu tình cũ không rủ mà đến của anh ấy nữa thì chẳng còn ý nghĩa gì .Người đó chẳng tôn trọng tình cảm của bản thân , cũng như tình yêu của hai đứa. Tội gì phải khổ như vậy , người con trai không dứt khoát ,không biết coi trọng mình , yêu mà lại nỡ làm tổn thương cả hai người con gái như thế chán lém ạ.
    Sẽ còn nhiều cơ hội phía trước nếu mình biết hướng tới nó

Chia sẻ trang này