1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu tay ba!!!!

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi shopboong, 07/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. infotuan

    infotuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Ha... ha... anh hỏi em nhé, nhưng nếu em kô phải là người mới mà lại là tình cũ của anh ấy, em rất yêu anh ấy & anh ấy cũng yêu em cũng như chính tình cảm em giành cho em ấy. Nhưng vì một lý do nào đó mà hai người đã xa nhau một thời gian & anh ấy gặp một người con gái khác cũng rất tốt, yêu anh ấy cũng chẳng kém gì tình cảm của em giành cho anh ấy, anh ấy cảm nhận được sự chia sẻ của cô bạn cũ & trong lúc quá buồn & thất vọng vì tình đầu tan vỡ, anh ấy đã yêu cô gái khác.
    Cô gái ấy hoàn toàn có thể mang lại hạnh phúc cho anh ấy, vì cô ấy yêu anh ấy hết lòng. Nhưng cuối cùng anh ấy vẫn không thể quên được những cảm xúc đầu đời của mình. Bây giờ ngoài tình yêu anh ta còn bị ràng buộc bởi trách nhiệm & không muốn làm cho cả 2 người con gái mình yêu đau khổ và tổn thương cả.
    Anh ấy rất đau khổ và dằn vặt. Em nghĩ sao về trường hợp này!
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Dù em là người mới hay người cũ trong giả thuyết của anh thì em vẫn sẽ chọn giải pháp chia tay cái chuyện tình cảm luẩn quẩn của mình với một người đàn ông thiếu bản lĩnh , sự quyết đoán.
    Nếu như anh nói là người con trai ấy vẫn còn tình cảm với em thì cái em yêu cầu ở anh ấy căn bản nhất là dứt khoát những chuyện tình cảm khác . Một người trưởng thành và hiểu biết sẽ không để mình mãi mãi ở giữa hai con đường ( mà chắc chắn chẳng thể có kết quả ) . Trong tình cảm không thể nói đến từ trách nhiệm được anh ạ , còn nếu anh dám nói đến trách nhiệm thì hãy dứt khoát , từ bỏ tình yêu cũ của mình đi . Dù em có buồn thật lòng , nhưng trong cuộc sống còn nhiều chuyện phải va vấp , ngoài tình yêu ra còn nhiều thứ đáng để mình phấn đấu và sống cho nó ạ . Tạo cơ hội cho mình , chắc chắn sẽ tìm được người đàn ông bản lĩnh hơn . Em cần một người yêu em , không chỉ đơn thuần bằng lời nói , bằng trái tim của anh ấy ... mà là cảm giác hạnh phúc anh ấy đem lại cho em , có trách nhiệm với tình cảm của cả hai , nghĩ về tương lai và phấn đấu để đem lại cuộc sống hạnh phúc sau này cho em . Bản thân em cũng vậy
    Còn người đàn ông yêu em mà lại để em rơi vào hoàn cảnh khó xử như anh nói , làm cả em và người con gái kia đều đau khổ chờ đợi chẳng biết khi nào có đáp án , thì chắc em không thể chấp nhận mẫu người yêu như vậy ạ .Vì anh ấy không biết cách làm người mình yêu hay người yêu mình hạnh phúc . Sự nhu nhược đó khó chấp nhận
  3. infotuan

    infotuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Roài! anh rất thán phục cách nghĩ & bản lĩnh của em
    A tin rằng em mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống sẽ đến với em & tình yêu của em, bởi a thấy em suy nghĩ rất chín chắn và em xứng đáng được hưởng niềm vui & hạnh phúc lớn hơn.
    Bái phục... bái phục!!!!

Chia sẻ trang này