tình yêu tay ba .......???? Khi tôi nói chuyên này ra không ít người gặp ơ trong hoàn cãnh của tui. Tôi và cô ấy học chung một lớp ở đại học .Cô ấy không đẹp nhung cái tính rất được nên được mọi người rât mến, trong đó có ông bạn tôi.Thật trơ trêu la ông ấy cung dễ ý cô áy từ lâu . Tôi cũng rất thích cô ấy nhưng chẵng biết làm sao.NHưng tình cảm của cô ấy danh cho tôi la nhiêu hơn danh cho ông ấy ,tôi cảm thấy thế. Tôi chỉ sợ hai điều : 1)Sơ sau này mà không thành thi găp nhau chi được phai không. 2)tình cảm giửa hai đứa tôi (bạn tôi và tôi) sẽ rạn nứt. tôi chẳng biết làm sao nưa. Toi cần lời khuyên cua quý ong ba my love
Đó chưa phải tình yêu tay ba đâu.Tôi nghĩ ban nên xem xét kỹ lại xem đó có phải la tình yêu không,nếu cho rằng tình yêu đó không được dài lâu thì bạn nên rút lui thì dê giải quyết hơn va không làm rạn nứt tình bạn.Đôi khi tình bạn còn quan trọng hơn cả tình yêu đó Mong bạn sớm chọn được quyết định đúng nhé,bye! tieuthusale
hic,bi kịch thật nhưng chủ yếu là do cô ấy thui nên hai người sẽ phải đối diện với sự thật không thể mất 1 trong 2 d8ược nhỉ? phu nhan ut tong giam doc FFFC